CHUYỆN TÌNH CỦA BIỂN
Thơ: Bảo Châu
Em nhớ không?… Anh đã kể em nghe
Chuyện tình yêu trưa hè trên biển cả
Con sóng xô mạn thuyền trong vội vã
Biển mặn mà ôm cả sóng trong tay
Đã bao đời từ ngày ấy đến nay
Biển với sóng cùng yêu nhau say đắm
Hoàng hôn về tím xà thương nhớ lắm
Sóng trở về tay nắm hát tình ca
Có những chiều sóng vội vã đi xa
Theo đòan thuyền trong bao la biển cả
Bao ngày qua biển lặng im vật vã
Giấu trong lòng với tất cả hờn ghen
Biển đâu hiểu tình sóng đã đan xen
Vừa nhung nhớ sóng thèm ôm biển cả
Mỗi ngày xa tình sóng thêm vội vã
Mong trở về và khe khẽ vuốt ve
Dải lụa mềm biển đẹp trải sắc khoe
Yêu biết mấy những trưa hè nắng rát
Tình biển – sóng tỏa hương thơm ngào ngạt
Quyện trong nhau dào dạt khúc ru tình
Biển hiểu rồi tình yêu đẹp lung linh
Như sóng cả sáng bình mình thức dậy
Dù xa nhau thủy chung ta sẽ thấy
Hiểu thấu nhau tình dậy sóng trong lòng
Bảo Châu
22.10.18
Thơ hay , lãng mạn quá .
Chúc mừng by nhé.
Thơ hay lắm cô ơi
Chúc mừng bài thơ tình mặn mà hương sắc ,dạt dào tiếng sóng mênh mang của biển
Bài thơ hay đong đầy cảm xúc và lãng mạn qúa chị của em
Em mến chúc chị tuần mới an vui hạnh phúc xinh đẹp chị nhé
bài thơ hay ảnh đẹp chúc em ngày mới vui vẻ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️
Hay tuyệt bạn ạ
Chúc mừng em với bài thơ về biển và hình ảnh đẹp….
Thơ ấm nồng cảm xúc. Chúc em tuần mới ngập tràn năng lượng!
Tuyệt
Nếu ai đã một lần yêu lính đảo. Sẽ thấy mình chìm đắm ở đấy thôi
Bài thơ hay chúc mừng tg
Chuyện tình của Biển đây rồi , Thât dịu dàng , đầm thắm thiêt tha, cũng hồi hôp, cũng cuồng Phong mãnh liệt …. làm trái tim người đọc như muốn vơ oà theo từng nhịp sóng yt Tỷ a… bài thơ hay tuyệt Tỷ à , chúc mừng Tỷ y nhé ?
Biển mùa này con sóng vội vã xô
Gió mùa thổi từng cơn hờn cơn giận
Tình đôi mình đã bao mùa lận đận
Em hay hờn lúc giận dỗi buông tay
Sóng vỗ bờ thuyền êm ả ra khơi
Làn nước biếc ngời lên niềm ước vọng
Nơi xa ngái tim hồng anh vọng động
Mong mỏi thuyền bên biển mộng tương giao
Biển chiều hôm niềm vui mãi dạt dào
Gót chân trần trao câu thề nguyện ước
Tay trong tay bên nhau ta dạo bước
Anh trao em những niềm ước mai sau
Biển ồn ào ta lồng bóng trong nhau
Sóng xô thuyền mộng hồng lâu trổi dậy
Tay trong nhau má hồng em lộng lẫy
Thật ngọt ngào niềm luyến ái giao hoan
Bài thơ rất hay.
Bài thơ hay quá hình ảnh đẹp tuyệt vời bạn ơi. Tuần mới nhiều thành công mới nhé bạn.
Hay hay hay lắm.Chúc mừng E.
Hay lắm em a
Thơ rất hay
Ảnh rất tượng
Tuyệt vời
Chúc bạn hạnh phúc
Hay lắm em ơi chúc em vui vẻ thật nhiều
Em tôi viết bài thơ về biển
Đọc như đang nghe sóng vỗ bờ
Biển thật đẹp với người yêu thơ
Dù biển mặn vẫn ngọt ngào nỗi nhớ…
Thơ hay ảnh đẹp
Chúc mừng Chiến Phạm thị
Tuyệt lắm chị iu ơi!
Xin chúc mừng bài thơ chuyện tình của biển rất sâu nặng, tình nồng nàn đậm sâu ,rất lãng mạn ngập tràn cảm xúc.
Kính chúc chị buổi chiều muôn điều tốt đẹp nhất chị nhé!
Hay lắm em hết lời bình … chúc mừng em gái
Tình biển hôm nay tha thiết quá ..!
Chúc luôn vui vui…!
Bài thơ hay quá. Sóng biển đẹp quá chúc mừng em
Lời thơ nhẹ nhàng hay lắm chị ạ Minh Vũ mến chúc chị vui vẻ an lạc hạnh phúc bên gia đình nha chị
Chị yêu thơ hay quá em xin chia sẻ bài thơ này nha chị yêu mến !
Bài thơ hay quá em yêu
lại lạc vào biển của chị rồi
Tuyệt vời quá chị yêu ơi, chúc mừng chị ạ
Hay lắm em
Thơ hay tình cảm lắm em. Chúc mừng em nhé
Cảm ơn tác giả xướng– họa đều hay.
Thơ hay chúc mừng bạn / mến chúc ngày mới an lành hạnh phúc nhiều niềm vui ,
Hay lắm ạ like