MÙA YÊU
Thơ: Hoàng Anh
Ai bảo anh đắm đuối
Mơ tới dải ngân hà
Ai bảo cứ xuýt xoa
Khen thơ em đến ngọt
Mảnh trăng thơ vàng vọt
Ve vuốt một người si
Em mang nghiệp tình thi
Sao anh thờ thẫn đợi
Xuân qua hè vồi vội
Ghé rảo tới hiên nhà
Đàn ve cất giọng ca
Cơn mưa rào bất chợt
Ai bảo mắt em ướt
Xanh biển hồ anh bơi
Mùa thu đã gọi mời
Cho nai vàng ngơ ngác
Thuyền anh chờm sóng bạc
Em bến bờ xuyến xao
Gió vẫn hát rì rào
Ru em vào mộng mị
Thu sang tìm tri kỷ
Rừng thay lá ngủ đông
Sao má em vẫn hồng
Cho anh trồng si mãi
Bốn mùa yêu còn dại
E ấp vùi trang thơ..
Hoàng Anh 11/5/18
—–
BỐN MÙA YÊU THƯƠNG.
Tác giả : Giọt Mưa Thu
Ai bảo anh dẫn lối.
Cho hè vội vàng sang.
Ai bảo anh nồng nàn.
Trao nụ hôn đến ngọt.
Cơn gió nào bất chợt.
Ve vuốt bờ vai xinh.
Ánh trăng mơ tỏ tình.
Cho em thờ thẫn đợi.
Anh mãi là Tri kỷ.
Ru mộng mị tình em.
Hàng liễu rủ bên thềm.
Đợi chờ cơn mưa tới.
Ai bảo em khờ dại.
Đắm đuối mãi miền yêu.
Hoàng hôn rớt cuối chiều.
Cho lòng thêm xao xuyến.
Ai bảo anh hay chuyện
Cho em phải nhớ hoài
Mối tình thắm không phai
Suốt bốn mùa quyện mãi
Giọt Mưa Thu
HN 12/5/2018
Ta họa vui cùng nàng nhé
Việc gì đắm đuối thế em .Cạnh em hoa cũng ghen hờn mà thôi
… tại anh cứ xuýt xoa , khen … em đến ngọt !
Tuyệt
hay.
Thơ hay lắm chị
Thật hay. Ai bảo em là giai nhân..
Ai bảo em làm thơ
Viết những lời mật ngọt
Để mùa thu vàng vọt
Đông lạnh cõi lòng anh
Ai bảo mắt em xanh
Cho tình xuân dài mãi
Cơn mưa nào hoang dại
Ướt mèm trái tim anh
Ngày trôi đi rất nhanh
Cánh phượng hồng tươi thắm
Em có nghe sâu thẳm
Hạ về lòng thiết tha
Tình yêu là muôn hoa
Bốn mùa đều say đắm
Dù cách xa vạn dặm
Vẫn cháy ngời tin yêu !
Hít nhiều quá hihi!!!
Chớm hè thì yêu ….đầu thu thì cưới …chuận luôn e à
Bài thơ hay đi vào lòng người chi ơi
Hay nhỉ!
Ai bắt anh ngu ngơ
Thẫn thờ theo em mãi
Qua chưa.. tuổi khờ dại
Chẳng thể hết yêu người…
Thơ hay Anh bảo hay
Người đẹp Anh khen đẹp
Cớ chi phải khép nép
Như bông hoa dịu dàng
Như mối tình em mang
Ôm nàng Thơ say đắm
Trong màn đêm thăm thẳm
Em dệt những vần thơ
Làm ai đó thẫn thờ
Say sưa từng con chữ.
Hay quá chị
Hello ba lao. Bai nay co ca bon mua luôn. Mỗi mua một am sắc lam say đam long nguoi
Hay tuyệt vời, nhất ba lao luôn
Mai luon tươi trẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nhé
Tuyệt qua
Hay
“Ai bảo em cô bé
Em ghét hoài khô thôi”
Ai nhìn ngon gái nhợ
Úi dồi,,
Nàng Thơ vẫn mượt mà
Như cặp môi thắm mộng
Ánh mắt vẫn dại khờ
Qua bao mùa xuân tới
Biển hồ đây đang đợi
Về gia lai Đi em
Bài thơ rất hay, lời thơ giầu cảm xúc đời thường
Người em quả là đẹp
Chuần bị….. Thơm.
