LỜI CẦU XIN
Thơ: Bảo Châu
Mẹ sinh em cũng đủ tháng đủ ngày
Cũng đầy đủ một hình hài trọn vẹn
Cũng khôi ngô tuấn tú không hổ thẹn
Sao mẹ đành mang ném bỏ em đi?…
Những ngày xưa khi mẹ bước chân đi
Mẹ có nghĩ những ngày sắp tới
Rằng trong mẹ sẽ có hình hài mới
Là con đây đang cựa quậy tượng hình
Dáng hình con cũng rất là xinh
Nhưng mẹ cứ lặng thinh không âu yếm…
Nghe tiếng mẹ thì thầm thật hiếm…
Nếu có chăng là đay nghiến… rủa nguyền…
Mẹ ơi con cũng đã rất hiền
Không quậy mẹ liền liền có phải?…
Con nằm im trong lòng một dải
Là nhau thai ôm ấp tháng ngày
Sinh con ra mẹ đã vội bỏ ngay!…
Vào hầm cầu hay nơi cống rãnh!…
Mẹ có biết giờ con nằm đất lạnh?…
Chẳng có ai sưởi ấm cạnh mình!…
Mùa vu lan đến… rất hiển linh
Con một mình vẫn cầu xin cho mẹ
Giảm nhẹ tội… lo cho các em con
Đừng bỏ em… như bỏ con… mẹ nhé…
Hồng Chiên
31.8.2017
Nam Mô A Di Đà Phật
tinh thần vui vẻ , thì làm việc gì cũng thành công , chúc bạn may mắn nhé !
AMEN
Tội quá… A Di đà phật..
Nhìn mà nhói lòng. Chi ơi.
Loại mẹ đấy ném xuống sông cho đỉa nó cắn em nhỉ
Nhin ma xot qua chi oi
Ui….trời ơi,ngày nay có quá nhiều chuyện Mình không thể tưởng tượng được,chuyện gì đang xảy ra….khi thấy Bạn đang lên,chúng ta hãy cầu nguyện cho bé lên Thiên đàng nhé….
Ai rồi cũng có nỗi khổ
Các bạn đừng mắn nhé ! Ai rồi cũng có nỗi khổ riêng, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho linh hồn cháu lên thiên đàng nhé ! Nam mô A di đà Phật .
Nam mô a di đà phật
Nam mô a di đà phật
Nam mô a di đà phật
Con mẹ thất đức này nó chết chưa
Nam Mô A Di Đà Phật
Bài thơ thật cảm động quá bạn hiền ơi,
Amen
Thật xót xa
Adidaphat
Thật đắng lòng khi nhìn thấy những hình ảnh này . Cảm ơn tác giả có những lời thơ đầy cảm xúc !
Thương con wa
A di đà phật ! tội nghiệp các con iu !
That buon cho nhung nguoi me vo tam
Nam mô a di đa phât
Thương bé quá
Nam mo a Di đà phật
Tôị lỗi tôị lỗi
Nam mo a di da phat