Bài Thơ: GIỮ RIÊNG MỘT GÓC CHƠN THIỀN ĐỂ AN (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

GIỮ RIÊNG MỘT GÓC CHƠN THIỀN ĐỂ AN

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Lênh đênh giữa cuộc thường hằng
Đôi khi dừng lại thấy rằng phai phôi
Cũng may mình lại có đôi
Buồn vui, sướng khổ vẫn ngồi cùng nhau!

Trần đời muôn vạn niềm đau
Sân si, chấp ngã đủ màu bi thương
Ngộ ra chân lý diệu thường
Thấy miền an hạnh trong vườn tình yêu!

Giữ lòng không hóa rong rêu
Bằng bao rung động hồn phiêu với đời
Phút giây dừng lại… cùng cười
Xóa tan phiền muộn tuyệt vời lung linh

Ta còn nặng nợ ba sinh
Phù du luôn quyến rũ mình… chưa yên
Thì thôi cơm, áo, gạo, tiền
Giữ riêng một góc chơn thiền để an!

Ngày 30. 05. 2018

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Kiên Trung
Nguyễn Kiên Trung
6 years ago

Thơ hay lắm bạn

Quê Nhà
Quê Nhà
6 years ago

Bài thơ hay quá TTH…!

Như Đồng
Như Đồng
6 years ago

Chúc gd nhỏ yêu luôn vui khỏe bình an và hạnh phúc ,thơ rất hay em trai nhé !

Nguyễn Hải Thảo
Nguyễn Hải Thảo
6 years ago

«Giữ riêng một quyển Hương Thiền để xem»… Kakaka… 🙂 🙂 🙂

Nguyễn Thu Dung
Nguyễn Thu Dung
6 years ago

Hay lắm! Chúc 2 bạn luôn hp bên gia đình nhỏ bé của mình!

Thuy Nga Nguyen
Thuy Nga Nguyen
6 years ago

Hai bạn đẹp đôi quá

Nguyễn Minh Tơ
Nguyễn Minh Tơ
6 years ago

Thơ hay lắm em. Ngày mới vui vẻ, yêu thương.

Đời Đá Vàng
Đời Đá Vàng
6 years ago

Câu kết tuyệt vời

Chiều Tím
Chiều Tím
6 years ago

Bài thơ rất tuyệt, chúc mừng tác giả nha em iu

Huyenoanh Tran
Huyenoanh Tran
6 years ago

Chúc mãi yêu thương nhau

Mộng Thủy Nguyễn
Mộng Thủy Nguyễn
6 years ago

Tuyệt lắm em iu

Phạm Thành
Phạm Thành
6 years ago

Thơ hay quá ! Cả hai vc cùng lên chùa sao ? Cô chưa đi chùa bao giờ , chẳng biết gì Phật pháp cả , cứ sống theo lòng mình thôi cháu ạ !

Scroll to Top