THƯƠNG MẸ
Thơ: Bảo Châu
Tôi gặp mẹ, một con người chân thật
Sống hiền hòa, tất bật với lo toan
Cuộc đời mẹ giọt nước mắt đã chan
Từng miếng cơm trong cơ hàn khổ cực
Được gặp mẹ một con người rất thực
Tuy đói nghèo nhưng hết mực thương yêu
Năm tháng trôi vất vả biết bao nhiêu
Mẹ giấu kín bao nhiêu điều, không nói
Thời son trẻ mẹ đã từng nhịn đói
Cơm trắng ngon gói lại để phần con
Đi ở đợ bàn tay cũng đã mòn
Đôi chân đẹp, gót son đâu còn nữa
Phận nghèo khó không cho ai chọn lựa
Chồng không còn, nhà dột chẳng sửa sang
Giữa đồng bưng cơn gió thổi tan hoang
Gia đình mẹ với muôn vàn vất vả
Mẹ vẫn đứng, là cây cao bóng cả
Nuôi sáu con từng đứa đã trưởng thành
Đứa ở xa thường biếu mẹ bát canh
Còn nghèo khó nên chỉ đành có vậy
Đứa sống gần cũng khó khăn lắm đấy
Vẫn dưỡng nuôi, mẹ nhờ cậy tuổi già
Mong nghỉ ngơi mẹ không phải lo xa
Việc nặng nhọc trong nhà con gánh vác
Hè đã sang cánh phượng rơi lác đác
Đất phương nam mang mác ngọn gió trời
Thương con nghèo, tình chan chứa đầy vơi
Mẹ một mực lựa lời cùng con trẻ
Tuổi tuy cao nhưng mẹ nay còn khỏe
Đỡ đần con, con nhé chớ buồn lòng
Gánh một phần để vơi bớt long đong
Thêm thu nhập, mẹ mong con sẽ hiểu
Mừng cho mẹ có các con rất hiếu
Sống thảo hiền trăm điều biết sẻ chia
Rồi một mai rổ rau cắt ngoài kia
Sẽ biến thành hàng ngàn tia nắng mới
Mẹ lại nở nụ cười vui phơi phới
Sống quây quần cùng với cháu con yêu
Mẹ ơi mẹ!!! Con chúc mẹ thật nhiều
Luôn mạnh khỏe, đạt bao điều mơ ước
Bảo Châu
Thơ hay ảnh đẹp chị ơi !
Tuyệt vời lắm rất Bài thơ rất hay hình ảnh đẹp chúc mừng Tg
Em có hiếu với mẹ cho nên em viết về mẹ rất hay. Chúc mừng em
Bài thơ cảm động lắm chị ạ
Thơ hay, nhiều cảm xúc ,
Bài thơ viết về Mẹ hay lắm em ạ.Chúc mừng em.
Thật tuyệt vời, giàu lòng cảm xúc
Xin chúc mừng bạn nhé tình thơ
Hay lÂU ko thấy Thơ Long An . Chúc mừng Em
Em viết rất hay rất ngọt ngào và tình cảm,, chúc bà cô mạnh khỏe sống lâu muốn tuổi
Chúc cụ luôn mạnh khỏe muôn điều tốt đẹp nhất đến với cụ
Ôi thật tuyệt và hạnh phúc chị của em .
Bài thơ hay! Đầy cảm xúc
Xin chúc mừng
Tuyệt lắm
Cảm động với Mẹ đó Chien Pham Thi ạ.
Em xin chúc mừng bài thơ tình mẹ trên cả tuyệt vời chị yêu nè! Không còn lời nào để nói cả, chị của em luôn là tuyệt nhất ạ!
Từng câu từng chữ đều tuyệt cả, rất ý nghĩa và xúc động dạt dào cảm xúc.
Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất trong cuộc đời của mỗi chúng ta.
Công ơn sinh thành và dạy dỗ của mẹ là trời cao, là biển lớn.
Kính chúc mẹ và chị luôn vui vẻ, nhiều sức khỏe và bình an chị nhé!
Tho hay hinh anh chan that qua la tuyet voi do ban
Em hiểu cuộc sống rất sâu ,phát hiện giương tốt viết câu thoa tình. Mọi người xem tự nghiệm mình ,noi gương người tốt hành trình tiến lên . (Thơ tình) cảm ơn em chiên nhiều
Thơ ảnh
Chúc mẹ nhiều sức khỏe nhé bạn ơi
Bài thơ rất tuyệt vời.. Như một bài ca ca ngợi một bà mẹ nghèo khó chăm lao động vì thương con cháu mặc dù tuổi già sức yếu.Chúc mừng Bảo Châu.
Tình khúc mẹ .. ! Rất hay bạn hiền của Trang ui ..!
Thơ Tình biển thật dạt dào cảm xúc ..
Chiều bình yên nhé…!
Bài thơ hay và nhiều ý nghĩa, tình người và chất nhân văn..
Tuyệt vời !
Bài thơ viết về mẹ quá tuyệt vời, em chúc mừng chị gái…
Còn Cha con Mẹ là hơn……chị yêu ơi ??❤❤❤❤❤❤
Hay lắm chị iu
Thơ rất hay rất sâu sắc tình cảm người mẹ bao la rộng lớn.
Thơ rất hay
Cảm động lắm
Chúc chị hạnh phúc
Bài thơ rất hay , tràn đầy cảm xúc !
Chúc buổi chiều vui vẻ !
Thơ rất hay
Cảm xúc sâu thẳm
Tuyệt vời chị ạ
Chị ơi bài thơ đầy tình nghĩa đọc tho ma em lai nho mẹ ngày nào lỗi nho mẹ lại hiện lên trước mắt mẹ em đã mất gần 30năm rồi chị yêu chúc chị buổi tối vui vẻ bình an HP nhe
Bài thơ hay lắm bạn ơi
Thơ hay
Bài thơ hay tuyệt vời
Thật tuyệt vời.
Tuyệt quá
Thơ hay ảnh đẹp
Bài thơ hay, cảm xúc lắm ,
Chúc tỷ đêm an lành hp và dạt dào cảm xúc thơ ca nhé