ĐÒ ƠI
Thơ: Hoàng Anh
Ơi đò lặng lẽ nép ven sông
Chẳng biết buồn chi mãi nặng lòng
Vẫn đợi tình dâng mòn mỏi khóc
Nên hờn sóng vỗ dạt dào mong
Yêu dần vụn vỡ phai màu tím
Tủi khẽ trầm tư nhạt sắc hồng
Mỏi gối chồn chân buồn bã thẹn
Nghiêng dòng lệ biếc khổ ngày trông
Hoàng Anh 11/9/17
Rất hay thật tuyệt vời chi iu
Đọc thơ Đường chị viết thấy iu xế mà Mưa hổng bít làm. ?
Gọi đò ơi. Híc Híc ai giúp tôi kêu gọi bà đò
Thơ rất hay e ơi
Đò đưa chốn thả nép ven sông.Tạo dáng thiên nhiên vén tóc bồng.Làm bao lữ khách ngỡ ngàng trông.Cảnh đó nơi đây một bóng hồng…THẤY CẢNH SÔNG NƯỚC ĐÒ QUÊ VU VƠ VỚ VỈN NHA TG À.
Hay.
Con gái nhà ai mà đẹp vậy bới làng nước ui
Trông bạn lúc nào cũng dịu dàng xinh đẹp, và đáng yêu
C iu xinh xinh
Rat hay.chuc Hoàng Anh buoi toi.vui ve
Chị xinh đẹp thơ hay lắm ạ !
Thơ hay,ảnh đẹp,tặng hoa nè.
Thật là hay!
Ảnh chụp rất tươi trẻ , đẹp tuyệt vời sao lại có chuyện buồn , chẳng qua chỉ là lời thơ thâm thuý, chúc tác giả một đêm ngon giấc
Chị đẹp tuyệt vời
Sấu quá đi
:
Đò ngang chở khách má hồng
Chòng chành lướt sóng qua sông một chiều
Ngẩn ngơ ai đứng nhìn theo
Bóng nhòa vào bóng nắng chiều…Đò ơi….!
Thơ rất hay ảnh rất đẹp anh chúc mùng em thật vui ve
Con đò ở trong hồ ba bể nhà em bắt nó chèo chống suốt ngày cho vui vẻ mặt hồ hay sao vậy . Hồ rộng chắc đò kia đứng nép sợ lại bơi thì mỏi gối chồn chân không tới được bến , làm người hận mình .
Thế thì phải dùng đò khác thử xem .
Chúc cô XH thời @ vui vẻ và may mắn nhé !
Hay
Gọi Đò…bài hát hay nhất
Thơ hay thật tuyệt
Anh chèo đò …..đâu rùi em …
Đường thì thật ngọt, phải ko em
Câu chữ xem ra sáng tựa đèn
Em viết rất hay, anh thích đấy
Mong mạch thơ này …cú thế chen….
Hay quá em
Hay lắm nhìn thế này ai cũng phải ngóng trông Em đấy !
Hjhj hay lắm e gái chúc ngày mới vv hf nha Hoàng Anh
gọi bin la đen về đi nàng ơi
Tặng em …
Ơn người lặn lội ở ven sông
Vất vả vì con nhạt má hồng
Nhan sắc tàn phai đời mãi ngóng
Thân hình héo úa cảnh hoài mong
Nắng mưa nào khó còn vui sống
Gió bão chẳng lay vẫn một lòng
Năm tháng chờ trông tình lắng đọng
Mai này tiếng pháo rộn tầng không …
Ai gọi tôi đấy hihi
Hay á tỉ :p
Ôi cảm thương sao phận má hồng
Đò neo bến vắng ngậm ngùi trông
Hỏi ai lữ khách ngày xưa đó
Có thấu chăng đây một nỗi lòng …
Thơ hay quá chị ui … hình ảnh đẹp ..
______Bất Chợt…______
.
Nắng phủ tơ vàng giữa mặt sông
Vàng ươm mộng thắm cõi yêu lòng
Con đò rẽ nước dừng neo đợi
Cánh võng ru hồn hạ thủ mong
Lãng tử nhìn say khờ loạn ý
Tài nhân ảo nghiệm ắp mơ hồng
Mây vờn gió lượn đùa thong thả
Chỉ tạm xa rời đã nhớ trông !
.
Cảm ơn nhà thơ đã gởi kb… Chúc vui vẻ !
Đang ngồi trên thuyền đó
Anh đến bến đò thì do đã sang sông,,,,
Câu ca sao thấy chạnh lòng ai ơi ,,,!?
Thơ rất hay và ý nhị , Thật tuyệt vời có người con gái như Hoàng Anh,,
Chúc thì Nhân vui vẻ mạnh khỏe và có nhiều thơ hay mỗi ngày,,,
Thơ rất hay. Ok
Mõi gối chồn chân vẫn cứ trèo..” HXH”
gái xinh
Tho hay anh dep??
Chị đang ngồi trên thuyền rồi mà
Cheo ké có mhận o
Miền quê còn nhớ bến thương yêu
Đò đến đò đưa khách chẳng nhiều
Một khoảnh trời mơ tình câm lặng
Nhiều đêm mộng mớ dáng ai kiều
Cô lái đò ơi kiếp lỡ làng
Chuyến đò đưa khách đã sang ngang
Xa xôi phương đó còn kỷ niệm ?
Vò võ nơi này chỉ cõi tang !
Khách biết tìm cô ở nơi đâu ?
Bao năm chờ đợi giấc âu sầu
Buồn trông bến vắng mây ngàn dặm
Vui trọn sông dài cánh hải âu ?
Chẳng biết tìm cô có muộn màng ?
Đông chờ mấy độ tuyết sương tan
Con thuyền viễn xứ còn lưu lạc
Chốn đợi quê nhà nhớ mang mang !
Bến cũ còn đây tình còn đầy
Thương em ngày ấy biết nơi đâu ?
Đò ngang không ánh người qua lại
Dòng đời soi bóng nước nông sâu
Ai biết sầu ai suốt một đời ?
Tình buồn chìm nổi kiếp sông thôi
Bến vắng chơ vơ âm thầm đợi
Mây xa bảng lảng lững lờ trôi
Bài hay tuyệt
———-
( tôi xin viết mấy dòng )
Đò nặng bến bờ , tiếc bến trong
Neo đậu ven sông , chẳng chẳng mong
Mặc sóng dào dào , xô bến đỗ
Kệ nước trào dâng , chẳng sợ tròng ,
Chờ kẻ sang ngang tìm đúng bến
Ắt tủi , kia hờn – có như không
Bóng trưa đã ngả , chiều đang đến
Neo đậu trên dòng , nước với sông
ôi . . . người đã đẹp – thơ lại hay !