Bài Thơ: ANH VỀ ĐÂY (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

ANH VỀ ĐÂY

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Anh về đây giữa miền xưa đầy nắng
Tháng sáu rơi sao Ve chẳng gọi hè
Gốc Phượng đỏ nép bên đường lẳng lặng
Đợi em về rợp nón lá nghiêng che!

Anh về đây đang ngồi nghe ký ức
Trái tim anh thổn thức những mơ hồ
Kỷ niệm nào mà nửa hư nửa thực
Rơi theo dòng cảm xúc hiện thành thơ

Anh về đây đợi chờ ngày xưa cũ
Vết thời gian màu phủ dụ in đầy
Em hỡi em… có về xin nhắn nhủ!
Con đường chiều lãng mạn lá me bay

Anh về đây chiều rơi đầy nỗi nhớ
Tháng sáu buồn vụn vỡ những dấu yêu
Bài thơ nào như vừa tan theo gió
Để anh nghe hụt hẫng… cả trời chiều.

Ngày 19. 06. 2018

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Hải Thảo
Nguyễn Hải Thảo
6 years ago

Hay lắm, đệ ui! LIKE! (y)

Thanh Phong Nguyen
Thanh Phong Nguyen
6 years ago

Về đâu thế a. Hihi

Song Trà
Song Trà
6 years ago

Hay lắm á

Song Trà
Song Trà
6 years ago

Để tối hun Thư Trần ui, hun gì mà dữ vậy chời.

Huyenoanh Tran
Huyenoanh Tran
6 years ago

Thơ hay !

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
6 years ago

Bài thơ hay tuyệt em ơi

Pham Ngoc Mai
Pham Ngoc Mai
6 years ago

Bài thơ đầy cảm xúc ..thật tuyệt …

Nguyễn Kiên Trung
Nguyễn Kiên Trung
6 years ago

Hay lắm bạn. Chúc bạn ngày mới vui vẻ hạnh phúc

Mộng Thủy Nguyễn
Mộng Thủy Nguyễn
6 years ago

Hay lắm em iu

Scroll to Top