Bài Thơ: MẸ MONG CON (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

MẸ MONG CON

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Mẹ mong con mãi hồn nhiên như thế
Những nụ cười luôn rạng rỡ trên môi
Ở ngoài kia đời muôn ngàn dâu bể
Bao đắng cay mình mẹ nếm đủ rồi!

Một góc khuất bên nhịp đời trú ngụ
Mẹ con ta xem là chốn bình yên
Những tháng ngày trong nhọc nhằn thiếu đủ
Nhưng lương tâm không vướng bận ưu phiền

Nghe họ nói những khoảng tiền nghìn tỷ
Biệt phủ to và cửa rộng nhà cao
Rồi bất chợt họ vào vòng lao lý
Mẹ con ta sống an phận… tự hào!

Mẹ thấy họ chức quyền cao trọng vọng
Mà chắc gì được ngủ một giấc ngon
Ta dân đen lăn lộn đời kiếm sống
Đêm an yên ươm giấc mộng say tròn!

Con hãy nhớ nghèo cho thơm, cho sạch
Mẹ cho con bao bài học làm người
Và cuộc sống có muôn vàn thử thách
Vượt qua rồi sẽ thấy những niềm vui!

Ngày 14. 05. 2018

Subscribe
Notify of
guest
8 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Phượng
Lê Phượng
6 years ago

Hay anh!

Thư Trần
Thư Trần
6 years ago

Hoàng Anh
Hoàng Anh
6 years ago

Thơ bay bạn hiền

Giang Thanh Văn
Giang Thanh Văn
6 years ago

Tuyệt vời!

Minh Tùng
Minh Tùng
6 years ago

Một bài học làm người rất hay ạ!

Mộng Thủy Nguyễn
Mộng Thủy Nguyễn
6 years ago

Tuyệt lắm em iu…

Bien Que Huong
Bien Que Huong
6 years ago

Thương quá. ..

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
6 years ago

Thật tuyệt vời bài thơ

Scroll to Top