KHÉP LẠI NGÀY XƯA
Thơ: Hoàng Anh
Mưa vẫn rơi giọt sầu loang phiến lá
Ướt thời gian lặng lẽ nép ngoài hiên
Khắc vào tim chỉ mỗi một hàng tên
Nghiêng màn đêm dốc cả miền thương nhớ
Chẳng biết em là duyên hay là nợ
Hong tình anh giữa mưa gió cuộc đời
Bản nhạc buồn tấu mãi khúc chơi vơi
Nghe thổn thức dư âm lời hò hẹn
Mưa vẫn rơi ngàn giọt sầu đong đếm
Thấm vào đời chẳng vẹn mối lương duyên
Như mặn chát ngập con đò chính chuyên
Ai cắm sào xỏ xiên mùa bão tố
Mưa ào ào tình nép vào ngõ nhỏ
Tiếc ngày yêu ta bỏ ngỏ câu thề
Em về đâu đuổi hết những tái tê
Hong nỗi sầu gửi về nơi xa ngái
Trời vẫn đổ giọt mưa sầu mê mải
Quán trọ đời xin khép lại .. ngày xưa
Hoàng Anh 14/3/18
Rất hay
Ảnh đẹp quá nàng ơi
Nhưng ngày xưa cũng còn một chút gì để thương thương nhớ nhớ…
Xeom chúc
Ảnh đẹp quá iu ơi
Một bài thơ hay! Hai câu kết rất hay!
Thơ hay lắm muội, tưởng ngày xưa cũng có lúc đẹp chứ, chúc muội An vui
HONG KHÔ CUỘC TÌNH
Nắng uốn lượn theo bước chân ngày đó
Mơn man vai trần thuở còn trinh nguyên
Đậu lên môi dấu son đẫm ái tình
Bên ghế đá từng rung rinh thổn thức
Nắng mải mê len lỏi vào ký ức
Tìm gì đây nơi bến nước đục trong
Cất đa đoan em giấu kín ở trong lòng
Mặc kệ nắng thôi mong đừng tìm đến
Mái tóc thề ngày xưa em ước nguyện
Hong mướt khô bến hạnh ngộ tương phùng
Tiết trời đổi nắng đâu còn thủy chung
Bỏ mặc mưa thấm ướt vùng tóc rối
Ghế đá xưa ai vẫn còn ngóng đợi
Đò sang sông chở nắng mới xa bờ
Xa dòng đời ướt đẫm kỷ niệm xưa
Rời chốn cũ thẫn thờ ngày trở lại
Chim Hoàng Anh vuốt ve làn tóc rối
Bình minh lên nắng mới đưa em về
Giọt lệ buồn khép lại trên hàng mi
Gió lồng lộng mái tóc thề phấp phới
Hay quá chị ơi.
Bài thơ hay thật tuyệt
Thơ hay nàng thơ ơi… chúc ngày mới vui vẻ em nhé….
Quán trọ đời…xin khép lại…ngày xưa!
Hay lắm nàng xinh
Khép thôi…đừng đóng nhé HA. Thơ tuyệt vời lắm.
Khép lại để mở ra một trang mới nha nàng ju …
Hay quá Tác giả ơi.
Thơ hay lắm chị ơi
Tuyệt quá nàng thơ ơi…
Mến chúc bạn chiều an lành hạnh phúc bên gia đình nha Hoàng Anh…
Khép lại trang này lại sang trang khác Em ơi !
Vui nhé em .bình an
Bài thơ tuyệt vời
Ảnh đẹp lắm nàng ơi .
Hay tuyệt bạn ơi.
Cảm tác cùng bạn.
Dư âm
Những dư âm của một thời trai trẻ.
Một thời yêu thương và mạnh mẽ vô cùng.
Một thời say mê của bao ước mơ chung.
Thời mơ mộng cùng ai chung đường sánh bước.
Thời gian ơi làm sao mà biết trước.
Làm sao mình lại chẳng được cùng nhau.
Ai biết làm sao tim đau đớn nát nhàu.
Nghĩ về em những ngày sau xa cách.
Con đường xưa nơi đôi mình gặp mặt.
Hoa lá vẫn trổ đều ngời trong mắt xuân sang.
Hàng liễu kia vẫn xanh thắm muộn màng.
Khi đông sang vẫn mơ màng soi bóng.
Ghế đá nào không hơi ai lạnh cóng.
Run rẩy đợi chờ mơ gặp bóng giai nhân.
Hồ tây mênh mông sóng nước vẫn cần.
Khúc nhạc thương yêu của trăm lần đau khổ.
Dư âm nào của cuộc tình mãi nhớ.
Giọt mưa thu của giang dở ngày nao.
Gọi lại niềm riêng đau đớn xốn xao.
Cho dĩ vãng mãi đi vào tiềm thức.
Tuyệt lắm tỷ yêu ơi. Hình ảnh nhìn có vẻ đăm chiêu
Hay lắm nè, ảnh rất đẹp
Thơ hay lắm, rất ngọt ngào , mềm mại.
tuyệt vơi bạn
Một góc sầu mình ta gửi
Để muôn trượng ước vạn lời thề.
Hay quá chị, hình đẹp ạ
Ảnh đẹp thế nàng
Thơ rất rất hay ý!
Thơ hay chúc mừng Hoàng Anh.
Ngày xưa đã khép lại rồi
Một mình nữ sĩ đang ngồi chờ ai
Hoàng Anh xin chân thành cảm ơn mn đã like cmt và hoạ thơ khích lệ. Mến chúc cả nhà luôn được bình an và hạnh phúc
Thích ogian rộng mở và tĩnh taị th.tha duyên dáng lắm
Tho vui thoi ma cū lam nhu that jiiiii chuc mung tg nhe
Bài thơ hau váy không hợp
Chờ ai ai chờ mà sao đáng yêu xinh đep quá