NGHE KHÔNG ANH
Thơ: Hoàng Anh
Anh có thấy biển trời mây lượn sóng
Kỷ niệm yêu còn vọng giữa non ngàn
Mây ấp núi mà ngọn gió hoang mang
Ào ạt xô khiến lá vàng tơi tả
Hình như là gió cuồng ghen anh ạ
Mây dỗi hờn khẽ lả bóng hoàng hôn
Tình thiên thu thoảng một chút bồn chồn
Con nai vàng cúi mình hôn chiếc lá
Mắt thu buồn sao mà em ngốc quá
Tháng năm cười mùa hạ vẫn còn đây
Nắng vẫn nhuộm bằng lăng tím mê say
Và nụ hôn vẫn đầy môi em lạ
Lá vàng rơi lá vụng về tơi tả
Vẫn yêu anh gom tất cả thương về
Này mắt môi đằm thắm một vùng quê
Chiều sông Tương ai về thăm bến Hạ
Nghe không anh… sóng lòng em .. rất lạ!
Hoàng Anh 25/5/18
Hay lắm chị ạ
Rất hay ..ảnh đẹp nàng ơi .
Thơ thật hay
Tuyệt lắm tỷ yêu ơi
Anh vẫn nghe nhưng chưa thấy…chúc Hoàng Anh những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ nhé !
Em chúc chị buổi trưa vui vẻ ak
Thơ hay
EM CÓ NGHE
Em có nghe tiếng ve gọi Bạn
Kỷ niệm xưa … nắng hạn mong người
Mây nhớ Gió, Anh mong người tới
Gió ngẩn ngơ mãi đợi Mây ngàn
Em có nghe hơi thở nồng nàn
Như tình Anh chứa chan nỗi nhớ …
N.M.H
Nhìn bức ảnh đẹp mà quên cả đọc thơ chị ạ
Bài thơ hay lắm tỷ xinh
Lời thơ thật tình cảm ngọt ngào, những cảm tác tự nhiên mà giầu cảm xúc đến kỳ lạ, chúc HA cuối tuần vv, hp ngọt ngào.
Đẹp lắm bạn ơi !
Hay lắm chj yêu
Thơ hay hình đẹp lắm em!
Bài thơ tình cảm sâu sắc ngọt ngào,ý thơ rất hay,chúc mừng em gái xinh đẹp.
Hihi nhớ ai rồi nè
Trẻ dẹp thế chị ơi.. Hì hì
Úi xã hội nâu
Dear more beautiful.
Anh yêu em về đẹp
Tuyệt quá em
Che mất một rùi ..
.
Quả là tuyệt vời
Chúc mừng em ….chúc mừng nhé
Chúc nàng thơ đêm an lành ngủ ngon nhé
Buổi tối vui vẻ nhé chị iu
Bài thơ hay, tình cảm nồng nàn lắm chị ơi
Thơ của Hoàng Anh rất tuyệt và ảnh đẹp
Hay lắm nè, ảnh rất đẹp
Quá tuyệt vời! Chúc mừng em nhe!
Thơ hay anh đẹp chúc em
Hay quớ em ơi
Anh hoạ cùng em nhé Hoàng Anh…
RƠI VÀO TÌNH EM
“ Nghe không anh.. sóng lòng em.. rất lạ “…
Nắng ùa về.. hè về chênh chao quá
Tô sắc hồng lên mầu má em yêu
Bằng lăng ơi.. sao nở tím khuông chiều
Gọi tình anh liêu xiêu theo vạt nắng
Mùa hè say.. du dương làn mây trắng
Khua nhịp tim thăm thẳm tiếng tơ lòng
Tình yêu em cho anh những khát mong
Cùng cánh phượng cháy rực hồng mê dại
Tháng năm về dòng tình anh chảy mãi
Theo tình em hoang hoải bến sông tương
Mắt nai em rợp mãi giấc miên trường
Anh chìm vào một miền thương dậy sóng
Tháng năm về em trao dòng nhựa sống
Khép vào nhau bờ môi nóng cồn cào..
Em nồng nàn.. từng lớp sóng.. chênh chao
Xô đẩy tim anh rơi vào tình em cuốn
Nghiêng ngả trời.. từng giọt men.. anh uống
Đào Bá Trường 26.5.2018
Chào em ng.mơí chúc em luôn xinh đẹp vui vẻ
Thơ hay lắm em ! Nỗi lòng luôn chộn rộn ! Tâm tình như cởi mở ! Buồn chi rất đáng yêu !
Không nghe chỉ nhìn thôi ? Bởi xinh quá hihi
Rất hay
Tình cảm lắng đọng
Thơ hay, ảnh đẹp bạn à!
Thơ hay và em thật đẹp
Cuối tuần vui vẻ nhé em anh vẫn đi làm .em vui nhé
Tho hay, tg xinh rất xinh !
????
Đọc thơ em trong anh bừng nắng hạ
Những rộn ràng tha thiết vì … yêu
Anh cũng ghen với bát ngát phì nhiêu
Của tình em … biết bao điều mới lạ …
tuyệt
Tuyệt lắm chị iu ơi
超級美女晚安您好,祝福您假日夜晚愉快
được em để ý toí đâu phải chuyện đ.giản vui vẻ lên naò
Bản tình ca tuyệt hay trong thơ Em Anh muốn được chân trọng nơng liu và hoà cùng bản tình ca đó được không Em chúc Hoàng Anh vui vẻ yêu đời