Thơ hay về THÁNG 3 với sắc hương hoa & tình yêu (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Tháng 3 đã được đăng tải trên Thi Hữu.

Thơ Tháng 3 Hay

Thơ ca ngợi vẻ đẹp của Tháng 3; Thơ tình tháng 3 lãng mạn, nhiều cảm xúc; Thơ tình buồn tháng 3 với sự cô đơn, nỗi nhớ người yêu ở xa, hoài niệm tình xưa; Thơ tháng 3 tự sáng tác mới nhất;.v.v.

Bài Thơ: CHÀO THÁNG BA (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CHÀO THÁNG BA (Tác giả: Hồng Giang)

CHÀO THÁNG BA
Thơ: Hồng Giang

Chào tháng ba có điều gì vội vã
Xuân vẫn còn nghiêng ngả cánh đào phai
Nắng ửng hồng trên gò má tháng hai
Mưa bụi giăng buông dài làn tóc rối

Thấy không em nàng xuân đang hờn dỗi
Chút ngập ngừng như mắc lỗi cùng ai
Vườn nhà bên hoa bưởi đã khoe đài
Hương thoang thoảng vương hoài trên mái tóc

Anh chợt thấy tan đi bao mệt nhọc
Tháng ngày dài lăn lóc để mưu sinh
Mùi hoa thơm như nhắc chuyện đôi mình
Từ bữa ấy đinh ninh câu thề hẹn

Ánh mắt trao vành nón nghiêng len lén
Giấu “hương thầm” e thẹn ngập ngừng trao
Để tim anh cứ khắc khoải nôn nao
Như đang bước lạc vào vườn xuân sắc

Tháng ba về như lời em thầm nhắc
Bưởi trắng vườn …
Hương giăng mắc …
Hồn ai !

01/03/2018 Hồng Giang .



Bài Thơ: NỖI NHỚ THÁNG BA (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NỖI NHỚ THÁNG BA (Tác giả: Phú Sĩ)

NỖI NHỚ THÁNG BA
Thơ: Phú Sĩ

Chẳng phải vô tình một nỗi nhớ tháng ba
Khi cành bưởi già nở mùa hoa trắng xóa
Tuổi thơ bên nhau theo mỗi mùa trăn trở
Kỷ niệm đong đầy nặng nợ khúc sông quê

Chẳng phải vô tình mẹ nhặt cánh hoa rơi
Câu chuyện ngày xưa ngọt lời duyên cha mẹ
Hương bưởi còn vương trên mái đầu non trẻ
Lại sớm đượm buồn ngày tiễn mãi tình cha

Chẳng phải vô tình hương bưởi cứ vươn xa
Chúng mình yêu nhau từ mua hoa năm ấy
Dệt mộng tương lai một mùa hoa nắng dậy
Duyên thắm đẹp tình trong hương bưởi nồng say

Chẳng phải vô tình mà khóe mắt em cay
Anh đã đi xa một ngày không hẹn trước
Để lại nơi đây nao lòng theo con nước
Hương bưởi hẹn thề nay nhòa nhạt trong tim

Chẳng phải vô tình hoa bưởi rụng về đêm
Bởi tiếng yêu thương ngày xưa còn hoài niệm
Sao tình mẹ cha ấm êm nồng hương bưởi
Lại sớm buồn thương duyên nợ của đôi mình ….

Bài Thơ: VẸN NGUYÊN KÝ ỨC THÁNG BA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: VẸN NGUYÊN KÝ ỨC THÁNG BA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

VẸN NGUYÊN KÝ ỨC THÁNG BA
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Em có nhớ khi em mười ba tuổi
Nơi quê nhà có hoa bưởi hoa xoan
Mình bên nhau ngày ấy thuở cơ hàn
Tuy vất vả nhưng chứa chan tình nghĩa

Có những chiều ta chăn trâu trộm mía
Cho em nhiều em nói khẽ cám ơn
Tháng ngày trôi khi mình đã lớn khôn
Biết làm duyên em biết hờn biết dỗi

Hoa bưởi trắng anh hái đưa em gội
Mái tóc hương thầm chiều tối bên nhau
Đêm tháng ba ta ngồi cạnh chân cầu
Tựa vai anh em cúi đầu bẽn lẽn

Mãi yêu nhau hai ta cùng ước hẹn
Mai ngày đây mình nâng chén giao bôi
Em ra đi như dòng nước cuốn trôi
Vui duyên mới nơi chân trời viễn xứ

Anh về đây vẫn không quên chuyện cũ
Bao năm rồi tưởng quá khứ lùi xa
Trong tim vẹn nguyên ký ức tháng ba
Hoa xoan tím nơi quê nhà ngày ấy.



