KHÁNH ĐẢN
Thơ: Toàn Tâm Hòa
Xa xưa nước Ca Tỳ La Vệ
Họ Cồ Đàm, Vương thệ Thích Ca
Có hoàng tử Tất Đạt Đa
Con vua Tịnh Phạn, Ma Gia mẫu từ!
Một buổi sáng tháng tư năm ấy
Ngài sinh ra tất thảy vui mừng
Khôi ngô, tuấn tú vô cùng
Bảy ngày sau Mẹ lâm chung… bỏ Ngài!
Thái tử được Dì thay nuôi dưỡng
Thân tộc hoàng tận hưởng cao sang
Sống trong điện ngọc cung vàng
Là người kế vị ngai vàng vua cha!
Cưới A Du Đà La làm vợ
Vua cha mong duyên nợ buộc ràng
Khi nhìn vợ đẹp con ngoan
Mong cho thái tử không còn nghĩ suy
Nhưng bữa nọ ngài đi ra cửa
Thấy bên ngoài chất chứa khổ đau
Ngài về trong dạ héo sầu
Sinh già bệnh chết đủ màu bi thương
Muốn tìm một con đường giải thoát
Ngài quyết lòng quay gót ra đi
Sáu năm khổ hạnh xá gì
Bốn chín ngày nữa Thiền quy Bồ Đề
Thành chánh quả quay về viên mãn
Đem chơn truyền hóa cảm khắp nơi
Ngài đi hoằng hóa cuộc đời
Bằng BÁT CHÁNH ĐẠO tuyệt vời cao thâm
Nay Khánh Đản tịnh tâm ôn lại
Đạt quả viên đâu phải dễ dàng
Con đường tu học gian nan
Thân tâm giác ngộ phải càng quyết tâm!
Ngày 24. 05. 2018
Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Rất hay và ý nghĩa em trai.
Thật hay và ý nghĩa lắm em iu
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Rất hay về cội nguồn của thân tâm giác ngộ…qua lich sử Đức Phật Thích Ca.
Quá tuyệt
Bài thơ là cả một câu chuyện về Đức Phật Thích Ca. Hay lắm, hiền đệ! Chúc mừng nhé! LIKE! (y)
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Bài thơ rất hay…xin được chia sẻ nhà thơ ơi….
Nam mô bổn sư Thích Ca mâu ni Phật
Tuyệt vời. Chúc mừng em.
Để em luyện hát bài này. Xin phép anh Nguyễn Toàn Tâm Hòa, em share đc ko ạ