CHA TÔI
Thơ: Bảo Châu
Cha tôi tuổi tám mươi rồi
Không còn minh mẫn như hồi đương xuân
Tóc Ba nay bạc trắng ngần
Mắt mờ chân chậm đã gần năm nay
Khi xưa tuổi trẻ hăng say
Cha vào quân ngũ tháng ngày hành quân
Đường xa cha cảm thấy gần
Vì nhà có Mẹ quây quần vợ con
Trèo đèo lội suối lên non
Cha đi không sợ mà còn hăng say
Bom giặc chút xuống tháng ngày
Cha không ngần ngại diệt bay quân thù
Chín năm gian khổ mặc dù
Nằm gai nếm mật quân thù thất kinh
Mảnh đạn găm thịt da mình
Vẫn còn nơi đó thình lình thấy đau
Bao năm khổ cực bên nhau
Ba cùng đồng đội dệt màu yêu thương
Giặc tan khắp cả chiến trường
Ba rời quân đội tình thương gia đình
Ba ơi đất nước thanh bình
Ba hãy an dưỡng vì mình có con
Có vợ chung thủy sắc son
Chăm sóc chu đáo Ba còn vui hơn…
Hồng Chiên
14.7.2017
Tho hay quá co ơi
Thơ hay và ý nghĩa quá cô ạ!
Còn cha mà để viết thành thơ là tuyệt vời nhé chúc con gái rượu của người cha hạnh phúc nhé
Rất hay
Tình cha cao cả !
Rất dạt dào yêu thương bạn ơi trong bác rất khỏe chúc mừng bạn hãy quan tâm chăm sóc bác nhiều hơn nữa bạn nhé ,nhìn bác mình nhớ ba mình quá
Chi gai lam tho cha hay qua choi luon
Tình cảm đằm thắm và sâu lặng em ạ !
Cảm động lắm Chien Pham Thi
Bầy con cháu vẫn nhớ ơn
Công lao thành tích tiếng thơm cha già
Khó khăn gian khổ vượt qua
Cha là thần tượng cả nhà soi chung
Thơ hay lắm cha là tình thương cao cả nhất, tác giả đã nói lên lòng hiếu thảo của một người con thật tuyệt vời
C ơi… E gửi lời hỏi thăm và chúc sk đến bố mẹ .c nhé.
Thơ hay lắm
Còn cha để làm thơ thì hạnh phúc nhất rồi đó chị