NHỚ MẸ
Thơ: Bảo Châu
Mẹ tôi một nắng hai sương
Nuôi tôi khôn lớn tỏa hương cho đời
Ngày xưa nước mắt mẹ rơi
Sống trong nghèo khó muôn nơi tảo tần
Muốn con có được phước phần
Bằng anh bằng chị mười phân vẹn mười
Mong cho con được lên người
No cơm ấm áo hơn mười mẹ cha
Khổ cực mẹ phải vượt qua
Không màng danh lợi không va tiếng đời
Mẹ lo khắp chốn khắp nơi
Tìm nơi sưng sướng xây đời cho con
Giờ con được hưởng vàng son
Nhờ công của Cha Mẹ lo tròn trước sau
Con xa mẹ… vội bước mau
Để đôi dòng lệ dấu sau kính màu…
Xa mẹ nước mắt chảy mau
Xa mẹ con thấy lòng đau rối bời
Ngày mai con đến muôn nơi
Mang theo hình mẹ sống đời bên con…
Hồng Chiên
Thơ hay!
xinh
Hay quá. Bài thơ rất cảm xúc về tình mẫu tử Em ạ ! Mẹ là tất cả tinh hoa đất trời mà Em !
Em gái ơi.. Đọc bài xong.. Nhớ mẹ quá..
Chị chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc…
Hay quá
Lại nhớ mẹ… C ah.
Thơ hay quá rất là tình cảm về mẹ của em đấy chi
Chị cảm ơn em gái đã ghé thăm và chia xẻ cảm xúc. Chuc em buổi trưa snh lành
Hay ban a
Bài thơ hay quá bạn hiền ơi, buổi trưa vv nhiều nhé bạn
Thơ hay lắm chị ơi. Rất đẹp chị ạ.
Thơ hay lắm người con quả là hiếu thảo chúc mừng tình mẹ con nhé !
thơ hay tình cảm sâu lắng và xúc động lắm em
Hay lăm em ơi…..
Tối vui nha chị.
Công mẹ ví tựa núi non
Chúng con vẫn nhớ vẫn còn khắc ghi..
Thơ hay ý nghĩa đẹp để người đọc vô cùng có cảm xúc
Thơ hay, tình cảm Chien Pham Thi ơi. Chị Thơm