Bài Thơ: NHỚ QUÁ (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: NHỚ QUÁ (Tác giả: Bảo Châu)

NHỚ QUÁ
Thơ: Bảo Châu

Đông rón rén chen chân qua khe cửa
Thu âm thầm lặng lẽ chửa muốn xa
Bình minh lên, mù sương toả la đà
Long An gọi, quê nhà ơi!!! nhớ quá…

Có phải không, lòng ta như sóng cả
Heo may sang nghiêng ngả ghé về thăm
Khúc giao mùa, trong giấc ngủ ta nằm
Tuổi ấu thơ, bao năm xa, trở lại

Quá nửa đời, ta cứ đi, đi mãi
Để bây giờ mê mải một hồn thơ
Đất phương Nam nhung nhớ ngập bến bờ
Lòng khắc khoải đợi chờ khi đông đến

Con đò đầy cũng đã vừa cập bến
Gởi gì vào những vệt tím hoàng hôn
Khói lam rơi, lòng chạnh muốn dỗi hờn
Chòng chành nhớ, ngắm mây vờn buông thả

Quê hương tôi, có cánh cò bay lả
Mẹ vai gầy vất vả suốt quanh năm
Đêm hè sang cùng nhau đón trăng rằm
Nhìn trẻ thơ tròn vành môi ghép chữ

Đông lại đến, heo may về tình tự
Nhớ quê xa, ngự trị trái tim này
Rồi hôm nay, sương mờ toả say say
Vần thơ viết tỏ bày, ôi nhớ quá!!!

Bảo Châu
25.11.19

Subscribe
Notify of
guest
31 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Quý Lê
Quý Lê
4 years ago

Lạy thượng đế , cho con đừng bịu bận
Đừng luyến lưu , vì hình ảnh người ta

Tham Ha
Tham Ha
4 years ago

Tho hay hinh rat dep

Quý Lê
Quý Lê
4 years ago

Tình dã không thành , đành phải cách xa
Người đôi ngả , kẻ đôi nơi từ tạ
Hai chúng con , sẽ nhìn nhau xa lạ
Như chưa một lần , gặp gỡ ở trên fb

Ngân Nguyên
Ngân Nguyên
4 years ago

Nhẹ nhàng thanh lịch, duyên dáng….
Có lẽ vậy nên mới “rón rén” kkk… Lời thơ rất hay. Hình ảnh của em tươi trẻ xinh đẹp. Chúc mừng em nhé.

Biên Thuỳ
Biên Thuỳ
4 years ago

Hay lắm

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
4 years ago

thơ rất hay

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
4 years ago

Thơ hay lắm cô ơi

Hàn Phi Nhạn
Hàn Phi Nhạn
4 years ago

Tuyệt vời lắm Long an quê mình !

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
4 years ago

Hay em

Lien Bui
Lien Bui
4 years ago

Thơ rất hay.

Nguyễn Van
Nguyễn Van
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp bãi cỏ có kiến vàng đấy e

Dung Doan
Dung Doan
4 years ago

Thật tuyệt vời !
Chúc mừng em nhé.

Nguyễn Thị Tưởng
Nguyễn Thị Tưởng
4 years ago

Nguoi dep tho hay qua ban oi

Bảo Long
Bảo Long
4 years ago

Thơ hay mà ảnh cũng đẹp quá em ơi

Na Ty
Na Ty
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời lắm chị gái ơi !
Lời thơ nhẹ nhàng ,thi thoảng lất phất in dấu chân người con gái quê muôn thuở .
Lời thơ cảm xúc ,rất ngọt ngào ,sâu lắng …như đọng lại trong ta điều gì ….tg ơi ới ?
Kính chúc chị gái iu buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc mĩ mãn như ý chị nhé!

Mạnh Nguyen
Mạnh Nguyen
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp , trông dịu dàng, duyên dáng . Em gái quê Ninh giang HD ơi .

Ngoc Kien
Ngoc Kien
4 years ago

Tuyệt lắm chị iu ak ,

Manh Le
Manh Le
4 years ago

Tuyệt vời

Hiêm Nguyen Thì
Hiêm Nguyen Thì
4 years ago

Hay läm

Nhanh Bùi
Nhanh Bùi
4 years ago

chị có về để trăm ngày cho bác o
mà nhớ thế

Vinh Dang
Vinh Dang
4 years ago

Hay quá em, hình ảnh đẹp

Thái Thị Bích Ngọc
Thái Thị Bích Ngọc
4 years ago

Chị iu

Vinh Le
Vinh Le
4 years ago

Xinh lung linh chị yêu ui

Ngô Hồng Thái
Ngô Hồng Thái
4 years ago

Very nice

Nam Hoang
Nam Hoang
4 years ago

Tuyệt vời lắm Tg ơi

Le Mai Hồng Lê
Le Mai Hồng Lê
4 years ago

Chị rất thích bài này , vì cả bài nặng trĩu tâm tư nhớ quê ! Chân chất mộc mạc !

Gia Gia Quách
Gia Gia Quách
4 years ago

Bài hay lắm nghe em

Önder Öztürk
Önder Öztürk
4 years ago

❤??

Đặng Quốc Trí
Đặng Quốc Trí
4 years ago

Tuyệt vời..
Bài thơ thật nhiều cảm xúc
Ảnh đẹp lắm em

Hà Bình
Hà Bình
4 years ago

Hay lắm bạn

Le Mai Hồng Lê
Le Mai Hồng Lê
4 years ago

Bài thơ hay quá , chúc mừng tác giả !

Scroll to Top