CÓ MỘT THỜI
Thơ: Bảo Châu
Có một thời ta tưởng ta đã quên
Nhưng không phải đêm đêm về lại nhớ
Có một thời làm ta luôn mắc nợ
Là một thời tuổi thơ ấy tràn về
Có một thời chân dạo bước đường quê
Tuổi học trò say mê hoa phượng đỏ
Tiếng trống trường đầu niên vang nhịp gõ
Cùng bạn bè bỏ cả giấc mơ trưa
Có một thời ta vẫn thích ngắm mưa
Rơi tý tách lưa thưa bên cửa sổ
Nhớ đến ai má ửng hồng xấu hổ
Đôi mi huyền đẹp ngộ tựa mắt nai
Có một thời ta hay nhớ đến ai
Cứ hồi hộp giữa hai chiều thương nhớ
Giả vờ xem tay lật từng trang vở
Ta nhớ người… người đang ở… trong tim…
Có một thời giấc ngủ chẳng được im
Đêm mộng mị cứ đắm chìm đưa lối
Khi gặp người con tim luôn bối rối
Ước gì mình sớm tối được kề bên
Có một người ta tưởng ta đã quên
Nhưng không phải mỗi đêm về vẫn nhớ
Ta với người chẳng cùng chung duyên nợ
Sao mỗi ngày sợi nhớ nối dài thêm
Có một thời… cứ tưởng… ta đã quên…
Bảo Châu
16.03.2018
Có một thơ ta nhớ chẳng hề quên
Tiếng à ơi mẹ ru bên cánh võng
Có một thời ta nhớ chẳng hề quên
Một tình yêu say nồng trong giấc mộng
Cánh thư xanh anh ép vào trang vở
Mãi thẹn thùng chẳng giám trao em
Có một thời ta nhớ chẳng hề quên
Thuở con người còn nằm trong bọc trứng
Mẹ Âu Cơ đã sinh nở khi nào
Có một thời ta nhớ chẳng hề quên
Trang sử vàng hơn bốn nghìn năm giữ nước
Của vua Hùng của bà Triệu bà Trưng
Của những người con yêu trên đất Việt
Đã đổ máu hồng nhuộm đỏ lá cờ sao …..
Và tất cả những gì ta nên nhớ
Những tội ác bạo tàn của bọn giăc ngoại xâm
Pháp mỹ tây tầu và những kẻ tham quan
Có đúng vậy không em?
Thơ hay lắm cô ơi mến chúc cô vui vẻ và hạnh phúc
Tho hay qua tuoi hoc tro la ai cung trai qua ma quang foi dep nhat doi voi moi con nguoi phai kg ban
Tuyệt quá chị yêu ơi
Hay lắm chị iu
Quá hay em ơi !
Hay lắm em
Có một thời anh đã đi theo em
Nhưng cô bé không thèm quay mặt lại
Có phải ghét hay vẫn còn ái ngại
Sợ bên đường ai trông thấy thì sao
Có một đêm sao sáng đầy trên trời
Nắm tay nhau không nói được một lời
Có một thời ta nghĩ đã xa rồi.
Nhưng lại gần như tối hôm qua vậy.
Ai cũng có một thời…
Hay quá em ơi.
em gái thật tuyệt vời
Rất hay,ai cũng có một thời như vậy để nhớ để yêu và cả để cười để khóc ….chucs em buổi chiều ngập tràn yêu thương.
Thö hay läm em chúc tg viėt nhiēu thö hay
Thơ hay qúa chị iu
Bài thơ đong đầy cảm xúc chị em chúc chị buổi chiều vui vẻ nhé chị iu
Đêm xống đầy vơi thêm lần nữa ..
Gác lạnh xa xôi lẻ cô phòng .
Ngàn xa mây trời giăng mắt biếc ..
Gom mảnh tình thơ ta với ta ..!
…
Bạn mềnh thơ hay lắm chúc vui vui
Ảnh đẹp, thơ em viết bài nào cũng hay, dạt dào cảm xúc, chúc em luôn hạnh phúc
Hay quá bạn
Thơ hay lắm chị iu ơi đong đầy cảm xúc ai cũng có một thời để nhớ chị nhỉ
Nếu đã quên xin em đừng nhớ nũa
Thuở trăng tròn tựa cữa đứng chờ nhau
Lớn lên rồi em vỗi vã qua mau
Ô cữa nhỏ nát nhàu nhung nhớ .
Thơ em hay anh hóng hớt chút nhé.
Thơ hay lắm bạn. Một thời để nhớ…
Trên cả tuyệt vời em ơi chúc mừng
deb
Hay và….hay…..
Động chạm tuổi thơ tôi!
Hay ơi là hay BẢO CHÂU .làm người ta nhớ về 1 thời đã xa rồi nè ..híc .nhà thơ cảm tác về hang 8 cô quảng bình đi xúc động lắm đó nha
Bài thơ hay bạn ơi
Tho hay, tinh cam mo mong bay bong ,goi cam than thuong mang nhieu nhung nho..cam on tg nhieu nhe..!!!
Thơ hay quá chị ơi!
Bài thơ thật ngọt ngào và sâu sắc, đậm chất…….,đã có một thời và phải có một thời như thế. Xin cảm ơn chị chiến phạm nhiều nha!
May ai khong trai qua thoi yeu thuong vung dai, de roi tu det mong uom mo mot tinh yeu don phuong vo vong……..
Thö hay läm em
Ôi! Tâm trạng của nhiều người. Cảm ơn tg nhé!
Em biết Ngan Dinh là ai ko, bạn học C/3 (1971-1974)
Thơ rất hay
Tuyệt vời
Thơ quá hay ???
Ký ức tuổi thơ
Tuyệt vời ký ức tuổi thơ
Thơ hay lắm chị!
Rất hay
Rất hay TG ơi !…
…
Ai đã đi qua một thời thương nhớ
Hãy kìm lòng đừng để vỡ …Trái tim
…Hay was à…Chien..!
Nhưng không phải muốn quên mà được
Một tình yêu đẹp tuổi đôi mươi
Thơ bạn như nhắc nhở bao người
Để nhớ mãi…tinh yêu ngày xưa ấy…
Tuyệt lắm
Xin viết cùng Chien Pham Thi nhé
CÓ MỘT THỜI
Tg Vũ Xuân Hòe
Có một thời nỗi nhớ cứ nguôi ngoai
Đôi mắt nai chỉ nhìn không dám nới
Bởi con mắt cứ nhìn nhau bối rối
Thoáng chút thôi rồi lại vội ngoảnh đi.
Có một thời ta yêu đến say mê
Con đường quê đã bao lần chờ đợi
Gặp nhau rồi mà lòng luôn bối rối
Nụ hôn đầu trao vội lúc trăng lên.
Có một thời ta mãi chẳng thể quên
Hẹn hò em đêm đêm bên gốc bưởi
Hoa bưởi thơm cho lòng bối rối
Vín chùm hoa ngắt vội trao em.
Có một thời cứ thao thức đêm đêm
Nhớ nhung ai mà con tim rạo rực
Tiếng con tim đập thập thình trong ngực
Khiến cho ta thao thức suốt đêm dài.
Có một thời nỗi nhớ cứ nguôi ngoai.
HY 21/3/18
Thơ bạn hay lắm
Bài thơ về hoài niệm thật tuyệt vời
Có một thời áo tráng mộng mơ
Cánh phượng hồng rơi tren vai áo
Nám tay em ngại ngùng không nói
Để bây giờ xa lac mất nhau
Thơ hay quá ..
Ôi trời … bài thơ hay quá , sao giống chuyện mình thế nhỉ … hiiii