Bài Thơ: BIỂN QUÊ TA (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: BIỂN QUÊ TA (Tác giả: Bảo Châu)

BIỂN QUÊ TA
Thơ: Bảo Châu

Biển đẹp quá xanh xanh màu ngọc bích
Anh với em đều thích ngắm hoàng hôn
Nghe bâng khuâng loang tím cả tâm hồn
Dào dạt sóng bồn chồn hôn bờ cát

Em về đây trong buổi chiều nắng nhạt
Gió du tình đưa vạt nước long lanh
Nghiêng hàng dừa soi bóng dưới biển xanh
Hòa trong gió mát lành mùi hương biển

Thấp thoáng xa cánh buồn nâu ẩn hiện
Sóng chập trùng biết em nhớ biển hơn
Mỗi chiều về vơi nhẹ bớt tâm hồn
Hoàng hôn tím bay xà dồn xuống thấp

Em ngồi đây đang nghe hơi thở gấp
Nhớ hôm nào e ấp mái đầu xanh
Bến bờ này cùng ngọn gió trong lành
In trên cát thành đôi chân bé nhỏ

Nay trở lại ngọn sóng say còn đó
Chỉ mình em sao chẳng có Anh về
Biển xanh ơi ta vẫn nhớ lời thề
Yêu xa nhớ miền quê nhà vùng biển

Bảo Châu
16.4.2018

Subscribe
Notify of
guest
32 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tam Nguyen
Tam Nguyen
6 years ago

Tho hay lam???

Vân Long Nguyễn
Vân Long Nguyễn
6 years ago

Thật hay em à CHÚC em một tuần VUI vẻ hạnh phúc nhé

Thái Thanh
Thái Thanh
6 years ago

Thơ hay lắm ,chúc mừng bạn ..

Mai Mạnh
Mai Mạnh
6 years ago

Rất tuyệt chúc mừng Em !

Minh Thien
Minh Thien
6 years ago

Thö hay chúc müng em

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
6 years ago

Thơ hay lắm cô ơi mến

Liên Bùi
Liên Bùi
6 years ago

Thơ hay , biển đẹp quá.

Nguyễn Gia Hân
Nguyễn Gia Hân
6 years ago

Thơ hay xin chúc mừng em yêu
Chúc buổi sáng yên bình và tràn ngập niềm vui

Đỗ Hồng Quân
Đỗ Hồng Quân
6 years ago

Tuyệt vời ạ

Từ Mạnh Quách
Từ Mạnh Quách
6 years ago

Chúc mừng Chiem Phan Chien Pham Thi

Trần Thị Nho
Trần Thị Nho
6 years ago

Nghe ngọt ngào tiếng ai hát chiều nay
Hoà cùng tiếng rì rào hàng phi lao hát
Ngoài khơi xa tàu anh đang rẽ sóng
Mang hơi thở quê nhà
Với nỗi nhớ tình thương
Em yêu ơi lòng anh đang dào dạt
Dành cho em với tất cả niềm tin
Dù xa xôi hay muôn vàn giông tố
Trái tim này vẫn giành trọn cho em
Nơi quê nhà em hãy cứ bình yên
Anh sẽ trở về khi biển đảo quê mình
Luôn giữ vững chủ quyền độc lập

Hien Duong
Hien Duong
6 years ago

Ôi, hay quá … tuyêt vời lắm chi ạ …. Chuc chị ngày mới tràn đầy năng lượng nhé chị ?

Phạm Thị Hạnh
Phạm Thị Hạnh
6 years ago

Thơ hay quá chị ơi!

Hà Lệ
Hà Lệ
6 years ago

Bài thơ nào cũng hay và ngọt ngào….chúc em ngày mới vui vẻ..

Loc Thai
Loc Thai
6 years ago

Một liên kế rất đẹp và rất hay..

Vinh Dang
Vinh Dang
6 years ago

Rất là tuyệt em ơi

Long Hanoi
Long Hanoi
6 years ago

Rất tuyệt bạn ạ.
Cảm ơn bạn nhé..
Chúc bạn luôn vui vẻ

Phương Thanh
Phương Thanh
6 years ago

Thơ cô hay quá à. Chúc cô buổi trưa vui vẻ ạ !!!

Dương Mạnh Hiền
Dương Mạnh Hiền
6 years ago

Biển với hồn thơ đẹp lắm chúc phúc đầu mùa hạ tg nhé

Hoat Vy Vy
Hoat Vy Vy
6 years ago

Bài thơ hay quá,
Nhiều cảm xúc ngọt ngào,yêu thương
Ảnh rất đẹp
Anh chúc Bảo Châu ngày mới,tuần mới vui tươi,hạnh phúc

Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
6 years ago

Bài thơ hay cảm xúc dạt dào qúa chị của em

Phạm Oanh
Phạm Oanh
6 years ago

Hay wa em . Rất lãng mạn . Tuyệt vời lắm em ah . Chúc mừng em nha .! ???❤❤❤

Na Ti
Na Ti
6 years ago

Woo ! Bài thơ hay quá chị ơi!
Rất, rất hay luôn ! từng cau ,từng chữ đều chứa đậm tình yêu quê hương sâu sắc.
Thật thiết tha với biển biết bao giờ
Mà sao cứ nặng tình thương nhớ
Cứ cuốn lên như bao lần sóng vỗ
Biển không xa, biển trong trái tim mình.
Em cảm ơn chị iu nhiều lắm!
Xin chúc mừng tg Chiến phạm rất tuyệt vời nhé! Kính chúc chị iu đầu tuần vui vẻ, may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống !
Em tặng hoa chị nhận nhé !

Kiều Thủy Dalat
Kiều Thủy Dalat
6 years ago

Lời thơ mượt mà…xúc tích làm sao. Ý thơ tuyệt diệu một nỗi nhớ miên man…xao động hồn người.

Tống Ngọc Lên
Tống Ngọc Lên
6 years ago

Thơ hay lắm lắm..

Đoàn Hồng Thu
Đoàn Hồng Thu
6 years ago

bạn làm thơ hay quá . chúc bạn ngủ ngon nha

Cuong Ngo
Cuong Ngo
6 years ago

Bài thơ của bạn rất hay Chúc bạn ngày mới luôn luôn vui vẻ trẻ trung và tràn đầy hạnh phúc

Thế Mỹ
Thế Mỹ
6 years ago

Biển quê ta hiền hoà êm ái
Có tình em cô gái Bảo Châu

Phạm Thị Thu Hồng
Phạm Thị Thu Hồng
6 years ago

Nàng thơ biển …! Đắm chìm tình với biển
Say với bao tình khúc biển quê nhà
Nhớ thiết tha khi sóng biển hoà ca
Buồn nôn nao khi tạm xa…biển nhớ !

Thơ và ảnh rất tuyệt !
Chúc em khỏe mạnh vv hp nha !
À chân khỏi chưa em !

Nguyễn Hưởng
Nguyễn Hưởng
6 years ago

Thơ hay lắm rất tuyệt

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
6 years ago

Hay quá, bài thơ rất tuyệt vời.

Thế Việt Doãn
Thế Việt Doãn
6 years ago

Bài thơ tình về biển quá hay và giàu cảm xúc . Tuyệt vời

Scroll to Top