Thơ hay quá mụi
tuyệt lắm chị
X.đẹp ơi ngaỳ mơí luôn vui vẻ nhé c.v thuận lơị m .nắn nhé em
Em đi vào trang thơ
Cùng giấc mơ khờ dại
Tìm em trong mê mải
Tình nồng trong MÙA YÊU…
Bài thơ rất hay và thật lãng mạn, tha thiết, đắm đuối cùng YÊU.
Yêu cả cô nàng trong thơ và cô nàng trong ảnh iu ơi!
Kk thơ hay làm cả đàn ong say ná ???
Hay qua em oi ,em đẹp nhu hoa.nua ,,tung điểm 10,tuyệt voi
Nàng ơi ! Ngắm ảnh ngẫm thơ
Để rồi tim cứ thẫn thờ buồn thôi
Nàng thơ hay lại đẹp người
Khiến hồn tôi hoá “si” rồi nàng ơi !
Thế là làm khổ thân tôi
Tương tư , nàng mãi xa xôi mịt mù
Bao giờ hái được “mù u “
Để hồn thoát khỏi mơ hồ … Hoàng Anh ?
•••
Love you too
Tuyệt quá nàng iu
Ui bạn tôi trê đẹp quá cơ! Cứ mãi lunh linh như vậy nhé nàng iu!
BỐN MÙA YÊU THƯƠNG.
Ai bảo anh dẫn lối.
Cho hè vội vàng sang.
Ai bảo anh nồng nàn.
Trao nụ hôn đến ngọt.
Cơn gió nào bất chợt.
Ve vuốt bờ vai xinh.
Ánh trăng mơ tỏ tình.
Cho em thờ thẫn đợi.
Anh mãi là Tri kỷ.
Ru mộng mị tình em.
Hàng liễu rủ bên thềm.
Đợi chờ cơn mưa tới.
Ai bảo em khờ dại.
Đắm đuối mãi miền yêu.
Hoàng hôn rớt cuối chiều.
Cho lòng thêm xao xuyến.
Ai bảo anh hay chuyện
Cho em phải nhớ hoài
Mối tình thắm không phai
Suốt bốn mùa quyện mãi
Giọt Mưa Thu
HN 12/5/2018
Ta họa vui cùng nàng nhé
tuyet voi lam yeu oi…nhe ban hien
Quá hồn nhiên đến mức thật trẻ con!
tuyệ vời nàng thơ…!
Nàng đang tâm sự cùng hoa đây.th.thức m.vị tinh tú .x.lắm .ai mà chẳng mênàng .mình thì mê nhất
Tuyệt lắm Chúc nàng thơ ngày cuối tuần vui vẻ hạnh phúc nha!
Xướng hoạ đều hay
“Thu sang tìm tri kỷ
Rừng thay lá ngủ đông
Sao má em vẫn hồng
Cho anh trồng si mãi”
Đây là cái nút giải mã bài thơ, ở cái giai đoạn xế chiều ” Thu sang” tức là đã hết hè sôi động của tuổi trẻ ” rừng đã thay lá ngủ đông ” rồi mà ” má em vẫn hồng ” vẫn xinh đẹp , vẫn còn vô cùng hấp dẫn khiến cho anh mê mẩn, ngơ ngẩn ” trồng si mãi ” ; Đúng là yêu ” bốn mùa” rồi, lão luyện tình trường rồi mà khi bị tiếng sét ái tình vẫn” còn dại ” dột…
Qủa là không hổ danh hai thiếu nữ sinh đẹp duyên dáng thanh lịch đất Tràng An Bản tình ca trong thơ hai Bạn thật là tuyệt mỹ trong sáng thanh cao như tâm hồn hai Bạn vậy đúng là tài sắc vẹn toàn của Người thiếu nữ thủ đô
Xin chúc hai Bạn vui vẻ và luôn gặp những điều tốt lành
Em vui vẻ nhé
Yêu em .ghê gớm nhưng h.bết.và b.điêù