GIÁ KỂ NGÀY MAI BẬU LẤY CHỒNG
Thơ: Hoàng Anh
Giá kể ngày mai bậu lấy chồng
Đêm nằm chẳng quạnh đỡ buồn không
Nào lo giếng cạn không còn nước
Há sợ xuân mòn lại thấy đông
Tại kẻ ngu ngơ nhòm trái chát
Do trời cuống quít nhả tơ hồng
Trăng thanh gió mát tình phe phẩy
Giá kể ngày mai bậu lấy chồng
Hoàng Anh 26/9/17
Hay lắm chị ơi
Đọc thơ em sao thấy giống thơ Hồ Xuân Hương thế rất hay , sâu sắc.
thơ rất hay và ảnh đẹp lắm chị
Bài thơ hay ảnh tuyệt nha
Nếu thật lỡ bậu đi lấy chồng
Thôi rồi vỡ mộng bao đàn ông
Ôm ấp ảo mộng ngày loan phượng
Đành cố mà ôm cái nệm bông
Lở đâu cao hứng tình trông bống
Có cái mà che đỡ tủi lòng
Xuân hạ thu đông đều thế cả
Cũng tại người ta đi lấy chồng ..?hôhô.?
Bậu
Thơ hay, bạn đẹp lắm ban à!
em gái cũng muốn…. á
Ế RỒI
( thơ vui xíu ạ )
Lắm lúc nhiều khi muốn lấy chồng
Đêm nằm lẻ bóng tức cành hông
Trai tài cả đống ngoài kia đó
Gái sắc mơ tìm kiếm một ông
Nữa cuộc đời người qua lặng lẽ
Hoa xuân nhạt ánh bởi phòng không
Xin đừng để ế hoài như vậy
Lắm lúc nhiều khi muốn lấy chồng
8.11.2016
TTMH
Ừ thì bậu cứ đi lấy chồng…
Vì rằng chẳng muốn nằm mãi không…
Giếng nào cạn nước… thì lo trước
Giếng nước bậu đây… tràn xuân nồng…..
Rất hay và rất hồ xuân hương đấy.
Mai nhá…
… Trời ơi người ấy có buồn ko
Truyên kể ngày mai mình lấy chông
Giá kể ngày mai bậu lấy chồng/ Để đời bay nhảy khắp chốn đông…
Xin chúc mừng hoang anh trước nhé…
Nhìn em đôi mắt trông như sao trời nhìn em xuồi tóc như mây .muà xuân
Tuyệt vời quá muội ui
Thơ hay,ảnh đẹp
超級美女早安您好
..Trời ơi người ấy có buồn không ?
Chúc ngày mới vui khoẻ vạn sự như ý …
Hay
Thơ hay lắm ak.ngày mới vui vẻ ak.
Bậu bỏ anh thật ư? Kkk
Cà phê bạn nhé
Bài thơ rất hay
Cưng à ..
Hay quá
Ứ HỰ THUYỀN HOA LẠI TANG BỒNG.
Ứ Hự thuyền hoa lại tang bồng
Thôi ngồi ngán ngẫm chuyện hư không
Tình trao bến mới xin cầu chúc
Duyên nhận nâng niu xứng chữ chồng
Bến đợi thuyền sang lòng nhói rát
Neo chờ gác mũi lạnh sầu đông
Tình như gió thoảng mờ sương khói
Ứ Hự ngày mai bậu lấy chồng.
Ôi trời !
Hoàng Anh tính mở hội chiêu chồng
Hỏi những anh tài có dự không….? kkk.
Chúc mừng em gái. Ngày mới tốt lành may mắn vui vẻ thành công nhé!
Hay quá!
Ốm rùi …!
Giá kể ngày mai bậu lấy chồng
Làng phây ngơ ngác đứng ngồi trông ?
Nếu biết một mai em lấy chồng
Anh về nhây xuống giữa dòng sông
Để cho em tiếc.rồi hối hận
Trở về trá của không lấy chồng….Hi hi hi
con cháu bà Hồ Xuân Hương.
Mở lớp dạy cách làm thơ Đường trên Facebook đi bạn. Tôi xin đăng kí làm một học viên. Tôi rất thích loại thơ này. Đọc lên âm điệu mượt mà như lời ca, mà đối đáp nâng ý của nhau lên. Tôi thuộc khá nhiều thơ Đường, nhất là của Bà huyện Thanh Quan và Nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Bạn có viết theo thể tứ tuyệt không. Tôi rất mê thể đó, vì ngắn gọn, súc tích, rất dễ nhớ. Ghét nhất là trường ca. Chào bạn, hẹn gặp lại trên Facebook
rất hay.
Thơ hay…
Xinh như e bé
Hoàng Anh xin chân thành cảm ơn các ace đã like cmt hoạ thơ khích lệ. Xin chúc cả nhà thương yêu đêm an lành và hạnh phúc ạ
Hay qua
nhin phe qua
Anh không hiểu từ bậu.
Lấy thôi. Ko lại mốc
Hoàn hảo