HOÀI HƯƠNG
Thơ: Hoàng Anh
Đêm hoảng loạn giữa muôn trùng lạc lối
Ngả phong trần bối rối nhận lời yêu
Đâu là thật trong ảo ảnh liêu xiêu
Tàn tích xưa giấu một chiều hoang phế
Ta mơ hồ đón tay vòng nguyệt quế
Mộng phiêu du nhục thể giữa ngân hà
Xác thân phàm mải gào thét ba hoa
Sao thảm thương giữa sa trường băng giá
Người cô đơn ném cuộc tình vay trả
Ta ngu khờ đói lả nhận niềm đau
Người tìm vui vứt đi khối u sầu
Ta giữ buồn in vết nhàu trên lụa
Tả tơi tình sắc phai màu vàng úa
Trăng khuyết rồi lời hứa cũng đành thôi
Đôi môi khô khẽ nhấp ngụm ru hời
À ơi à xin rời nơi ân oán
Còn lại ta nửa cuộc đời than vãn
Moi tim mình chất vấn mối hoài nghi
Giải thích giùm cho hai chữ vô vi
Nụ hôn yêu đâu tại vì sa ngã
Đêm hoảng loạn nhìn nhân gian vật vã
Ta dại khờ yêu đã giấu vào tim..
Hoàng Anh 22/7/18
…
Bai tho rat hay anh rat dep chuc mung tg nha
Ngoại ơi, ngoại mần thế này chít tui
Tôi sợ nhất nhân gian đầy hư ảo. Vướng vương vào có tìm lối ra không???. Đôi lúc muối là vì sao cô lẻ. Dõi nhân gian ta thỏa sức mơ màng…TÁC GIẢ VIẾT HAY LÉM À NHA XIN PHÉP ĐC VU VƠ VỚ VỈN TÍ Ạ HA.
Thơ hay mà ảnh lại rất đẹp
Bài thơ hay hình ảnh đẹp
Giữa hân hoan chẳng ngượng ngùng bối rối
Thả cõi yêu trong đêm tối nghẹn ngào
Gió trở mình vồ vập chốn chiêm bao
Văng vẳng nghe tiếng thét gào rên rỉ
Chợt nhận ra xác phàm nơi nhục thể
Huyễn hoặc ư trần thế hay thiên đường
Trong say tỉnh cơn khát nào vấn vương
Vô vi đi đời thường là như vậy
Hay quá em ơi
Đêm vui ngọt ngào nha
Lâu lắm rồi mới thấy Em?
Ok.Thơ hay wúa à.Ủa mà sao nơi đó ko có kiến ha..kkkk!
Thơ hay. Người đẹp lắm chi nha
Thơ hay tuyệt lắm
Gió thổi về đâu hỏi người đẹp
Nặng lòng thương nhớ bé bao nhiêu
Sau vấp ngã ta nhanh chân đứng dậy
Mạnh mẽ hơn vì đã thấy vấn đề
Mau tạnh ráo không dầm dề mưa bão
Đòi sẽ vui không ảo não u mê….
chúc em ngaỳ mơí vui vẻ.
Em ơi !
Thơ hay đầy cảm xúc yêu yêu…chúc mừng HA.
Người đẹp và thánh thơ là chị đó
hồn nhiên tre chung duyên dáng lắm .vô tư một chút
Tuyệt vời ????
Thơ tuyệt !
Về đẹp. I love you too
đẹp mà đơn giản .nhưng hiệu qủa bố cục h.lý.nhìn yêu lắm
Trên cả tuyệt vời
Ta hỏi Trời Hàn Mặc Tử nơi đâu
Để một đời thi nhân sóng gió
Hỡi người dưng khác họ
Em đốt cháy tim hồng
Cho tôi xin một nửa …
C đẹp …thơ hay ?????
…
Thơ hay em à! Chúc mừng!
Thơ rất hay ảnh đẹp lắm em iu Hoàng Anh!
Hoàng Anh
Bài thơ hay quá chị à
Cười tươi quá
Anh nhìn em trong ảnh chả có vẻ gì là hoảng loạn cả.!
Nha ban co nuoi ga khong vay
Dep va de thuong lem lun em oi!
Yêu khôn thế nhé
Cô này có tuổi hay không tuổi
Khi đã yêu thì không có giới hạn
Nụ hôn tình chỉ khuây khỏa chút cô đơn
Mộng phiêu diêu chỉ mang nắng ấm xa dần
Chút ngang trái chỉ làm ta vật vả
Bao trái ngang đều có vay và có trả
Lối đi nào cũng có khó khăn riêng
Sống chân thành sẽ giảm bớt ưu phiền
Giành giật chi để càng thêm đau khổ
Chọn cuộc tình nào mà không vô vị
Thì chữ “vi” kia sẽ giảm bớt một phần
Đêm hoảng loạn lòng có chút phân vân
Dại khờ chi để đánh mất lý trí
Nếu vô vi trước ngả tình ngang trái
Lối yêu thương sẽ trải giọt châu buồn
Nụ hôn chờ có còn đến được không
Hay hồn ta điêu linh vòng vay trả
Đường thi nhân có lối nào thong thả
Chông gai nhiều lã chã giọt buồn thôi
Chẳng giành giật ích gì đâu người ơi
Chân thành mãi sao nụ cười man trá
Biết chọn ai khi vừa đau vấp ngã
Con tim sầu tự đã héo mòn đau
Reply Phú Nguyễn
Tình yêu là t.y.bạn .là bạn.chứ
Thơ hay …
Nàng thơ ơi, thả mình trên thảm cỏ
Thốt nên lời “vụn vỡ” của “tình đau”
Bao ngôn từ như dồn né “nỗi sầu”
Thêm “tơi tả” một tình yêu “khờ dại”…
Người đã vậy, thôi em đừng nhắc lại
Hay gì đâu “lạc lối” giữa “cô đơn”
Đứng lên thôi, ra biển với sóng dồn
Bơi xả láng cho đời bay trên sóng !…
Chúc em ngaỳ mơí vui vẻ nhé
Em rất xinh và đẹp