Bài Thơ: BƯỚC QUA (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

BƯỚC QUA

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Bước qua tôi… nửa kiếp người!
Buồn vui, vinh nhục, khóc cười đã quen
Nợ duyên… tôi bước qua em
Tình yêu vừa đủ vững bền trăm năm

Bước qua bao cuộc thăng trầm
Nếm bao mặn đắng những bầm dập đau
Được nhìn thấy những sắc màu
Trải qua muôn vạn dãi dầu phong sương

Bước qua trăm nẻo nghìn đường
Trần ai là những mộng thường phù du
Chỉ còn tình nghĩa thiên thu
Thời gian dài dặm dường như mãi đầy

Bước qua hết tháng lại ngày
Giật mình nhìn lại mình đầy rêu phong
Mất còn, hơn thiệt, thong dong
Đôi ta ý toại tương đồng… bước qua!

Ngày 31. 07. 2018

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top