ĐÓN CÁC ANH TRỞ VỀ
Thơ: Bảo Châu
Đã bao ngày các anh trên đất bạn
Nhớ quê nhà đêm ngắm vạn vì sao
Các anh đi bảo vệ nước bạn Lào
Tình Quốc Tế dâng cao như ngọn núi
Về quê nhé các Anh không buồn tủi
Có Mẹ hiền an ủi kể Anh nghe
Có Cha già quạt mát những trưa hè
Tổ Quốc đón các Anh về đất Mẹ
Bao năm qua các Anh nằm quạnh quẽ
Nhớ Mẹ hiền như xé nát tâm can
Vùi trong đất anh nằm chẳng chiếu màn
Ở tập thể trong màn đêm đất rộng
Rừng bao la gió thét gào lồng lộng
Chăn không có quấn ni lông che gió
Nhớ Mẹ hiền nghe âm vang đâu đó
Quyện vào nhau có tình Mẹ năm nào
Các Anh đi ai cũng hiểu vì sao
Mình xa nhà bỏ bao nhiêu đồng đội
Rời quê hương đến nơi bom đạn dội
Bỏ Mẹ Cha vội vã đến chiến trường
Các anh đi bỏ lại cả người thương
Mùi hơi ấm đượm nồng lưu luyến mãi
Anh để lại quê nhà con bé dại
Xa vợ hiền mãi mãi chẳng về thăm
Trong rừng sâu lòng đất các anh nằm
Một tập thể trăm miền quê nhiều lắm
Nhìn các anh sao bờ môi mặn đắng
Nép vào nhau đằm thắm tựa gia đình
Chiến tranh mang reo rắc những điêu linh
Tình Quốc Tế là nghĩa tình cao cả
Mẹ chờ con bao ngày như vội vã
Tuổi xế chiều vất vả nhớ con yêu
Nay anh về rơi nước mắt thật nhiều
Mẹ đón con trong buổi chiều lộng gió
Ôm vào lòng Tổ Quốc ta thầm ngỏ
Công các Anh đã ghi rõ sử vàng
Nghĩa trang đây các Anh xếp thẳng hàng
Hãy yên nghỉ nơi suối vàng Anh nhé
Các Anh đã về trong lòng đất Mẹ
Đớn đau này em xin được sẻ chia
Nước bạn Lào đã thoát cảnh chia lìa
Hãy an nghỉ nơi bên kia thế giới
Đất nước ta với biết bao thắng lợi
Hãy an lòng đừng nghĩ ngợi nghe Anh
Chúng em đây lớp trẻ tóc còn xanh
Chưa hiểu hết chiến tranh là khốc liệt
Nén tâm nhang viếng thay lời từ biệt
Mong hương hồn liệt sỹ hóa thần tiên
Bảo Châu
04.04.2018
Tho hay y nghia nhung cung buon ban a .chuc ban ngay moi v v an.lanh
hay lam co oi chuc co ngay moi an vui
Con đã khóc khi đọc thơ cô viết. Xúc động nghẹn ngào cô ạ. Chúc cô ngày mới an lành.
Nhìn thấy nghĩa trang rất thương các anh hùng liệt sỹ nát tấm lòng nát cả tuổi xuân nghĩ mà căm loại giặc mỹ căm loại sâm lăng làm cho cha mẹ mất con vợ mất chồng có những đứa trẻ ra đời không thấy mặt cha nghĩ đến đó đău nhói tâm can em ơi thơ em viết hau lắm chị đọc thơ em viết chị không thể nào cầm được nước mắt chị tủi phận lắm em ạ chị cảm ơn em đã luôn viết về các anh để cho mọi người tôn vinh
Bài thơ rất cảm động Em . Các Anh cũng hay được đón các đồng đội từ Căm Pu Chia về với đất Mẹ . Cám ơn Tác Giả !
Em thơ em viết lúc nào cũng đầy cảm xúc làm người đọc không cầm nổi nước mắt . Chiến tranh qua đi rồi nhưng nỗi đau thương mãi mãi vẫn tồn tại trong lòng những người dân đất Việt . Cám ơn các liệt sĩ chúc các anh yên giấc ngàn thu ,xin gửi nén tâm nhang để tưởng nhớ các anh . Chúc mừng em với bài thơ đã nói hộ tấm lòng người con Việt nam
thơ hay, mang một tấm lòng yêu nước. chúc bạn hp may mắn và thành công trong cuộc sống.
