VỢ NGƯỜI TA
Thơ: Hoàng Anh
Ngắm kỹ chồng ơi ngắm em đi
Mày môi mắt mũi cũng ra gì
Sao đành hờ hững khen hàng xóm
Vợ của người ta .. sáng tối bì
Thì cũng mua hoa nở ngát nhà
Cơm lành canh ngọt chẳng ba hoa
Nữ nhi hiền thục nơi công sở
Dạy học con thơ cũng gọi là
Tất bật hơn thua vợ chẳng màng
Chồng ngồi lướt nét mắt nhòm sang
Ngắm cô hàng xóm nom tươi trẻ
Chẳng nghĩ là em rất mặn mà
Có biết ngoài kia chồng người ta
Cưng chiều nựng vợ tựa soái ca
Chẳng như ông xã anh hùng lởm
Cứ thích lông bông nhãng việc nhà
Ngắm kỹ đi này vợ người ta
Người dưng hàng xóm chớ la cà
Ngày mai cấm vận chồng em nhé
Liệu có mơ mòng …vợ người ta!!!
Hoàng Anh 14/9/17
P/s: Viết hộ vợ người ta
thơ hay,ảnh đẹp
Thơ rất hay …ảnh rất đẹp …chúc em ngày mới tươi đẹp …
Hay
Chỉ có chồng em ngu mới ngắm mụ hàng xóm … hic
Người ta chưa chắc đã là xinh
Nhưng họ nhìn anh khác với mình
Một ông hàng xóm ga lăng vậy
Làm sao ai có thể lặng thinh?
Nhiều anh hàng xóm cũng liếc tình
Mặc dù bà xã chẳng linh tinh
Xem ra của lạ ai chẳng thích
Cái bệnh phải đâu của riêng mình
Mày môi mắt mũi… Dáng Tây Thi
Ngắm em ngắm mãi cả đời này
Chẳng thể chừa được ngắm người ta
Em đẹp em xinh nhưng vẫn thiếu
Người ta thì có mà em chưa
Chồng em thì ngắm người ta
Còn em! Hàng xóm ngắm hoài đó nha
Xin em đừng có e hèm
Chồng em hàng xóm đang dòm sang em
Hoàng Anh xin chân thành cảm ơn ace đã like cmt và hoạ thơ khích lệ. Chúc cả nhà iu những ngày cuối tuần đong đầy iu thương hp
Đây ảnh này là vợ người ta hả Hoàng Anh?
超級美女晚安您好
Hay quá bạn ơi
Trên cả tuyệt vời, cảm ơn em về bài thơ … !
Ngắm H.A kỹ lém rồi nhưng vẫn muốn ngắm
“Chan cơm, Thèm phở ” Chồng ngươi ta !
Của nhà ngon thế ! Vẫn ” lơ là “?
Đây muốn nhưng còn không được đó !
Thế mà vẫn ” Thèm phở chán ăn cơm ! ?
Cơm ngon khó kiếm phở ngon đầy đường
Phở ngon là của người ta
Cơm nhà khó nuốt nên dòm phở thôi
Răn đe ẩn dụ ghê ta…H.A
Hay qua
Đôi khi cũng phải nhìn vợ mình bằng cặp mắt của ông hàng xóm…
Ngày mới chúc chị an vui và may mắn nhé
thơ hay lắm cám ơn nha
Xinh lắm ok
Tho that hay nguoi dep oi
Đã dặn bao lần hổng có la…
Mà sao lại vẫn viết thơ cà…
Ra đường phải ngó nhìn em ạ…
Sẽ thấy Đồ Sơn….chẳng đẹp hơn đồ nhà….kkk.
___Bài thơ e rất hay….Chúc vui nha !
Tuyệt !
Rất hay!
Xinh tươi như chị iu em nè
Ối anh hàng xóm ngó lăm le
Chị iu cẩn thận vòng quanh nhé
Tường cao cổng kín vẫn lập loè
Đằng sau hay trước đều có kẻ
Dụ dỗ ra ngoài để lọt khe
Bởi chị iu em hơn gái trẻ
Xinh sắn mỹ miều đẹp hết trê
Nice Lady. Hj
Rất hay vui
Ra đường em diện thời trang
Về nhà em mặc xềnh xoàng….lạ chưa?
Lẽ nào đẹp để người ưa
Lại không đẹp để cho vừa lòng anh?
Ra đường được ngắm người xinh
Về nhà lại ngắm vợ mình- Lọ Lem !
Hèn chi có kẻ mê tiên
Đào Nguyên lạc bước đã quên đường về !./.
Đúng là chị đi viết hộ nói hết trơn
Vợ là cửa cái, bạn gái là cửa sổ,,
Cửa sổ càng nhiều thì càng sang,,,
Cửa cái chính cửa nhà ta,,,,
Lại là cửa sổ thắng cha láng giềng,
Vợ là thánh chỉ trời cho,
Có sao dùng vậy còn mò đi đâu,!?
Bọ ngựa dình bắt ve Sầu,,,,,
Biết đâu chim sẻ đằng sau đớp mình,,,,,!?
Tôi hỏi các bác nha? Có vụ đánh ghen..bà vợ nói!tưởng nó xinh đẹp hơn tui, ông ăn tạp quá
Bà vợ không đúng cũng ko sai
Tôi hỏi các bạn thế nào là sinh đẹp? Các bạn chỉ bình luận theo cảm hứng mà thoi chỉ như cơn gió thoảng mà thôi.
Mọi chuyện khác anh ko bình luận …nhưng riêng về cái đẹp trên đời thì xin lỗi canh đàn ông bọn tôi được phép bình luận vì cái đẹp của phụ nữ chính làcủa trời ban mà ai cũng có puyền đươc chiêm ngưỡng …nuế làm người mà ko nhìn thấy được cái đẹp cái tốt thì ko phải là người rồi …
Chúc ngaỳ mới tốt đẹp h.anh
hay tỷ
Rắt duyên
Hi e ngắm kỷ rùi , Đẹp quá chị ui ..
Thật hay