LÌ XÌ CHO EM
Thơ: Bảo Châu
Đông đã tàn… mùa xuân lại đến
Trên thân cây… trơ trọi khẳng khưu
Bụi thời gian… làm cây cũng luyến lưu
Mong xuân đến… thêm nhiều lộc mới
Mùa xuân sang… lá hoa phơi phới
Chen đua nhau… khoe sắc thắm hồng
Đàn én bay… trao liệng tầng không
Kêu ríu rít… trong trời xuân rực rỡ
Nhớ khi xưa… gặp nhau còn bỡ gỡ
Anh nói em… bé đã lớn lắm rồi
Còn đòi quà… bé vòi mãi không thôi
Anh thích lắm… lúc bé hờn bé giận
Ngày tết đến… anh nói anh còn bận
Không thể sang… thăm bé thường xuyên
Nhưng lòng anh… yêu bé trinh nguyên
Anh yêu rồi… nhưng phải dấu trong lòng
Thế rồi anh… gởi tặng thiệp màu hồng
Gói dễ thương… xinh xinh nhìn thật đẹp
Em mở ra… trong lòng như có phép
Tim đập thình thình… chẳng hiểu cớ làm sao
Quà anh tặng em… đẹp biết bao
Những đồng tiền… xinh xinh nhiều màu sắc
Cái móc khóa… lồng trong kêu lắc cắc
Em nhận rồi… lòng đã nhớ về anh
Kèm bài thơ… anh nói giọng hiền lành
Anh lì xì cho bé… trước mùa xuân
Thơ anh viết… nghe sao thấy thật gần
Yêu anh nhé… bé ơi yêu anh nhé
Ôi!… món quà lì xì… tuy nhỏ bé
Nhưng đã làm… tim bé xuyến xao
Mùa xuân sang… vẫy gọi dâng trào
Yêu anh rồi… bé yêu anh nhiều lắm…
Tiền lì xì mang cho em… nhiều may mắn
Em có anh… như có cả trời xanh
Em có anh… tựa giếng nước trong lành
Em có anh… đời thêm đẹp long lanh…
Hồng Chiên
06.8.2017
Rat hay
Rất hay tự nhiên muốn trở lại tuổi thơ quá chị ơi !..
thơ hay,em rất xinh đẹp và dễ thương,em gái Pham chiên,buổi chiều vv ,hp ngọt ngào yêu thương nha em
Thơ hay chúc mừng em long lanh nha
Thơ hay…. hình dể thuong …
Thích đọc thơ chứ không thích tiền đâu kakaka
THO hay rất tình cảm
Chúc bạn luôn vvhp vạn sự bình an
Rất hay nhất là đoạn thơ kết em ơi !
Xem bài thơ hay ơi là hay,, nhớ tết lì xì nhe, chúc bạn yêu buổi chiều vv,,,,
Thơ rất tuyệt tác giả ơi
Hay quá !