CÓ NHIỀU LÚC
Thơ: Bảo Châu
Có nhiều lúc ta nhớ biển cuồng điên
Như đứa con xa mẹ hiền yêu dấu
Nhịp thời gian tơ lòng dâng cào cấu
Đại dương kia hiểu thấu trái tim này
Có nhiều lúc rằng ta cũng muốn say
Men tình biển mỗi ngày cao chất ngất
Gió cứ lộng giữa dòng đời tất bật
Vẫn là ta lại vật vã chờ trông
Có nhiều lúc muốn trước biển mênh mông
Gởi đôi lời nhờ vừng đông chiếu sáng
Vần thơ thôi tặng người khi nắng rạng
Hãy mỉm cười luôn nhớ dáng hình ai
Có nhiều lúc ta ngắm giọt sương mai
Đọng long lanh nối hai đầu thương nhớ
Tựa dòng sông một bên bồi bên lở
Thuyền chòng chành nỗi nhớ khắc vào tim
Có nhiều khi ta mải miết kiếm tìm
Hình bóng ấy còn in trong ký ức
Biển yêu thương với nghìn con sóng thực
Đã làm ta thổn thức đến hao gầy
Có nhiều lúc lơ đãng đứng nhìn mây
Tim tím biếc ngất ngây chiều buông thả
Để lòng ta tưởng chừng như hoá đá
Sóng xô bờ mang tất cả ra xa
Và đêm nay ta nhìn mảnh trăng ngà
Đang lả lướt la đà soi bóng nước
Biển yêu ơi chỉ mong sao mãi được
Đến bên người, mơ ước lớn quá không???
Và giờ đây, đứng trước biển… mênh mông…
Bảo Châu
25.02.20
Bài thơ hay , tư ngũ mộc mạc chân thật lòi thơ xúc tích
Thơ hay cảnh đẹp
E
Thơ hay , ảnh đẹp
Rất hay em à
Thơ hay lắm
Anh biết là em đang đứng chước biển..
Thả hồn trôi ôm lỗi nhớ vào lòng..
Biển lặng thầm liu luyến mối tình xưa..
Vẫn nồng nàn ôm hôn bờ cát trắng..
Lòng biển sâu giữ mối tình câm lặng..
Đại dương sầu giữ vị mặn thủy chung..
Bao nhung nhớ dâng như nước thủy chiều..
Con thuyền mộng nay rã rời bến cũ
Mối tình xa còn có ai mong ngóng..
Ánh trăng ngà dịu mát giữa trùng khơi..
Cô gái nhỏ vẫn thiết tha đợi chờ.
Bước chân tròn chên cát bỏng ngày xưa..
Bài thơ hay quá, cảm xúc thật dạt dào, chúc em xinh tươi, thơ hay nhé
Bài thơ rất hay quá tuyệt vời. Ảnh đẹp quá. Chúc em mãi vẫn giữ trọn niềm vui mà mọi người khen tặng “Nhà thơ của biển ”
Chúc em và gđ luôn khỏe mạnh vui vẻ và đong đầy yêu thương hạnh phúc
Thơ chị thổi hồn sống động vào tất cả…người tính trầm cũng dao động theo thơ,cảm nhận mộng mơ về tình biển, thật tuyệt vời..
Thơ tình thật nhiều cảm xúc
Chúc em vui vẻ thật nhiều
Ôi …!
Tình biển luôn dạt dào yêu thương… thiết tha ..!
Thơ hay cảnh đẹp lắm buổi chiều luôn vui khỏe nhé e
Thơ hay quá chị ơi..
Với mình thôi ! Đúng là Bao Châu xem ra rất có duyên với “Thơ” (nói chung”
Cảm xúc rất tinh tế ,đầy tính nhân văn,lời thơ ngọt ngào,như rót mật,giầu trí tưởng tượng,vô cùng phong phú,không kém phần thăng hoa,nó cứ quấn quýt vô vàn yêu thương và cả vui buồn,lẫn lộn,thân thương đến vậy là cùng.
Hay lắm chị iu ,
Bài thơ hay tuyệt vời chúc mừng em
Thân tặng tg vì bài thơ hay quá !
Bài thơ rất hay ảnh đẹp Nga Lưu chúc Tỷ chiều muộn vui vẻ và hạnh phúc thật nhiều nha
Thơ hay quá BC ơi,từng câu chữ lại làm a thổn thức nhớ da diết khôn nguôi ở biển VT ngày ấy…
Thơ hay.Tình yêu biển thật sâu nặng.
Anh chao em
Chúc chị buổi tối vui vẻ và hạnh phúc .
Và giờ đây đứng trước biển mênh mông
Ta lại thấy lòng mình như cuộn sóng
Nỗi nhớ quê nhà khói bếp vương bay
Bóng ai kia hay bóng mẹ hiềnl
Gió thổi bay bay làn tóc bạc
Chị chúc mừng em nàng thơ biển
Không có gì.chỉ cần thế thôi .
Bài thơ hay quá, tình biển lúc nồng nàn sâu lắng, lúc sôi động trào dâng, rất nhiều cảm xúc, em viết về biển thật tuyệt vời, chúc mừng em
Bài thơ rất hay ảnh đẹp !
Chúc em và gia đình vui vẻ hạnh phúc sk an khang
Bài thơ hay quá chị ơi ảnh đẹp em chúc mừng chị nha
Con gái duyên dáng điệu đà
Câu thơ từng chữ thật là yêu thương
Hàng cây…đồng lúa ngát hương
Mênh mông biển cả vấn vươn nghĩa tình
Nụ cười tỏa sáng lung linh
Gương mặt rạng rở đẹp xinh gọi mời
Chúc con ngày mới tuyệt vời
Thơ hây ảnh đẹp rạng ngời yêu thương
Bài thơ rất hay! Giàu cảm xúc!! Hình ảnh đẹp! Chúc mừng em nhé!
CHÚC MỪNG chị với bài thơ rất hay và dạt dào cảm xúc ạ chúc chị ngày mới vui vẻ ạ!
Thơ hay hình ảnh đẹp … Họ Phạm nhiều Phụ Nữ giỏi giang Thơ văn thật hay
Chúc Tác Giả Muôn điều như ý
Bài thơ rất hay chị ơi !
Chúc chị buổi tối onl vv nha
Bài thơ hay, hình ảnh đep,chúc mừng tác giả nhé !
Bài thơ hay