Bài Thơ: HOÀI CẢM (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: HOÀI CẢM (Tác giả: Bảo Châu)

HOÀI CẢM
Thơ: Bảo Châu

Thu đã tới lá vàng rơi ngập lối
Anh vẫn đi sao mãi chẳng quay về
Lòng tràn trề chân níu bước sơn khê
Bao kỷ niệm chảy về con phố nhỏ…

Đêm thu nghe tiếng đàn ai bỏ ngỏ
Gõ nhẹ nhàng theo nhịp bước thân quen
Hàng tre già len lỏi sáng đan xen
Trong tim ta cựa mình khe khẽ nhớ…

Mỗi ngày em vẫn lật từng trang vở
Mong một lần tìm thấy bóng hình ai
Ánh đèn khuya leo lét tỏa canh dài
Mang nhung nhớ từ nơi xa trở lại…

Trên trời cao các vì sao cùng ái ngại
Thương cho ai đang nhớ mối duyên thầm
Đêm thu buồn vẫn mãi cứ lặng câm
Như chia sẻ cùng em niềm hoài cảm…
Hồng Chiên
25.7.2017

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Kim Ngân
Kim Ngân
6 years ago

Hay lắm, man mác buồn chị ạ.

Lạc Lạc Trần
Lạc Lạc Trần
6 years ago

Thơ hay mà sao thấy man mác nỗi buồn buồn

Hanvico Ngọc Hiền
Hanvico Ngọc Hiền
6 years ago

Chị yêu

Nguyễn Thầy Đù
Nguyễn Thầy Đù
6 years ago

Thơ hay quá tác giả ơi

Vinh Dang
Vinh Dang
6 years ago

Rất tuyệt em ơi !

Chau Nguyen
Chau Nguyen
6 years ago

Hay lắm em gái

Phạm Thị Kim Kiều
Phạm Thị Kim Kiều
6 years ago

Chúc chị yêu buổi tối vv ạ

Nguyễn Minh Thơm
Nguyễn Minh Thơm
6 years ago

Rất hay bạn ơi.

Hải Bình
Hải Bình
6 years ago

Anh đi luôn rồi chị ơi

Hà Lệ
Hà Lệ
6 years ago

Thơ hay lắm em iu…

Mai Huong Le
Mai Huong Le
6 years ago

Hoài cảm thật em ơi, rưng rức tim đau sầu lẻ bóng

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Rat hay

Scroll to Top