VÔ ĐỀ
Thơ: Hoàng Anh
Được rồi .. người cứ đi đi
Đừng nắm tay nữa cứ ghì .. em đau
Trà xanh thuốc lá lọc đầu
Phì phèo khói nhả u sầu tội chưa
Trang thơ xé mãi chẳng thừa
Xé ngàn đêm lẻ .. được chưa hở người
Cô đơn vốn dĩ ở trời
Lời bay mỏi cánh rã rời ngày yêu
Tà dương đợi mãi chẳng chiều
Người đi đợi mãi tiêu điều lặng câm
Buốt không cắm mảnh gai dằm
Hồn xơ xác khổ tím bầm ruột gan
Này chàng lá phổi thở than
Ngắm chi không khí trong màn khói bay
Rượu làng Vân , uống chén đầy
Chẳng say cứ tỉnh loay hoay hoá vàng
Hỏi rằng chàng hoá hôm nay
Ngày mai bụi ấy biết bay chốn nào ?!
Hoàng Anh 28/2/19
Rượu làng Vân… uống chén đầy…ngon lắm nàng thơ ơi!…
Tuyệt lắm bạn iu!
Bài thoơ hay lam chị xinh
Tuyet qua loi tho
Thơ hay mặc cả xôn xao
Tình tan trong gió tụ vào nơi đâu
Trang thơ đọng nỗi u sầu
Chia thương sẻ nhớ nỗi đau tan tành
(Cảm tác)
Thơ cháu hay
Thö hay ånh dep chieu like anh sē ö hà nôi kkkkk
Mũi cao mắt đẹp miệng trái tim cằm bổ đôi xinh đẹp lắm hay vắt vẻo tí sôi
Tuyệt vời
Lại anh nào nấu cháo phổi đây
Thật tuyệt vời .. Nàng yêu ơi .. ?
Thơ hay lắm ý chị iu
Hay ..hay …hay..
Quá tuyệt tỷ yêu
Hay chị
Úi trời ui..?
Biết nói gì đây bởi cũng thừa
Ân tình thắm đượm của ngưỡi xưa……
Gìn bao kỷ niệm thời son phấn
Giữ những miền thương .. thủa mấy vừa…
Thơ hay chị đẹp quá
Bài này viết vu vơ hả chị
Em ơi sao phung phí sk thế em… chúc em an vui…
Hay quá là hay, hình ảnh xinh đẹp rất dễ thương, chúc mừng em
Rất tuyệt vời nàng xinh ơi!
Bài thơ rất hay rất sâu sắc em gái oi !
Thơ hay
Giống như thách đấu súng các tài tử fim
Chúc buổi tối vui vẻ hạnh phúc như ý
Chúc em Hoàng Anh buổi tối vui vẻ hạnh phúc bên tổ ấm gia đình yêu thương
CHÚC EM BT VV HP.
Đẹp lắm em gái yêu
… Buốt không cắm mảnh gai dằm
Hồn xơ xác khổ tím bầm ruột gan…
Thật tuyệt vời..???
Cuối tuần vui nhé ?
Lục bát mượt mà, dạt dào cảm xúc em Hoàng Anh
Đẹp quá chị ơi, thơ hay nửa
Bài thơ rất hay em gái iu anh đẹp nà
Thơ thật tuyệt
Dỗi hờn thật đáng yêu quá
Chắc bị bỏ bùa rồi hay sao ko muốn đi mới chết chứ.
ảnh đẹp,. rất thơ em à!
SÓNG BUỒN
Lời buồn thao thác gió bay
vì thương anh những cơn say mơ hồ
nỗi đau chôn xuống đáy mồ
trăm năm còn một giấc khờ…thực hư
Lệ lòng năm tháng còn dư
nỗi niềm day dứt có từ chiêm bao
cuối trời le lói mắt sao
thiên thần như cũng hư hao vì tình
Tương tư hóa đá vô hình
sông tim nổi sóng bất bình vì yêu
ÁI NHÂN
Tặng H.A
Dỗi mà nhìn vẫn xinh sế nhỉ hay hay
Lại được nghe thơ hay