MỐI TÌNH XA
Thơ: Bảo Châu
Trời cuối hạ tiếng ve kêu yếu ớt
Đón thu sang sào sạc lá vàng rơi
Văng vẳng xa xa thánh thót từng lời
Thu lưu luyến… mà bồi hồi trong dạ…
Một cảm xúc rất quen mà thật lạ
Quen vì bốn mùa xuân, hạ, thu, đông
Lạ vì sao ta cảm thấy bâng khuâng
Như trống trải mối tình xa ai bỏ ngỏ…
Mùa thu sang lá vàng rơi đầy ngõ
Nhẹ bước chân… nhưng gõ mạnh vào hồn…
Cây me già cũng cảm thấy cô đơn
Như thấu hiểu trong từng nhịp bước
Có phải chăng thu trong lòng đến trước?…
Để cho ta lạc bước gốc me già?…
Bao kỷ niệm những năm tháng đã qua
Nay hiện về khúc thu đầu tĩnh mịch…
Đêm cô liêu nghe mưa lòng rả rích
Nét u buồn nhung nhớ mối tình xa…
Trên trời cao vắng bóng ánh trăng ngà
Mang thương nhớ cho một mối tình xa…
Hồng Chiên
22.7.2017
em gái iu Chien Pham chị tặng em bó hoa cho em gái xinh đẹp của chị
Bài thơ hay tuyệt vời!
Chúc mừng c yêu!
Chị ơi hay quá. Thật là sâu sắc. Em chúc chị chủ nhật vui vẻ và hạnh phúc nhé chị.
Chúc tác giả chị..
Bài thơ hay tuyệt vời lắm, chúc tác giả vv bên gia đình ?
Hay thế nhỉ tình xa lắm à em
Tặng chị yêu ngày nghỉ tràn ngập niềm vui và hạnh phúc
Hay quá bạn iu ơi.
Bài thơ hay ,nỗi lòng quá chị ơi
Thu .tuyệt vời em ơi .cfe nhé
Em chị vừa làm thơ hay lại còn xinh gái nữa chứ !
Hay lắm….
Cafe chị mời ngon quá chị ơi. Em cảm ơn chị. Chúc chị tuần mới thật vui chị nhé
Chi lm tho hay qua chi yeu
thơ hay lắm chị gái của em nhìn chị càng ngày càng xinh đẹp da đó nha