LỤC BÁT BOLERO 2
Thơ: Toàn Tâm Hòa
Lời thơ TÂM SỰ ĐỜI TÔI
Đường HAI LỐI MỘNG – THÓI ĐỜI chông chênh
CHUYỆN TÌNH KHÔNG DĨ VÃNG… quên!
CHỜ NGƯỜI CHI NỮA – PHỐ ĐÊM giăng sầu!
GIÃ TỪ chưa nói một câu
ĐÊM BUỒN PHỐ NHỎ nát nhàu tim côi
LÂU ĐÀI TÌNH ÁI… xa rồi
XÓT XA – DUYÊN PHẬN lẽ đôi trong đời
NỬA ĐÊM NGOÀI PHỐ tối trời
QUA CƠN MÊ thấy TÌNH ĐỜI bạc đen
Sao anh vẫn NHỚ VỀ EM
Ngồi nhìn HAI CHUYẾN TÀU ĐÊM ngược dòng
ĐƯỜNG TÌNH ĐÔI NGÃ buồn trông
DẤU CHÂN KỶ NIỆM còn không!?… TỘI TÌNH
Biết KHÔNG PHẢI TẠI CHÚNG MÌNH
Mà do DUYÊN PHẬN lênh đênh… TẠ TỪ!
Thôi rồi ĐÔI NGÃ CHIA LY
ĐƯỜNG XƯA LỐI CŨ sầu bi tiêu điều
Bài thơ ĐOẠN CUỐI TÌNH YÊU
NGƯỜI MANG TÂM SỰ buồn thiu trải lòng
Rồi ĐƯỢC TIN EM LẤY CHỒNG
Trên tay SẦU TÍM THIỆP HỒNG… buồn tênh!
Hỏi SAO EM NỠ ĐÀNH QUÊN?
Đổ thừa PHẬN GÁI THUYỀN QUYÊN… LẶNG THẦM!
P/s: Pic không liên quan ??
Mô Phật! Vụ này dzui à nhoa! (y) (y) (y) Kakaka… 🙂 🙂 🙂
Hay quá đi thôi
Bài thơ hay ảnh rất đẹp ! Cảm ơn tác giả !
Còn nhiều bài lăm viết tiếp đi bạn
Tuyệt quá
Rất tuyệt a Nguyễn Toàn Tâm Hòa