Bài Thơ: ĐÔNG (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

ĐÔNG

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Đã mấy lần… Đông vờn qua trước ngõ
Ta đón chào dòng Bấc lạnh lùng sang
Khúc Giáng sinh rộn ràng trên phố nhỏ
Chuông giáo đường rơi từng nhịp ngân vang!

Ta gom lại những bài thơ đã cũ
Thấy vẫn còn nhiều rung động nguyên sơ
Giữa cuộc sống quay tròn trong thiếu đủ
Nên đôi khi chiêm nghiệm lại… bất ngờ!

Và sáng nay ta tình cờ nhặt được
Một vần thơ rơi phía trước bình minh
Hỏi thời gian có khi nào rơi ngược
Để quay về thời xưa cũ lung linh

Đã mấy lần Đông rập rình trước ngõ
Phút mùa sang từng cơn gió chuyển mình
Ta đã thấy nhịp đời luôn rạng rỡ
Nhìn đất trời bao cảm xúc khai sinh!

Ngày 29. 11. 2018

Subscribe
Notify of
guest
7 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thư Trần
Thư Trần
5 years ago

Điệu quá bạn già!

Nguyễn Thanh Kiều
Nguyễn Thanh Kiều
5 years ago

Hay quá bạn hiền ơi

Đời Đá Vàng
Đời Đá Vàng
5 years ago

Xí xọn quá

Chiều Tím
Chiều Tím
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt! Chúc tác giả ngày đông sớm an nhiên vv nha em

Nguyễn Hải Thảo
Nguyễn Hải Thảo
5 years ago

Chèn ơi… đẹp mờ! Hihi… 🙂 🙂

Cat Lan
Cat Lan
5 years ago

Điệu và đẹp

Hoàng Anh
Hoàng Anh
5 years ago

Thơ hay bạn hiền

Scroll to Top