LỜI CHÀO
Thơ: Toàn Tâm Hòa
Gởi lời chào bình minh
Bằng muôn ngàn rạo rực
Trong trái tim của mình
Rung theo dòng cảm xúc!
Ta một người phàm tục
Nên đôi lúc lạc lòng
Những cuồng si ngờ vực
Từ những điều viễn vông
Ta đứng giữa chợ đông
Thích tìm miền bình lặng
Đời đâu mãi màu hồng
Đôi khi đầy mặn đắng
Gởi lời chào sắc nắng
Trải trên đời màu tươi
Mơ tình… ta nhặt nhạnh
Từng nụ môi em cười!
Ta sống giữa đất trời
Thích nghi từng nhịp thở
Những trắng đen cuộc đời
Thẳng ngay… không hề sợ
Gởi lời chào duyên nợ
Bằng tình yêu nồng nàn
Ta, em là chồng vợ
Nắm tay cùng thời gian!
Ngày 20. 07. 2018
Tuyệt nhé 2 em!
Chúc hai em luôn hạnh phúc nhé !
Lời chào đầy yêu thương giữa tình yêu tình đời
Bài hay bạn hiền
Hay lắm! Chúc mừng hạnh phúc hai em nha! Mời cafe và điểm tâm. Nhớ chia bánh cho Thư Trần. Kakaka…
Tuyệt vời nghe ku
Vui ha ?
Tời! Thơ hay!
Mũ đôi cơ nhủy? Kkkkk
Tuyệt vời thơ pic đệp đệp
Thơ tuyệt, hình cũng tuyệt…
Lời chào rất đáng yêu… Ảnh anh chị rất yêu nak
Rất rất ngưỡng mộ.
Chúc mừng tình yêu của cặp đôi đẹp nhất fb nhé
Thơ hay hình đẹp tuyệt vời chúc mừng anh chị
Chúc anh chị luôn luôn trẻ đẹp hồn nhiên yêu đời và dồi dào sức khỏe vui vẻ hạnh phúc tràn ngập yêu thương ạ
Dù mình cảm nhận không hết ý,nhưng mà mình cảm thấy hay,chúc mừng bạn.
Cảnh ở đâu đẹp vậy ta?