Bài Thơ: TÁO THƠ (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

TÁO THƠ

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Táo thơ gấp rút về trời
Bẩm tâu Ngọc Đế mấy lời ruột gan
Năm qua ở dưới trần gian
Nhà thơ tăng vọt, thi đàn khắp nơi!

Táo đây có mấy hội mời
Thấy mình tài mọn nên thôi… chối từ
Trở về góc bếp trầm tư
Dù sao mình cũng nghiệp dư… khó bề

Táo xin trở lại vấn đề
Trần gian nhiều những trò hề từ thơ
Thú chơi tao nhã mộng mơ
Vậy mà Táo thấy bất ngờ… đá nhau

Nguyên nhân chẳng biết do đâu
Táo đang cảm thấy nhức đầu mệt ghê
Có người lớn giọng khen chê
Bị dân mạng ném buồn thê thảm buồn

Còn nhiều lắm những vở tuồng
Chôm thơ đoạt giải với muôn hình hài
Nhưng mà công nghệ thời nay
Đưa lên chỉ đúng một ngày lòi ra

Lại còn ngụy biện kêu ca
Ý thơ trùng ý… thôi mà cảm thông
Nhưng sao chịu nổi cộng đồng
Phải từ biệt giấc mơ hồng tài năng

Rất nhiều những kẻ háo danh
Thi đàn bỗng nhuốm mùi tanh bạc tiền
Táo làm chức vụ rất phiền
Khẩn xin Ngọc Đế luân phiên chuyển nghề

Ngẫm rằng Táo vốn nhà quê
Chơi thơ vốn dĩ đam mê của mình
Buồn vui dẫu chỉ vô tình
Tự dưng Táo thấy rằng mình khó quen

Táo xin từ biệt bon chen
Táo xin từ biệt chê khen… về nhà
Làm thơ khuây khỏa tuổi già
Lao xao ở chốn thơ ca… mệt rồi!

Ngày 28. 01. 2019(23 tháng Chạp Mậu Tuất)

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Quốc Phương Nguyễn
Quốc Phương Nguyễn
5 years ago

Hay.

Bỉ Ngạn
Bỉ Ngạn
5 years ago

Nhột quá ???
Chuẩn lắm em

Hoàng Anh
Hoàng Anh
5 years ago

Hehe ngọc hoàng nghe nhứt đầu luôn á

Mộng Thủy Nguyễn
Mộng Thủy Nguyễn
5 years ago

Tuyệt lắm em iu ah

Đỗ Đức Thắng
Đỗ Đức Thắng
5 years ago

Cực cực cưc hay

Đỗ Đức Thắng
Đỗ Đức Thắng
5 years ago

Nếu ông quyết định về nhà
Cho tui xin chức “đuổi gà” cho ông

Nhathoang Levu
Nhathoang Levu
5 years ago

Táo ngồi bên bếp mần…thơ
Bất ngờ lửa bén quần trơ trụi quần
Ý lộn ; vần , hõng phải quần

Đời Đá Vàng
Đời Đá Vàng
5 years ago

Táo này ngoan
Cho trắng tí đó kkkkkkk

Sơnn Nguyễnn
Sơnn Nguyễnn
5 years ago

Kiki trúng tùm lum tùm la

Phạm Thành
Phạm Thành
5 years ago

Táo Thơ ơi rất tuyệt vời
Năm qua có lắm trò chơi thi đàn
Ngôn từ câu chữ lan man
Lại còn chôm chỉa như màn tặc thi
Giàu nghèo vốn chẳng so bì
Lên voi mấy chốc một khi có tiền
Bỗng dưng cú hóa thành tiên ??

Hoàng Hôn Đỏ
Hoàng Hôn Đỏ
5 years ago

Bài thơ sâu sắc lắm anh

Duc Solex
Duc Solex
5 years ago

Táo ơi Chương trình đón Xuân thế nào rồi Có Về Quê Ăn Tết không đấy Nàng Thơ Thư Trần đâu không thấy lên sóng nhỉ Chắc còn bận đi … Tặng Quà

Trần Lê Phượng Loan
Trần Lê Phượng Loan
5 years ago

lâu roi c ko xai fb. Hnay len tình cờ đọc được bài thơ này, thấy thích! Hay lắm em! ?❤️

Scroll to Top