THÁNG SÁU……MÙA SEN
Thơ: Bằng Lăng Tím
Chào tháng sáu mùa sen đang nở rộ
Nắng giận hờn như đổ xuống trần gian
Ướp hương hoa bay theo gió ngập tràn
Sương sớm đọng dần tan trên mắt lá
Tiếng diều sáo giữa lưng trời ai thả
Hương dịu dàng lan tỏa khắp miền quê
Bát chè sen gợi ta nhớ trở về
Bao kỷ niệm mùa hè ngày xưa ấy
Lúa mùa mới reo vui như sóng dậy
Chín màu vàng hạt mẩy trĩu nặng bông
Tiếng trẻ thơ ríu rít chạy trên đồng
Xa thấp thoáng bên sông con đò nhỏ
Rơm màu nắng vương sợi đầy khắp ngõ
Thoảng hương sen trong gió quyện theo về
Giữa bùn lầy đài hoa nhụy say mê
Yêu tháng sáu mùa hè sen ngào ngạt.
Tuyệt.
Hay
Bài thơ ngọt ngào hay quá
hay em
Hay quá Tím Lăng Bằng ơi…
Bài thơ hay ! TM k có tg họa cũng tiếc lắm ….
Thật hay, nhẹ nhàng, tình cảm
Tuyệt
Rất hay
Quê hương em Tháng sáu ngập trời sen
Châu Mộc anh biếc xanh Lan óng ả
Hương Lan yêu giữa trưa hè nắng hạ
Khách tha phương hối hả tới kiếm tìm
Sớm ban mai trời rộn rã tiếng chim
Gió mơn man như kiếm tìm nỗi nhớ
Mây giăng ngang như muốn cùng than thở
(Giữa mùa hè ) mà nắng lỡ trốn đâu
Tho hay wa
Tím Lăng Bằng bài thơ ngọt ngào tha thiết rất hay bạn ơi
Hay và sâu lắng lắm, người đẹp
Chúc Tím luôn tươi đẹp như những vần thơ của nàng
Rất hay em gái ui
Úi thơ hay hình đẹp
Hay quá ta
Bài thơ gợi nhiều kỷ niệm thân thương gần gũi quá
Thơ hay hình đẹp tỷ ơi
Tây Hồ Phố
BLT xin cảm ơn anh nhiều ạ, chúc anh cuối tuần an vui nhé