MÊNH MÔNG
Thơ: Bảo Châu
Nay em lại trở về với biển khơi
Ngắm sóng vỗ đầy vơi hôn bờ cát
Nghe lòng mình một tình yêu dào dạt
Trước trùng dương ngan ngát tím lam chiều
Anh có về dạo trước biển thân yêu
Nắm bàn tay giữ dây diều no gió
Thời gian trôi hình ảnh xưa còn đó
Bao năm rồi biết người có nhớ không
Biển yêu ơi vẫn cứ rộng mênh mông
Bờ cát trắng in bóng người trông ngóng
Nghe trong ta tiếng tơ lòng vang vọng
Hoàng hôn về thêm cháy bỏng hồn tôi
Dã Tràng kia chở xe cát đơn côi
Lòng thổn thức bồi hồi đo kỷ niệm
Từ xa xưa với tình yêu tha thiết
Giờ một mình mải miết lấp biển khơi
Sóng vẫn xô chùm lên dải bãi bồi
Chỉ còn ta bồi hồi mong tìm lại
Những vần thơ một thơi lưu luyến mãi
Biển chiều nay… sao lại quá… mênh mông…
Bảo Châu
Thơ về biển em làm tuyệt vời rồi
Tuyệt vời lắm rất hay hình ảnh đẹp chúc mừng Tg
Tình yêu biển đẹp lắm e ơi
Thơ về biển rất hay, dạt dào xảm xục
Lòng biển sâu giữ mối tình câm lặng..
Đại dương sầu giữ vị mặn thủy chung..
Chước ngã rẽ anh chẳng bước đi cùng..
Anh và biển luôn nhớ người yêu dấu..
Con thuyền tình loay hoay tìm bến đậu..
Nơi cuộc đời chật chội những no âu.
Vần thơ ơi chưa chọn gói chấm câu.
Nên bỏ lửng cho bài thơ dang dở…
Những bài thơ về biển của em rất hay. Chắc em rất yêu biển.
Hay lắm chị ạ ?
Hay lắm em ơi
Thật tuyệt vời mối tình của biển
Vị mặn mòi in đậm trong ta
Hay! Rất tâm trạng em à!
Bài thơ viết về biển rất hay, giàu cảm xúc chúc buổi chiều vui vẻ hạnh phúc và sáng tác nhiều bài thơ hay nhé em.
Tuyệt lắm chị iu ,
Tuyệt quá em gái
Thơ hay ảnh đẹp
Thơ em hay tình dạt dào, biêt bao kỷ niệm khắc vào tim ta .dẫu giờ đã lùi xa xa ,ta luôn nhớ lại để ta yêu đời.Chúc em khỏe hạnh phúc .Làm nhiều thơ hay
Bài thơ hay lắm em à
Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời
Mênh mông sóng nước biển ơi thật tình
Chúc em luôn khỏe mạnh vui vẻ và hạnh phúc
Tho hay hinh anh ban dep lam
Hay lắm em gái..
Hay lắm
Hay lắm, chúc bạn ngày mới an lành và vui vẻ
Rất hay nhiều cảm xúc lắm e iu. ???
Bài thơ hay ảnh đẹp lắm chị !
Bài thơ rất hay rất tuyệt vời mến chúc chị buổi chiều vui vẻ hạnh phúc ngập tràn yêu thương nhé
Thơ hay quá vậy
sóng có nghĩa gì đâu nếu chiều nay em chẳng đến .dù sóng đã làm anh nghiêng ngả .ngả nghiêng
Thơ hay
Ảnh đẹp quá
Rất tuyệt bạn hiền xinh đẹp
Bạn đươc đi nhiều nơi sướng thế
Phơi phới tâm hồn, fex để nẻn thơ
Em xin chúc mừng chị iu nha! Bài thơ phải nói là quá xuất sắc luôn ạ!
Không còn lời nào để nói cả. Chị gái của em là luôn hoàn hảo, tuyệt nhất!!!
Kính chúc chị iu buổi chiều vui vẻ và muôn điều tốt lành chị nghe!
Thơ hay ảnh đẹp bạn yêu .
Thơ hay,cảm xúc hồn thơ như bất tận.cảm ơn tg cho mọi người tt.
Thơ thật hay, giàu cảm xúc.
Rất tuyệt ! Thơ hay ảnh đẹp quá em ❤
Thật tuyệt vời
Thơ rất hay dâng đầy tình biển
Ảnh rất tuyệt che kín hoàng hôn ….
Chúc mừng em
Thơ rất hay