Bài Thơ: LÀ MỘT NGHỀ THẬT KHÔNG DỄ DÀNG ĐÂU! (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

LÀ MỘT NGHỀ THẬT KHÔNG DỄ DÀNG ĐÂU!

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Chúc các anh, các chị và các em
các bạn tôi là những Thầy Cô giáo
đang sống với bao ước mơ, hoài bảo
nghiệp trồng người nghề giáo được tôn vinh!

Bài học nào vẫn mãi mãi lung linh
các Thầy Cô dốc hết mình giảng dạy
trang giáo án thấm đẫm tình thế đấy
ru vào hồn hay đến vậy… Thầy Cô!

ai trong đời cũng từng đọc vần thơ
bài đạo đức hãy những giờ lịch sử
Thầy cô đã gieo tình vào con chữ
để cho ta hiểu ngôn ngữ làm người!

Kiến thức theo chúng ta suốt cuộc đời
biết nghĩa nhân để nói lời tình lý
biết chia sẻ chung một giàn bầu bí
biết giữ mình không vị kỷ, hơn thua

bụi phấn vương trên mái tóc Thầy Cô!
ngày nối ngày, mùa nối mùa… như thế
đã ươm trồng thành công bao thế hệ
Là một nghề thật không dễ dàng đâu!

Ngày 19. 11. 2018

Subscribe
Notify of
guest
8 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ngọc Vinh Đào
Ngọc Vinh Đào
5 years ago

Chúc mừng gia đình em!

Thanh Phong Nguyen
Thanh Phong Nguyen
5 years ago

Có dành cho e trai k a2 ơi. Hehe

Nguyễn Lê Như Minh
Nguyễn Lê Như Minh
5 years ago

Nhân ngày nhà gia giáo Việt Nam, Thiên Ma Minh xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến gia đình thư trần .

Trần Lan
Trần Lan
5 years ago

Chúc hai em cùng gđ thât nhiều niềm vui hạnh phúc nhé

Trần Đăng Thơm
Trần Đăng Thơm
5 years ago

Hay

Yến Linh Nguyễn
Yến Linh Nguyễn
5 years ago

Cảm ơn nhà thơ Nguyễn Toàn Tâm Hòa thơ hay, chứa chan tình cảm, tiếp thêm động lực cho Thầy Cô!

Nguyễn Minh Tơ
Nguyễn Minh Tơ
5 years ago

Hay lắm em. Ngày mới vui vẻ.

Hoàng Anh
Hoàng Anh
5 years ago

Tuyệt vời
Chúc mừng nhé

Scroll to Top