VỀ ĐI ANH
Thơ: Bảo Châu
Biển mênh mông… anh ơi… về đi nhé
Có tình em nhỏ bé bến đợi thuyền
Mang trái tim còn nóng bỏng trinh nguyên
Bao âu yếm luyến thương em chờ đợi
Về đi anh… giữa biển chiều diệu vợi
Đứng ngây nhìn… sợi nhớ gởi về anh
Trao tâm tư theo dòng nước ngát xanh
Dáng mong manh… mình em chờ trước biển
Về đi anh… em là dòng nước biếc
Tắm mát lành… em chẳng tiếc gì đâu
Chỉ mong sao tình ta vẹn cau trầu
Trao duyên thắm… bao lâu em cũng đợi
Về đi anh… em nghe tim diệu vợi
Nhớ thương hoài sợi nắng cũng hanh hao
Đã lâu rồi em nhung nhớ biết bao
Gởi gió ngàn trên cao ra với biển…
Hồng Chiến
06.10.2017
Chúc chị ngày mới vvhp nhé..
rất hay và cảm động
chúc bạn một ngày an lành hạnh phúc
Rất hay
Hay tuyệt chị iu! Lời thơ đong đầy cảm xúc (về đi anh nơi đây em vẫn đợi -đợi anh hoài đợi anh mãi mãi ,Anh nhớ kg anh ).Chúc chị iu của em luôn luôn vui vẻ và tràn đầy cảm xúc nhé !
Anh có về với bến cùng em
Nơi nhung nhớ làm tim ai rạn vỡ.
Khi buồm giăng, bến hao gầy nức nở
Đợi thuyền hoài sao Chẳng đến buông neo?
Một mình em. … với một mảnh trăng treo
Một nỗi nhớ găm vào tim buốt nhói.
Anh, anh hãy chở về nơi em đợi
Ru hồn vào trong mộng nhớ nhé. ….anh.
ANH sẽ về với biển em ơi /-cứ đợi
Đợi anh -anh sẽ về cùng em với biển quê
Để cùng em giữ vẹn câu thề
Bao lưu luyến nhớ thương em chờ đợi
Bài thơ rất hay chúc em một ngày yêu thương đằm thắm
Rất tuyệt
Thậ đong đầy cảm xúc em gai à .
Hay và giàu cảm xúc em ạ ! các
Hay có hồn…lắm cơ…
Đã bao lần lòng phân vân tự hỏi
Có lẽ nào… em là biển… hay biển chính là em
Nếu là biển sóng xô bờ ngàn năm thương nhớ
Lúc nồng ấm dịu dàng vì biển sợ bờ đau
Lúc cô đơn biển lặng lẽ muôn sóng dâng cao
Mong vươn tới bờ xa… xóa biển bờ ngàn năm ngăn cách…
Chúc mừng Chị với bài thơ hay ,hoa đẹp quá !
VỀ BÊN EM.
++++++++++
Họa thơ: CHIEN PHAM THI
Anh sẽ về bên e nơi xóm nhỏ
Có con thuyền, có biển lớn mênh mông
Có trái tim nóng bỏng vẫn ngóng trông
Lời âu yêm khẽ ửng hồng đôi má.
Về bên e, gom nắng vàng cuối hạ
Thay cho lời đôi ngả mình xa nhau
Trao y thương năm tháng làm phai màu
Để đắp xây ngôi lâu đài tình ái.
Đôi chúng ta cùng đơm hương kết trái
Lấy sương mai a tô lại tình đầu
Thức bên e đến tận mãi canh thâu
Nghe vườn trầu với hoa cau trò chuyện.
Anh sẽ về bên ng y trìu mến
Xây bến tình trên con nuớc đầy vơi
Ngắm thật say vào đôi mắt e cười
Nhờ gió biển…hôn nhẹ nơi…mái tóc.
Bài thơ e viết thật tuyệt, a họa vào cho thêm…nha.
Chúc e buổi trưa ngon miệng.