Bài Thơ: RƯNG RƯNG LẠI NHỚ MỘT THỜI XA XƯA (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

RƯNG RƯNG LẠI NHỚ MỘT THỜI XA XƯA

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Ta muốn níu thời gian trở lại
Để về miền xa ngái yêu thương
Ngày vui hai buổi đến trường
Tung tăng trên những nẻo đường làng quê

Chiều ngồi ở bờ đê hóng mát
Nhìn cánh đồng bát ngát xanh lơ
Cánh cò chao liệng nên thơ
Bức tranh ai vẽ vô bờ lung linh

Dòng sông nặng ân tình êm ả
Hạt phù sa đắp cả đôi bờ
Hạt vàng thơm ngọt như mơ
Nụ cười mãn nguyện đón chờ mùa vui

Củ khoai sắn ngọt bùi chia sẻ
Cái nghĩa tình có lẽ nhiều thêm
Tháng năm chân cứng đá mềm
Mồ hôi đổ xuống đất hiền trổ bông

Ta muốn níu tìm vòng tay mẹ
Những lời ru khe khẽ ngọt ngào
Nồng nàn làn điệu ca dao
Cho tôi luôn thấy tự hào chân quê

Thời gian đã trôi về quá khứ
Sao con tim vẫn cứ nhớ hoài
Chiều nay cơm độn sắn khoai
Rưng rưng lại nhớ một thời xa xưa!

Ngày 22. 08. 2018

Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Chiều Tím
Chiều Tím
6 years ago

Tuyệt lắm em iu

Hoàng Anh
Hoàng Anh
6 years ago

Thơ hay
Chúc luôn an lành vui vẻ bạn hiền

Scroll to Top