HƯƠNG THU
Thơ: Toàn Tâm Hòa
Chút gió heo may vời vợi
Bên thềm từng chiếc lá rơi
Đong đưa ánh bình minh gọi
Hương Thu vắt vẻo ngang trời
Ta nghe nhịp đời bình lặng
Óng vàng màu nắng hoang sơ
Con đường hôm nay thật vắng
Em qua chạm ngõ… tình cờ!
Dường như có gì bối rối
Vô tình chạm ánh mắt nai
Bóng em bước qua thật vội
Để ta mơ mộng trang đài
Mùa Thu đang cài bậc cửa
Ta ngồi nhặt nhạnh say mơ
Bao nhiêu nỗi niềm chất chứa
Làm sao gói trọn vào thơ!?
Hương Thu nồng nàn như thế
Đất trời dào dạt tinh khôi
Câu thơ vừa rơi thật khẽ
Bao nhiêu cung bậc yêu đời.
BT hay tuyệt em iu ạ…pic đẹp quá
Thơ hay
Người mẫu xinh đẹp
Rất tuyệt
QUÁ ĐEP ĐÔI
Tình quá 2 a c ơi ???
Bài thơ hay, xin chúc mừng tg
Cặp em nhìn thấy yêu đời
Đố ai sánh được tuyệt vời bằng em . ???
Thơ hay lắm em, chúc ngày mới vui vẻ em nhé!
Thơ viết về tình thu hay thế !
Thơ hay ảnh minh họa quá tuyệt vời chúc mừng em