Bài Thơ: MƯA TÌNH THÁNG BA (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MƯA TÌNH THÁNG BA (Tác giả: Phú Sĩ)

MƯA TÌNH THÁNG BA
Thơ: Phú Sĩ

Mưa nhớ tháng ba những dòng trôi lặng lẽ
Người hối hả vội vàng bước qua nẻo đời nhau
Hờn dỗi nhẹ nhàng nghe cảm xúc chênh chao
Hoa ban điểm trắng những ngọt ngào một thuở

Mùa mưa cũ đi qua tình xưa đâu còn nữa
Em nghiêng nửa tâm hồn hư ảo phía trời xa
Có phải mưa tháng ba đưa ta về quá khứ
Bản nhạc vẫn ngân dài nhung nhớ lặng lòng ai

Những đêm mưa rơi mưa vỡ òa khung cửa
Thổn thức lại quay đầu hòa trong giấc thu mơ
Đỏng đảnh len vào niềm khao khát đợi chờ
Ta lại trách sao nàng Bân yêu chồng thế !

Kỷ niệm chợt về cho ướt mềm nỗi nhớ
Em bắt đền anh yêu hoa tím đợi chờ
Để rồi tình mình trong màu tím bơ vơ
Chẳng thể trở về gieo mầm xanh một thuở

Sợi nắng ấm lòng ngày mưa gió tháng ba
Gói lại tâm tư khúc giao hòa xưa cũ
Vũ trụ vần xoay mùa heo may thắm nụ
Ta lại thấy mình ấp ủ những yêu thương …

Bài Thơ: CÓ MỘT NGÀY THÁNG BA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: CÓ MỘT NGÀY THÁNG BA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

CÓ MỘT NGÀY THÁNG BA
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tháng ba về cho nỗi nhớ chơi vơi
Hoa xoan tím thầm lặng rơi cuối xóm
Hoa bưởi trắng ngát hương thơm mỗi sớm
Cánh én dập dìu vui đón xuân sang

Vải ra hoa trên khắp cánh đồng làng
Vạt cỏ xanh có bướm vàng bướm trắng
Từng đàn ong vẫn cần cù trong nắng
Dâng mật cho đời thầm lặng hy sinh

Ta muốn về quê đón ánh bình minh
Để cảm nhận một chút tình trong gió
Nghe chim hót trên hàng cau trước ngõ
Đi chân trần trên vạt cỏ sương sa

Cám ơn đời cho ta một tháng ba
Mùa xuân đến khi ngàn hoa đua nở
Có ngày tám cho ta yêu thương vợ
Không tặng quà nhưng vẫn nhớ nụ hôn

Tám tháng ba không biết nói gì hơn
Chồng của em cùng các con xin chúc
Vợ yêu-Mẹ yêu suốt đời hạnh phúc
Cả nhà mình sẽ mọi lúc thương nhau.



Bài Thơ: NỖI NHỚ THÁNG BA (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: NỖI NHỚ THÁNG BA (Tác giả: Nguyễn Hưng)

NỖI NHỚ THÁNG BA
Thơ: Nguyễn Hưng

Em ở đâu khi mùa hoa xoan tím ?
Để lời yêu lịm chết giữa xuân nồng
Tháng ba về em còn nhớ hay không ?
Vòng tay ấm bên sông ngày mưa bấc

Đã bao đêm chập chờn không tròn giấc
Dế nỉ non tiếng nấc suốt canh dài
Ái ân xưa còn mãi chẳng phôi phai
Vẫn theo anh dặm dài trên năm tháng

Em về đâu để nỗi sầu lai láng ?
Vào thơ anh ngàn áng vẫn không vơi
Thế gian kia ngôn ngữ chẳng đủ lời
Nói cho hết một trời thương nhớ ấy

Con đường xưa mùa này em có thấy ?
Hoa gạo son đỏ cháy cả triền sông
Con đò ngang chở nỗi nhớ chất chồng
Biết về đâu giữa dòng trôi quạnh vắng

Tháng ba rồi… mong manh từng sợi nắng
Xuân đang tàn theo lặng lẽ chân qua
Mùi hương bưởi của một thời thiết tha
Thoảng vào thơ… xót xa từng câu chữ

Nguyễn Hưng
Hà nội, 04/03/2017

Bài Thơ: MONG ĐẾN THÁNG BA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: MONG ĐẾN THÁNG BA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

MONG ĐẾN THÁNG BA
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Rét nàng Bân vừa gõ cửa tháng ba
Cây bưởi sau vườn ra hoa trắng xoá
Hương nhẹ bay sao vừa quen vừa lạ
Thoang thoảng ngạt ngào nhớ quá ngày xưa

Tháng ba về ngoài trời lất phất mưa
Nhớ chùm hoa anh đã đưa ngày ấy
Hái sau vườn anh gói trong trang giấy
Bưởi vườn nhà nghe thơm dậy mùi hương

Hoa bưởi ngày xưa nói hộ lời thương
Để hôm sau vô trường em mắc cỡ
Má em hồng đến giờ anh vẫn nhớ
Tóc em dài trong gió thoảng hương bay

Mãi về sau anh mới được nắm tay
Nụ hôn ngọt ngào đắm say xao xuyến
Nhân chứng ngày xưa đôi chim chiền chiện
Đang trên cành khi âu yếm bên nhau

Mình chia tay em hẹn đến mùa sau
Thời gian trôi ai ngờ đâu lỡ hẹn
Bao mùa hoa thuyền xưa không cập bến
Em không về anh mong đến tháng ba.