Chị ơi bài thơ hay và ý nghĩa qúa chị yêu
Em chúc chị
Rất ý nghĩa Em ơi
Chúc mừng Chien Pham Thi bài thơ giầu tính nhân văn tình người quê hương đất nước
Quá cảm xúc.. hồn thơ quan tâm tuyệt vời
Hay lắm em
Hay lắm thật cảm đông
Thơ rất hay ngọt ngào xúc động ! Chúc mừng em. !
Hay lắm em iu, chúc em buổi chiều vui vẻ nhé.
Hay lắm
Xin thắp nén nhang thơm tưởng nhớ hương linh các anh !
Rất hay , cảm xúc em ak
Thơ hay lắm
Thơ hay lắm rất tuyệt vời
Em là Thi sĩ của Lính nữa đấy! Rất giàu lòng nhân ái! Ngưỡng mộ em!
Hay läm em
Rất tuyệt vời chị iu!
Bài thơ thơ hay quá, ý nghĩa thật xúc động! Khoé mắt cay cay và tình yêu quê hương đất nước dâng trào “Quyết tử cho tổ quốc quyết hy sinh “lời thề này sẽ còn vang vọng mãi mãi.
Rất cảm ơn chị của em đã st, đã nói nên lời tri ân tới các anh chiến sĩ trường sa đã dũng cảm hiến dâng xương máu, để giữ đảo dấu yêu cho tổ quốc VN. Nhân dân VN Ngàn đời ghi nhớ công ơn sâu sắc và lòng thành kính!!! ???
Kính chúc chị iu thật nhiều niềm vui, sức khỏe, hạnh phúc và luôn luôn là người thành công trong cuộc sống nhất?
Chị của em là người tuyệt vời nhất, nhất đó chị biết hông?
Chị nhận hoa em tặng nhé!
Hay lắm chị iu
Buổi chiều vui vẻ nhé chị
bài thơ rất hay bạn ui
Bài thơ quá hay và cảm động
Bài thơ hay quá rất xúc động !
Về với đất mẹ ,yên giấc ngàn thu …
Thơ hay lắm tác giả ơi !…
Thơ rất tuyẹt vời
Mình may mắn hơn các ah không nằm trong số đc phủ quốc kỳ kia,chúc các anh,đồng đội về với đất mẹ vn
Những người lính mang tên lính cụ hồ thật đẹp hình ảnh m m hg quên trong lòng dân việt bài thơ thật cảm động khí chất hào hùng chúc mừng chị thơ nhiều cảm xúc
Thật ngưỡng mộ tâm hồn chị .
Thơ hay quá Chiến phạm Thi ơi .
Dâng trào cảm xúc mắt rơi lệ buồn .
Chúc mừng Chiến Phạm Thi thơ hay hình minh họa đẹp .
Đời đời ghi nhớ công ơn các anh chị đã hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc!
Xúc động quá chị ơi!
Một nén hương lòng thấu cảm đó em.. tuyệt vời.. chúc buổi tối thật nhiều niềm vui
Quá hay quá tuyệt vời… Em chúc mừng chị ui. Kính chúc chị và gia đình luôn luôn mạnh khỏe vui vẻ và đong đầy hạnh phúc…
cam dong qua co oi
Ôi ! Hy sinh quá nhiều !
Thơ hay lắm thật trân trong.
Nhưng bây giờ như phí một đời.
Thơ chị viết hay tuyệt vời chị hai ơi.
Thö hay
Thơ hay lắm !
Xúc động lòng người
Chồng của U đã nhiều năm ở chiến trường C
Cuộc đời chiến sĩ đầy hiếm nguy ,gian khổ :
Đường 9 kia giặc rải đầy bom đạn
Vẫn kiên cường anh vẫn vượt ,băng qua
Sốt rét rừng , bụng đói vẫn vượt qua
Ăn măng rừng ,gạo dành cho tiền tuyến
Cuộc sống vô cùng khó khăn gian khổ
Cũng rất may còn mang được cái ” gáo” ( đầu ) trở về
Là vợ người lính ở chiến trường Lào nghe bài thơ của con mà không cầm được nước mắt
Cảm ơn con đã dành tình yêu cho người lính
Con xin được chia sẻ cùng U nhé. Bài họa hay lắm U ơi. Con chúc U ngày mới vui vẻ