ĐÔI MẮT BIỂN
Thơ: Bảo Châu
Anh đã từng nhìn mắt biển hay chưa?…
Trong xanh thẳm đẹp tựa màu ngọc bích
Đôi mắt biển luôn nhìn về xa tít
Theo thuyền đi xa mờ mịt trùng khơi
Anh có thấy mắt biển ở muôn nơi?…
Luôn dõi nhìn chơi vơi nơi biển mặn
Đưa thuyền anh vượt nghìn trùng xa thẳm
Nâng thuyền lên khi sóng dữ giận hờn
Anh có thấy đôi mắt biển dỗi hờn?…
Khi thuyền ai vẩn vơ vờn trên sóng
Vượt trùng khơi lúc thuyền kia vắng bóng
Mắt biển buồn trông ngóng bóng người xa
Anh có nghe mắt biển hát tình ca?…
Lời du dương chan hòa cùng tiếng sóng
Đôi mắt biển nhìn ta sao nóng bỏng
Bản tình ca dậy sóng lúc chiều tà
Đôi mắt biển tại sao em mệt lả?…
Tại sao buồn xen lẫn cả vấn vương?…
Tại vì biển theo anh suốt dặm trường
Vì mắt biển yêu thương anh… nhiều lắm…
Hồng Chiên
29.9.2017
hay lắm bạn .thật hay và thật cảm động
Anh rất hiểu đôi mắt em. … thăm thẳm
Sâu yêu thương và nặng những giận hờn.
Yêu anh nhiều và không thể yêu hơn
Trong con sóng vẫn oằn mình. ..ngóng đợi.
Anh mãi xa, nơi chân trời vời vợi
Có nghĩ về nơi cuối biển. …. là em ?
Thơ thật hay lắm chị êu ơi ! Nó nhẹ nhàng ẩn chứa nỗi niềm …….từ đáy lòng của ai kia. Chúc chị cứ sáng nào mở mắt ra em cũng được thưởng thức những bài thơ hay tuyệt của chị nhé là em thấy lòng mình nhẹ nhõm đi phần nào chị ạ ! Chúc chị có một ngày vui vẻ và đón nhận nhiều nhiều niềm vui mới nghen. Em chào chị !
Neu em la dai duong
Con toi la sonq bien
Dai duong bun sonq bien cunq menh moq
Tuyệt vời..
Em đã nhìn thấy đôi mắt Anh chưa
Nhìn lặng lẽ nhưng mắt đang cuộn sóng …..
Hay lắm em à !
Chúc mừng Chị với những vần thơ tuyệt vòi ,chúc C vui
Bài thơ hay lắm có nhiều cảm xúc, chúc bạn buổi tối ngủ ngon nhé ?