CHẾT ĐUỐI
Thơ: Toàn Tâm Hòa
XIN – NHỜ CẬY một CHIỀU MƯA – PHẾ TÍCH
Ta QUÁ GIANG những BIỆT KHÚC – VÔ THƯỜNG
Nghe ĐÊM XUỐNG – CHẦN CHỪ buông TỰ KHÚC
TÀN TRO – BUỒN dù THẬT GIẢ – TIẾC THƯƠNG
Ta TRẦM NGÂM – GỌI TÊN em VÔ VỌNG
THOÁNG – QUAY VỀ – rồi LÓNG NGÓNG – HÉO HON
XIN DỪNG lại những LỤY TÌNH ảo mộng
HIỆN HỮU còn ĐƠN ĐỘC những VẾT SON
Ta TẶNG EM những MẤT CÒN – PHONG KÍN
MỘT THỜI – XƯA – NGU XUẨN lại NHỚ HOÀI
Ta tự HỎI có KHI NÀO – SUY TÍNH
Hay dại KHỜ em KHÔNG BIẾT – TÌNH TÔI
Đêm QUY Y sao NGHẸN LỜI – KỂ LỂ
ĐỪNG – CO RO – TÊ LIỆT bởi BÓNG HÌNH
Những TÙ ĐÀY – QUÁ XÁ – ĐAU như thế
CHƯA THOÁT đành CHẾT ĐUỐI giữa điêu linh.
P/s: Những tựa đề trong tập thơ ĐỜI của anh Đời Đá Vàng!
Ngày 15. 06. 2018
Bó tay thèng này
Nó “chôm” tập thơ để mần thơ
Trả tiền lấy nhan đề của tao nghe kkkkkkk
Nhưng hay
Hay lắm em !
Bài thơ rất hay và anh thật tài tình
Rất hay ,cuối tuần vui vẻ nhé cả nhà yêu .
Giỏi quá..