Bài Thơ: LỜI HỨA THÁNG BA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: LỜI HỨA THÁNG BA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

LỜI HỨA THÁNG BA
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Anh còn nợ em lời hứa tháng ba
Khi bưởi sau vườn ra hoa anh hái
Cho em gội, mái tóc dài con gái
Ngát hương chiều anh nhớ mãi em ơi

Tháng ba về mưa phùn lất phất rơi
Em ra đi không nói lời từ giã
Hoa bưởi rơi trắng sân nhà lã chã
Nỗi sầu vương nhuộm tím cả hoa xoan

Em phương xa có nhớ thuở cơ hàn
Tay trong tay trường tan ta chung bước
Tóc em dài bay trên đường gió ngược
Cho anh mơ màng mộng ước tương lai

Có ai ngờ dòng nước lại chia hai
Tháng ba xuân mới tình ai héo tàn
Vườn nhà anh hoa bưởi với hoa xoan
Rụng rơi héo úa ai màng nữa đâu

Món nợ xưa anh đợi đến mùa ngâu
Mang tình ra bến sông sâu trả người
Nhưng làm sao anh quên được nụ cười
Quên người con gái xinh tươi dịu dàng.

Bài Thơ: NHỚ THÁNG 3 (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: NHỚ THÁNG 3 (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

NHỚ THÁNG 3
Thơ: Bằng Lăng Tím

Tháng ba ơi chầm chậm đi thôi nhé
Xuân sắp tàn lặng lẽ dấu mùi hương
Tím hoa xoan bay khắp mọi ngả đường
Xuân xa ngái gửi hương vào mùa cũ.

Đón hạ sang gió thì thầm nhắn nhủ
Khúc giao mùa nghe xao xuyến hồn ta
Xuân tươi hồng ta tiễn biệt xuân qua
Để nhung nhớ gửi cành hoa phượng thắm

Ai nỡ thả tơ trời xanh thăm thẳm
Dệt vào mây nỗi nhung nhớ ngập tràn
Tiễn xuân hồng ta lại đón hạ sang
Con phố cũ cánh điệp vàng khoe sắc.

Tháng ba ơi! Cơn mưa chiều giăng mắc
Lối về xưa Bằng lăng tím nhẹ rơi
Kỷ niệm buồn gợi nỗi nhớ chơi vơi
Chiều quạnh vắng cả khung trời mây tím.

Nhớ tháng ba chia tay mùa bịn rịn
Bưởi thơm nồng em hái tặng người thương
Mái tóc thề thơm hương bưởi còn vương
Anh về nhé…tháng ba mùa đã cũ.



Bài Thơ: LẶNG THẦM THÁNG BA (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: LẶNG THẦM THÁNG BA (Tác giả: Phú Sĩ)

LẶNG THẦM THÁNG BA
Thơ: Phú Sĩ

Tháng ba lại về nắng ngập tràn trên phố,
Lúa xanh đồng vàng bát ngát một vùng quê
Tháng ba đã về lung linh hương bưởi kể
Câu chuyện buồn vương vấn mãi tình quê

Tháng ba lặng thầm thương nhớ mãi Tây nguyên.
Nhớ gió Trường sơn mưa xuyên ngàn con suối.
Nắng vàng hanh hao áo con xuôi màu lá.
Thương Mẹ héo gày, giọt nước mắt vọng xa

Giữa chốn đại ngàn nhớ lại những mùa mưa
Hương hoa rừng thay hương mùa hoa bưởi
Nhớ khói rơm xưa theo chiều rơi bóng mẹ
Chân đất lội đồng tay trỉa mạ gánh rau …

Nhớ những mùa mưa khoác áo tơi nón lá.
Mẹ lội bùn sâu môi tái cả chiều đông.
Mỗi chiều soi gương gội tóc giữa núi rừng,
Mẹ chờ tin con nát hương thơm bồ kết.

Lặng lẽ bao mùa thêu dệt bản tình ca.
Sắc hoa bưởi xưa vẫn nồng nàn trên phố.
Em đã ra đi không còn quay về nữa
Hồn trinh nguyên nằm giữa chốn đại ngàn

Ai sẽ tặng em hoa hồng 8 tháng ba?
Hoa hồng tình em mãi trong lòng đất mẹ.
Nụ hoa trong em ngàn năm luôn vẫn trẻ
Thương nhớ nghẹn ngào nhè nhẹ cuối tháng ba…

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN

Scroll to Top