THÌ THẦM CÙNG THU
Thơ: Bằng Lăng Tím
Thơ: Bằng Lăng Tím
Mùa Thu về rồi anh ạ
Ai thả thuyền trăng lưng trời
Ngân Hà sóng gợn chơi vơi
Gửi lời chia tay Hạ nhé
Tiếng chim gọi đàn vui vẻ
Lặng lẽ giọt sương đầu cành
Thu về sắc lá chẳng xanh
Ngọt lành mùi hương hoa sữa
Vàng hoa cúc bên thềm cửa
Hương Thu chan chứa dịu dàng
Chân trời một dải tím loang
Lòng càng nhớ anh da diết
Mấy mùa Thu xa cách biệt
Tha thiết mong ngày hai ta
Về đây chung một mái nhà
Ngắm hoa trong vườn rực rỡ
Thì thầm gọi tên nỗi nhớ
Anh ở nơi nào có hay
Mùa Thu lá rụng rơi đầy
Chiều nay mình em bến đợi
CP – 3/8/2019
?????
Bài của tg Nhưty Pham
VỚI MUÀ THU.
Bao mùa Thu qua vời vợi
Anh mong ngày mới lại về
Gió đồng thổi mát triền đê
Lòng nghe xốn xang chuyện cũ
Bao lần trong tim ấp ủ
Nỗi niềm vừa đủ men say
Mùa Thu tiển lá sang ngày
Mắt buồn đỏ cay cô lẻ.
Một đời theo thơ dâu bể
Thêm buồn ..thêm nhớ ,thêm mong…
Yêu thương giấu tận đáy lòng
Gởi trao những dòng tâm sự
Mùa thu theo người lữ thứ
Ôm vần khắc giữ vào tim
Hằng đêm buông sợi tơ mềm
Mang về nhớ thêm khắc khoải.
Thu xa lá vàng sót lại
Người xa lệ trải má hường
Mùa Thu còn đó ta thương
Hằng mong chung đường em bước./.
Thơ Triều Dâng.
8/10/2019
Chúc chị ngày mới vui vẻ hp nha
Hay quá Em ơi
Ảnh đẹp tuyệt vời
Ôi Bắng Lăng Tím ❤?❤?❤
Hay quá chị ơi
Thơ hay ảnh đẹp lắm
Chúc mừng iu
Chỗ em bão số 3 có ảnh hưởng không
Thơ hay chị iu xinh lắm
Bài thơ hay lắm Bắng Lăng Tím. Cuối tuần thật vui bạn nhé!
Dễ thương quá chị ơi
Tuyệt vời
Thơ hay ảnh đẹp quá em
Hay quá.
Khúc thơ tuyệt vời cho ngày chớm thu, chúc em gái xinh đẹp ngày cuối tuần an vui hạnh phúc!
Hay lắm em iu
Thơ thật hay.
Bài thơ hay , ảnh đẹp nữa chị Bắng Lăng Tím ! Em chúc chị có ngày nghỉ cuối tuần tràn đầy vui tươi bên gđ nhé chị !
Nhẹ nhàng như hơi thở mùa thu c ạ
Hay quá Tím, ảnh ghép đẹp ghê á
Bài thơ hay ảnh đẹp e ơi
Hay quá em
Hay quá bạn ơi! Chúc buổi trưa vui vẻ nhé!
Hay tỷ ơi !
Tuyệt lắm em à.
Bài thơ giàu hình ảnh và cảm xúc, rất tuyệt em gái ơi ! Ảnh trẻ đẹp lắm em iu.
Thơ tuyệt vời ảnh rất đẹp bạn iu
Thơ hay bạn oi
Quảng Ninh đang bão kjk
Ô kìa mùa thu đang tới
Hương đồng phơi phới nồng say
Thu về gieo mật lên cây
Hoàng hôn cuối ngày loang tím
Ta về tìm em xao xuyến
Vui buồn hoà quyện câu thơ
Mùa Thu còn mãi bây giờ
Mà ta bến bờ xa ngái.
Tuyệt lắm ạ
Thơ hay và hình đẹp lắm tím iu ơi
Em gái với chú sóc dễ thương quá
Thu về rồi hả em
Mê mải quá Anh nào có hay
Chúc em vui và hạnh phúc
Thơ hay hình ảnh cô bé đáng yêu nè chị người đẹp
Thơ tràn đầy tình cảm. Ảnh tác giả đẹp, dễ thương quá !
Thành phố cẩm phả vinh dự có một nữ sĩ tài ba
Thơ hay ảnh đẹp tỏa ra sáng ngời
Thơ hay ảnh đẹp lắm chị iu
Chúc chị ngày đầu tuần vui vẻ nha
Tuyệt vời chị yêu
Bài thơ hay quá chị iu,em chúc c chiều muộn vui vẻ nhé!
VỚI MUÀ THU.
Bao mùa Thu qua vời vợi
Anh mong ngày mới lại về
Gió đồng thổi mát triền đê
Lòng nghe xốn xang chuyện cũ
Bao lần trong tim ấp ủ
Nỗi niềm vừa đủ men say
Mùa Thu tiển lá sang ngày
Mắt buồn đỏ cay cô lẻ.
Một đời theo thơ dâu bể
Thêm buồn ..thêm nhớ ,thêm mong…
Yêu thương giấu tận đáy lòng
Gởi trao những dòng tâm sự
Mùa thu theo người lữ thứ
Ôm vần khắc giữ vào tim
Hằng đêm buông sợi tơ mềm
Mang về nhớ thêm khắc khoải.
Thu xa lá vàng sót lại
Người xa lệ trải má hường
Mùa Thu còn đó ta thương
Hằng mong chung đường em bước./.
Thơ Triều Dâng.
8/10/2019