NGU NGƠ MỘNG HỒ ĐIỆP
Thơ: Hoàng Anh
Nếu anh biết có ngày tim ngưng thở
Dấu lặng buồn ghim nỗi nhớ mênh mang
Phương trời xa anh bước phía địa đàng
Em buốt ngực lỡ làng câu ước hẹn
Em từng đã để tim mình xao xuyến
Dốc ruột gan chẳng thẹn với xuân nồng
Kỷ niệm yêu còn đây mãi biết không
Như mình đã thuộc về nhau mãi mãi
Ừ có lẽ tại vì em khờ dại
Khắc vào lòng êm ái những ngày qua
Tưởng là yêu sẽ chẳng có phai nhoà
Cà Phê Đắng xót xa đời dâu bể
Anh còn muốn nghe chuyện tình em kể
Hà Nội xưa giờ lặng lẽ xuân tàn
Gió trở mùa trong bữa tiệc giao ban
Anh xa mãi đau nửa vầng trăng khuyết
Ru nỗi nhớ .. cả trong lần tiễn biệt
Giữa đoạ đầy em viết một bài thơ
Người bỏ quên… hạnh phúc cũng hững hờ
Ôi phù phiếm .. ngu ngơ hồ điệp mộng
Hoàng Anh 22/2/19
Rất hay và thật đáng yêu Hoàng Anh ạ
Đọc thơ hay anh như mình trong cuôc
Để hồn thơ đâu được niềm vui vui…
Thơ hay lắm em gái yêu hình ảnh rất đẹp dễ thương thơ mộng lắm
Bthơ hay dạt dào cảm xúc Hình ảnh đẹp lắm chị yêu!
Bài thơ hay đong đầy cảm xúc tuyệt lắm chị gái mình ơi ảnh cũng đẹp lung linh luôn buổi tối an lành và hạnh phúc nhé chị
Thơ bát ngôn em viết rất hay!
Chúc mừng em. ..
Hay lam em đây cảm xúc ,hình ảnh đẹp
Hay lắm em
Hay lắm, ảnh đẹp nè
Chúc buổi tối an vui hp nhé
rồi một ngày ta ngắm với cỏ cây
xôn xao màu nắng những vơi đầy
Yêu em quay mặt ra nào sam x.đẹp ơi
Hồ điệp là bướm pke?
Hay lắm muội ơi
Hay quá luôn tỷ ??
Thơ tuyệt vời, dáng ngời tuyệt sắc
Ta nghe lòng rung lắc, chênh chao
Gương ơi, môi thắm, má đào
Giấc mơ hồ điệp lẽ nào phôi pha ? ???
Thơ hay lắm muội…
Ôi đẹp quá… Uyên Ương Hồ Điệp
Bài thơ thật hay
Chúc em một ngày mới vui.b.an nhé x.đẹp lắm
Hay và tâm tình quá Hoang Anh
Bài thơ hay quá em à, hình ảnh tuyệt đẹp chúc mừng em
Tỉ iu
Tuyệt lắm chị iu
Thơ hay và nàng đẹp lắm!
Thơ hay người đẹp c oi
Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời chị yêu
TÌNH LIÊU MỘNG
(Họa bài NGU NGƠ MỘNG HỒ ĐIỆP của sư muội Hoàng Anh)
Ta khát lắm iu ơi từng hơi thở
Trót thương rồi ta chẳng sợ đa mang
Hẹn ngày kia cùng trở lại thiên đàng
Vườn thượng uyển đợi mùa sang hò hẹn
Trái cấm thử để lòng này xao xuyến
Giọt men yêu thấm máu luyện ân nồng
Ở dương trần tình si cũng như không
Rạo rực xúi ta hóa rồng luyến ái
Tim gào thét nhuộm tình ta hoang dại
Nhấm môi mềm quên tê tái từng qua
Liếm giọt châu cho đắng đót nhạt nhòa
Dẫu tim vỡ thác máu hòa đại bể
Ta chết lịm trong mộng tình sao kể
Chết ! Chết đi !… chết nữa kệ thân tàn
Gấp gấp nào hưởng tạo hóa trời ban
Ta hoan hỉ đúc cho tràn hết khuyết
Được cùng chết đâu cần lời từ biệt
Đôi hình hài mãi tinh khiết hồn thơ
Hẹn kiếp sau Phu Phụ chẳng tình hờ
Vắt kiệt hẳn cuộc tình mơ liêu mộng
22/02/2019 Ngọc Thông.
Bài thơ thật tuyệt chị
Bài thơ hay lắm em. Mến chúc em ngày mới đong đầy yêu thương nhé
Bây giờ thành nhà thơ à lâu lắm rồi k có dịp gặp mặt nhỉ
Hay
MỘT TUẦN NĂNG LƯƠNG.
Thơ hay ngọt ngào quá em gái xinh.
Thương quá đi thôi sao lại quoay mặt vào trong thế chứ. x.đep lắm mà
Đẹp lắm em gái yêu ơi
Quá tuyệt vời tỷ yêu ơi
Này cô gái Hà thành x.đẹp ơi quoay ra đây ti tẹo nào yêu thương lắm thôi