NHẶT NỖI SẦU
Thơ: Hoàng Anh
Nhặt nỗi sầu rơi cuối ngõ lênh loang
Ai ném trả rách đò ngang duyên phận
Vay hay nợ mà lòng ta vương vấn
Khóc cuộc tình gặm nhấm một niềm đau
Thấy chạnh lòng ở ngay giữa vực sâu
Dốc đời nghiêng gió tạt nhàu năm tháng
Vay nụ cười tưởng như là thoả mãn
Trả nợ đời ai oán nhạt màu son
Ta vẹn nguyên nhận cả trái bồ hòn
Quen giọt đắng như đường mòn lỗi hẹn
Điêu linh khóc chừng nghe còn quyến luyến
Cứa tim này chửa kịp chết hờn ghen
Quẳng sạch chưa .. ta nhận hết bon chen
Tim còn xót thương người quen từng đã
Cho hết đấy nụ cười .. không cần trả
Ta bây giờ môi đã lạnh hồng ân
Nhặt nỗi sầu rơi cuối ngõ lênh loang
Xuân vội khép… hạ sang mùa .. mộng mị
Hoàng Anh 11/2/19
Photo by : Tran Quoc Huong
Hay lắm tg!
????
Ưm viết rất tốt
Em sao thơ buồn vay…
Chúc em buổi tối vui vẻ nhé, thơ hay ảnh rất xinh đẹp duyên dáng đáng yêu..
Hai cô cứ như điệp viên Charlie Angel ấy nhỉ
Chúc chị Hoàng Anh năm nay nhiều thơ hơn nữa ạ!❤️
Đúng là… Áo đôi, kính đôi, tóc đôi… Giống kiểu Táo Quân quá. Chúc mừng muội.
Hay lắm, ảnh đẹp nè
Chúc buổi tối an vui hạnh phúc nhé
Tuyệt vời rất thơ rất hay cảm ơn thi nhân.
Rất hay và thật đáng yêu Hoàng Anh ạ
Thơ xót xa quá !
Tôi đi tìm hứng mai vàng
Hoa vừa mới nở đã tàn còn đâu
Mùa xuân nước chảy chân cầu
Tìm hoa bỗng nhặt nỗi sầu mênh mông.
Tôi đi tìm hứng hoa hồng
Nụ hoa đỏ thắm bềnh bồng hơi sương
Vườn ai kín cổng cao tường
Tìm hoa lại gặp nỗi buồn cách ngăn.
Tôi đi tìm hứng bằng lăng
Màu hoa tím ngát tháng năm học trò
Tuổi thơ rơi rụng bao giờ
Tìm hoa chỉ thấy bụi mờ lối xưa.
Tôi đi trong nắng rồi mưa
Tìm hoa tìm đến bây giờ: tay không!
Một chiều lóng ngóng bên sông
Tìm hoa chợt vướng hương nồng tóc em
Thơ hay quá
Đầu năm mà em
Đừng buồn nhé hãy vui lên
Chúc em ngày mới vui vẻ hp
Hay quá nàng iu
Hay tuyệt ạ!
QUẲNG ĐI EM NỖI BUỒN XƯA CŨ ẤY
Xế chiều rồi ..đâu còn trẻ còn son
Mình nắng mưa dỗi hờn làm chi vậy
Chạnh lòng gì ..anh đâu là người ấy
Nhặt nhạnh sầu rồi lấp đậy vào anh
Bởi cuộc người vỗn dĩ quá mong manh
Bước hụt chân đời chòng chành đau buốt
Dốc đời nghiêng mà mình vay lấy được
Rồi tự mình ngồi cào xước tim đau
Đã không còn mang hạnh phúc cho nhau
Thì quẳng đi những nỗi sầu xưa cũ
Bồ hòn kia ngậm bao giờ cho đủ
Hay quen rồi nên ngỡ vị ô mai
Nào nghe anh ..phía trước cả đường dài
Sau màn đêm là ngày mai nắng tỏa
Nợ vay xưa mình xù đi ..khỏi trả
Có anh rồi ..nghiệt ngã hóa bình yên
Mùa Xuân về từng hạt nắng luênh loang
Hoa cỏ xanh vườn địa đàng vẫy gọi
12-02-2019
Cái người cười mỉm kia làm sao mà minh hoạ cho bài thơ đắng này !
Bài thơ tuyệt như nỗi tuyệt buồn! bạn Hoàng Anh!
Bài thơ hay quá. Có tí dỗi
Bài thơ hay lắm em
Chúc người đẹp mãi đẹp ! Thơ vẫn hay và mong thơ bình yên hơn !
Thơ hay tuyệt
Hay quá mụi
Hay nha
Chúc mừng em
Sam luôn vui vẻ x.inh đẹp nhé
Quá xinh. NAG rất chuyên nghiệp.
Xinh đẹp lắm nha nhìn yêu sế chứ
Hay
Ảnh này mà làm, ảnh cho, fim ván bài lật ngửa, của thập niên 80 của thế kỉ hai mươi thì trả sớt vé nào chị hem kiki
Bài thơ hay lắm em
Nhặt nỗi sầu rơi cuối ngõ luênh loang
xuân vội khép …hạ sang mùa… mộng mỵ
Nghe vần thơ …sao thấy buồn ý nghĩ
Anh ngỡ ngày hoan hỉ cận kề em
Anh biết mình thiếu tư cách bọn chen
Bởi cuộc sống đã cùng anh gánh nặng
Biết thương người gặp ngày mưa thiếu nắng
Nhưng cũng đành thầm lặng chúc mừng em
Ngày còn rộng xuân về cảnh ấm êm
Mong mưa gió lại êm đềm khuya sớm
Cho tình yêu trải ngập đường thơ mộng
Vui với đời vang vọng bản tình ca
Dù ngày mai dù ai phải đi xa
Dù gian khó chẳng nhạt nhoà ân ái
Dẫu cuộc đời có muôn vàn trở ngại
Xin vững vàng khảng khái một hồn hoa
Gửi cho em niềm xao xuyến chan hoà
Vui em nhé mãi đậm đà hương sắc …
…chúc em buổi tối tràn đầy iu thương…
Đội đặc nhiệm FB đây
CHÚC NGÀY MỚI TÀI LỘC .