VỚI TÔI NHƯ THẾ ĐỦ RỒI EM ƠI!
Thơ: Toàn Tâm Hòa
Vậy là… em cũng như tôi
Đời vùi dập thế trên môi vẫn cười
Giận hờn chín bỏ làm mười
Vui buồn thơ lại thay lời yêu thương!
Đôi lần lỡ chạm nhiễu nhương
Ừ thì bởi tại vô thường thế thôi
Chung lưng mấy chục năm rồi
Vẫn quen cảm giác chiều ngồi bên nhau
Em vo gạo, tôi nhặt rau
Tuổi càng nghèo lại, nhưng giàu tình yêu
Đời còn rung động cứ phiêu
Cái tình, cái nghĩa chắt chiu để dành!
Tránh xa những cuộc tranh giành
Sợ câu thơ nhuốm mùi tanh cuộc đời
Bình an, ấm áp tuyệt vời
Với tôi như thế đủ rồi… em ơi!
Ngày 27. 09. 2018
Tuyệt vời, chúc hai VC luôn vui và hạnh phúc như vậy nhé !
Tuyệt vời
?
?
Rất tình
Chúc mừng hai em cặp đôi hoàn hảo, luôn vui tươi và hạnh phúc…!
Thật là tuyệt cho cả thơ và tình yêu???
Hay quá…TY sâu đậm thủy chung.
Cặp đôi hoàn hảo nè…
Ngưỡng mộ lắm nha.
Vợ chồng hạnh phúc vui chơi
Mấy ai mà có cuộc đời như em . ?????????
Lãng mạn ghê chưa kìa hihi
Được rồi. Cứ thế nhé, Toàn Tâm Hòa Nguyễn và Thư Trần! Gửi giỏ bông chúc mừng đây.
Hay vậy tời
Tuyệt quá! Chúc mừng cặp đôi hoàn hảo.
Chúc vc luôn hạnh phúc như thế mãi. Bài thơ rất hay cháu..
Trên cả tuyệt vời ,chúc hai em mãi hạnh phúc bên nhau nhé !
Em trai ơi
Chưa đủ đâu anh ơi
Hai VC hạnh phúc trên cả tuyệt vời.
Hay
Quá tuyệt em oi
Hay lam anh trai oi va hp wa anh oi
Hai em tình cảm quá ta
Tránh xa những cuộc tranh giành
Sợ câu thơ nhuốm mùi tanh cuộc đời …câu thơ hay lắm thi sĩ!
Thật tuyệt ẢNH & THƠ – Chúc HAI EM MÃI MÃI TRÀN HẠNH PHÚC, TÌNH YÊU & SONG HÀNH CÙNG THƠ CA LÀM ĐẸP TỔ ẤM GIA ĐÌNH.