ĐÃ TỪNG
Thơ: Hoàng Anh
Đố ai tìm được giếng trời
Thuỷ chung chưng cất một đời đố ai
Tình xưa nghĩa cũ nhạt phai
Đố ai giữ được nhuỵ đài sắc hương
Tình bay chín hướng mười phương
Anh giờ biệt xứ đôi đường cách xa
Yêu thương kia đã nhạt nhoà
Đò tan một chuyến vỡ oà khối u
Niềm tin như đám sương mù
Vật vờ cản lối ân thù dạ loang
Đã từng niệm khúc hân hoan
Giờ sao ngược lối .. lệ chan… đã từng
Ngày xưa vốn dĩ người dưng
Bây giờ cũng thế .. đã từng yêu nhau
Bã trầu đỏ thắm mùi cau
Thề non hẹn biển mà đau đáu nường
Đã từng lỡ để vấn vương
Đã từng hò hẹn .. người dưng .. đã từng
Hoàng Anh 22/3/17
Đêm về nhớ mãi người dưng
Chẳng ai ngăn cản anh ngừng yêu em.. Hê hê
Dặn thôi chớ đẫm mi nhèm
Hẹn ngày về lại tòm tem mặn nồng
??
Chúc chị buổi tối vui vẻ, ngon miệng nhé
B.tối vui vẻ em nhé
Thơ hay lắm, nghe nao lòng lắm, muội vẫn còn nhớ người ta lắm…
Hay quá chị.
Em chúc chị buổi tối vui vẻ và hạnh phúc.
Co chup o dau dep vay. Rat ca tinh trong bo
Dam Do Co oi ?
Co lam tho hay wua 🙂
Thơ hay lắm chị iu.
Hoàng Anh. Thơ rất hay, ảnh đẹp.áo đỏ quá làm anh hoa mắt nè.
Ừ ..
Thơ hay, yêu tác giả!
Chị iu tuyệt vời
Anh có hẹn và ai hửng hờ
Lời thơ tròn vẹn chưa từng xứng đôi.
Rất đẹp và hay
Hay chị ạ
Hay lắm nè
Rất hay tg em!
????
bài thơ hay tuyệt bạn!
Hay quá
Thơ hay lắm bạn ơi
Hay lắm, chúc em ngủ ngon nhé Hoàng Anh
Rất hay với những cung bậc trầm đến là mênh mang quá…
Nàng đẹp nghiệp tốt gái Hà.
Sao đời chật vật tình hoa không tròn.
Ngũ niên toại sắc hồng son.
Chắc nàng duyên đoản liệu còn bao năm.
Hai mươi hay bao giờ nằm.
Yên đời “thanh tịch” lỗi lầm nữ hoa.
Trong xanh hay đục đàn bà.
Cũng trọn một kiếp (Ngân hà) thời gian.
Thơ hay anh đẹp chúc em
Tuyệt quá chị ơi
Thơ hay lắm tác giả ơi!
Rất hay
Mãi luôn tươi trẻ và gặp nhiều may mắn nhé
Em vào tphcm à
Hay
Thơ hay, ngọt ngào lắm
Tuyệt vời quá chị xinh
…Đẹp rực rỡ viết bình thơ hay ! Thanks ?
Thơ hay lăm nhé em
Hay lắm nàng đa tài ag !
Xinh đẹt lắ nhà thơ ơi
Anh chào em Hoàng Anh bài …vui vui..
Giếng trời MÌNH tự nghĩ ra
Thủy chung là bởi vì TA yêu MINH
Tình xưa nghĩa cũ nhạt dần
Là vì MÌNH đã nhạt dần hương yêu
Hì hiiiii…họa với bài em tý …tịt luôn em ạ…đừng cười nhé
Thơ hay và ảnh thật đẹp !