Bài Thơ: ĐÔI KHI (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

ĐÔI KHI

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Đôi khi đứng nhìn ngơ ngác
Bước chân lầm lạc bên đời
Chút buồn trào dâng man mác
Một miền chấp ngã chơi vơi

Đôi khi tình yêu gởi lại
Từ trong ký ức muộn phiền
Bỗng nhiên trở về điên dại
Cõi lòng chẳng được bình yên

Đôi khi dòng đời vạn biến
Ta gieo những hạt từ tâm
Chợt lung linh màu thánh thiện
Giữa bao biến cố lạc lầm

Đôi khi miệng cười dạ khóc
Đớn đau tràn ngập cõi lòng
Vậy mà… người luôn ngộ nhận
Ta cười hạnh phúc mênh mông

Đôi khi ta chân dừng lại
Dặm dài mỏi mệt loanh quanh
Thực hư đúng sai ngần ngại
Cơn mơ chợt đến ngọt lành!?

Ta đi tìm miền an lạc
Tựa hồ nửa thực nửa mơ
Đời như trăm ngàn nốt nhạc
Rung lên một cách tình cờ.

Subscribe
Notify of
guest
6 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ngọc Vinh Đào
Ngọc Vinh Đào
6 years ago

Người đẹp, mặc gì cũng đẹp hén! Hihi

Hoàng Anh
Hoàng Anh
6 years ago

Thơ hay
Rất tuyệt bạm hiền

Đời Đá Vàng
Đời Đá Vàng
6 years ago

Cực hay

Trúc Mai Truc Mai
Trúc Mai Truc Mai
6 years ago

Thơ hay quá!

Mộng Thủy Nguyễn
Mộng Thủy Nguyễn
6 years ago

Rất tuyệt vời em iu ạh

Nguyễn Hải Thảo
Nguyễn Hải Thảo
6 years ago

Hay lắm, hiền đệ ui! Bữa nào in một tập thơ liên quan đề tài Phật giáo đê! LIKE! (y) (y) (y)

Scroll to Top