Bài Thơ: LÁNG GIỀNG (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

LÁNG GIỀNG

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Láng giềng… xin chớ cả tin
Bao năm đánh phá rập rình chúng ta
Điểm xem trang sử nước nhà
Biết bao xương máu ông cha đổ rồi!

Láng giềng… tâm xấu đừng chơi
Lòng lang dạ sói ngàn đời còn nguyên
Bao nhiêu bài học nhãn tiền
Dân ta đã nhuốm lụy phiền bao phen

Láng giềng… xảo trá đừng quen
Lưu manh chước quỷ tối đen mưu đồ
Ỷ mình lớn mạnh hàm hồ
Nhiều lần muốn đổi cơ đồ thế gian

Láng giềng nói ngược, nói ngang
Trước sau lật lọng chẳng màn lý chân
Nhà mình, mình ở yên thân
Xin đừng cố gắng làm thân… láng giềng!

Ngày 07. 06. 2018

Subscribe
Notify of
guest
4 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thao Nguyen
Thao Nguyen
6 years ago

Thơ rất hay …xin được chia sẻ cho mọi người cùng xem….cám ơn nhà thơ nha

Nguyễn Hải Thảo
Nguyễn Hải Thảo
6 years ago

Có tên… háng xồm như thế oải quá, phải cảnh giác nó nghen pà kon!!

Thi Bao Lam Nguyen
Thi Bao Lam Nguyen
6 years ago

Thế mà đã từng là anh em Môi hở răng lạnh đấy mỉa mai thật

Hoa Tình Bất Tử
Hoa Tình Bất Tử
6 years ago

Vậy mà các lãnh đạo nước ta còn cho thuê đất 99 năm mới đầu chứ anh.

Scroll to Top