BIỂN CHIỀU
Thơ: Bảo Châu
Tôi lại về với tình biển ngày xưa
Hạt mưa bay lưa thưa trên vách đá
Lời của ai, thì thầm quen thuộc quá
Giờ trở về như thấy cả trời mơ
Biển hôm nay lam tím cũng giăng tơ
Như chờ đợi bến bờ xa thăm thẳm
Đã lâu rồi ta đi xa, xa lắm
Nay về rồi, em đằm thắm nhiều hơn
Gió mênh mang đùa trên mái tóc thơm
Mùi hương bưởi như vờn bay trước sóng
Bao lâu rồi biển tình ơi vắng bóng
Nay về rồi làm nóng một hồn thơ
Ai đã gieo thương nhớ ngập bến bờ
Từng dấu chân bơ vơ tình gởi lại
Dù cách xa trong lòng ta nhớ mãi
Mỗi chiều dâng ra hái nắng hoàng hôn
Sóng đùa vui thích thú thả tâm hồn
Ta cũng thế ru tình bên cồn cát
Tím buông rèm rủ nhau lòng dào dạt
Biển chiều nay… ai hát… đến… nao lòng…
Bảo Châu
23.4.19
Thơ hay lắm chúc mừng tg
Bai tho hay anh dep.
Thơ tg hay quá sáng tác nhiều nhiều nhé
Thơ hay lắm bạn ơi hình ảnh rất đẹp
Chúc mừng bạn
Thơ hay lắm cô ơi
Thơ rất hay. Ảnh rất đẹp. Chúc mừngem nhà thơ của biển. Chúc em luôn khỏe mạnh vui vẻ và đong đầy yêu thương hạnh phúc cùng GĐ
Chị yêu ơi!
Rất hay chị nhé
Tuyệt lắm em
!
Sóng nước mênh mông đuổi nhau hôn bờ cát
Xoá lấp dấu chân ai dìu nhau ngắm hoàng hôn
Hàng phi lao rì rào như kể chuyện
Một chuyện ngôn tình chan chứa yêu thương
Chúc mừng em nàng thơ biển
Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời chị iu!
Xin chúc mừng bài thơ tình biển chị nha! Rất cảm xúc, ngọt ngào, sâu lắng.
Xin chắp vần thơ viết về biển cả.
Mộc mạc chân thành bởi đã quá yêu
Dâng hồn tôi xin tặng hết biển chiều
Cùng tim đỏ khắc tình yêu mãi mãi.
Kính chúc chị yêu đêm an lành chị nhé!
Hay chị
Tuyệt quá em ơi chúc mừng em đêm an lành hạnh phúc vạn sự như ý nhé em
Bài thơ rất hay ảnh rất đẹp luôn ạ???
Hay quá chị iu!
Tho hay hinh anh ban dep tuyet hi
Thơ hay chúc mừng tg / mến chúc ngày mới mọi điều tốt đẹp .
Hay lắm tg cồn cào con tim gầm gào trong nồng ngực
Thơ hay ảnh đẹp…tuyệt vời tác giả ơi
Hay lắm e iu.
Thơ rất hay ảnh đep lắm bạn iu
Hay lam em oi !!!!!
Tuyệt vời thơ rất hay cảm ơn thi nhân.
Thơ rất tuyệt vời
Thơ hay lắm !
Hình rât đẹp !
Em về với biển chièu nay
Mà tâm hồn cứ ngất ngây lạ thường !
Em đang tưởng nhớ người thương ,
Xa lâu mà vẫn vấn vương tơ lòng !
Lời thơ rất hay ,giàu ý cảm xúc lắm bạn ạ, xin chúc mừng tác giả nhé
Chị của em thật sự là nhà thơ rồi mong chị và gđ khỏe hạnh phúc.
Thơ hay ngọt ngào lắm em- chia sẻ cùng em!
Hay quá .Ảnh đẹp chỉ là tuyệt vời
Lâu rồi mình mới lại đc đọc thơ bạn..Hay lắm bạn ơi..Chúc bạn ngày mới an lành gđ hạnh phúc nhé
Hay lắm em
Bài thơ rất hay, tuyệt vời. Chúc mừng Thi hữu