Thơ hay về THÁNG 3 với sắc hương hoa & tình yêu (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Tháng 3 đã được đăng tải trên Thi Hữu.

Thơ Tháng 3 Hay

Thơ ca ngợi vẻ đẹp của Tháng 3; Thơ tình tháng 3 lãng mạn, nhiều cảm xúc; Thơ tình buồn tháng 3 với sự cô đơn, nỗi nhớ người yêu ở xa, hoài niệm tình xưa; Thơ tháng 3 tự sáng tác mới nhất;.v.v.

Bài Thơ: GIẬN BÉ RỒI ANH GHÉT CẢ THÁNG BA (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: GIẬN BÉ RỒI ANH GHÉT CẢ THÁNG BA (Tác giả: Hồng Giang)

GIẬN BÉ RỒI ANH GHÉT CẢ THÁNG BA
Thơ: Hồng Giang

Giận bé rồi anh ghét cả tháng ba
Tại bé thôi cứ như là xa lạ
Lời nói yêu biết đâu điều thật giả
Anh giận rồi nghiêng ngả những vần thơ

Giận bé rồi mà sao cứ ngẩn ngơ
Cứ mong ngóng đợi chờ hình bóng ấy
Giận bé rồi sao tim còn run rẩy
Tháng ba ơi hờn lẫy để xuân sầu

Anh giận nhiều mà bé chẳng biết đâu
Sắc hoa xoan tím một mầu lối nhỏ
Đường quê cũ ngập tràn hoa gạo đỏ
Đợi ai mà cơn gió cũng hanh hao

Giận bé rồi lòng anh lại ước ao
Được bên bé hôn vào bờ môi thắm
Được cùng nhau giây ái ân chìm đắm
Ta dại khờ say trái cấm tình si

Anh giận rồi thơ cũng dỗi bỏ đi
Tháng ba ơi …
Biết nói gì …
Vời vợi !

05/03/2018 Hồng Giang .



Bài Thơ: TÌNH KHÚC THÁNG BA (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: TÌNH KHÚC THÁNG BA (Tác giả: Thanh Hùng)

TÌNH KHÚC THÁNG BA
Thơ: Thanh Hùng

Xuân tràn về vào trong tiết tháng ba
Nắng lấp lánh mà nụ hoa vẫn nở
Nắng tỏa sáng cho muôn màu rực rỡ
Gió du dương như trỗi khúc giao hòa

Xuân dịu dàng vẫn đọng ở tháng ba
Thật rộn rã người ta đi trẩy hội
Đâu đó vẫn xôn xao lời cười nói
Chúc ngày xuân năm mới thật hiền hòa

Xuân rộn ràng còn vương vấn tháng ba
Như điệp khúc vang câu ca ngày tết
Người lưu luyến nắm tay nhau giã biệt
Hẹn năm sau trong thời tiết giao mùa

Tháng ba về sẽ có buổi tiễn đưa
Ngày xuân phân đỏ trời hoa bỉ ngạn(*)
Sẽ nhớ mãi một mùa xuân tươi tắn
Luôn xinh tươi trên má thắm em cười

Xuân sắp tàn lòng có thấy chơi vơi
Có quyến luyến với những lời níu giữ
Hay vội vã chia tay trong sầu nhớ
Để người đi người ở lại đều buồn

Xuân sẽ về vào cái rét cuối đông
Nhưng chưa chắc về tháng ba năm cũ
Để nhớ đến tháng ba trong nhắn nhủ
Đến khi nào xuân về ở tháng ba

Tình khúc nào sẽ là một câu ca
Để nhớ đến xuân tháng ba quyến rũ.

Tp. HCM 2018
P T H
(*) Theo truyền thuyết hoa bỉ ngạn sẽ nở trước xuân phân 3 ngày

Bài Thơ: THÁNG BA – MÙA VỀ NHỚ HAY QUÊN! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: THÁNG BA – MÙA VỀ NHỚ HAY QUÊN! (Tác giả: Phú Sĩ)

THÁNG BA – MÙA VỀ NHỚ HAY QUÊN!
Thơ: Phú Sĩ

Tháng Ba đến rồi có còn nhớ chăng em,
Em còn nợ tôi một lời đêm hò hẹn ….
Khúc hát giao mùa…
Những chiếc lá còn biết tìm nhau ủ kén ….
Sao tôi lại một mình trong lắm nỗi bâng khuâng ….

Tháng Ba đến rồi, trời xanh vẫn mênh mang
Cơn mưa chiều rơi … có làm em quên lãng
Hương bưởi nồng nàn mùi thơm trên mái tóc
Dĩ vãng lại về …Em có thấy buồn vui?

Ngày qua buông trôi…
không đủ làm cho tháng Ba thôi kể….
về món nợ ân tình…,
một vòng tay xiết nhẹ để tìm nhau….
Tháng Ba rồi sao!…
Cung đàn tôi ngân lên một điệp khúc buồn
Về câu hát ngày xưa….
Em mắc nợ tôi một lời em đã hứa…

Tháng Ba còn chăng…
Một nửa cuộc tình … mấy mùa trăng… hương lửa
Ta hay em là kẻ tội đồ…
Hờ hững trong chiều tìm lại lá vàng khô …
Hay em đã quên rồi…. mùa qua vội bên tai
Một chút thì thầm. …
Em nợ tôi rồi một vần thơ dang dỡ
Để riêng tôi …tháng ba về ngược mùa ôm nỗi nhớ
Chờ mãi một người nơi đó thuở ngày xưa.



Bài Thơ: NHỚ THÁNG BA (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: NHỚ THÁNG BA (Tác giả: Hồng Giang)

NHỚ THÁNG BA
Thơ: Hồng Giang
(Tặng những người có sinh nhật tháng ba)

Hoa bưởi trắng vườn em nhớ tháng ba
Ngày mẹ sinh anh nắng nhòa ngõ nhỏ
Xuân mới vừa sang đào đang ửng đỏ
Khói lửa mịt mờ nơi đó quê hương

Mẹ bảo anh rằng ngày đó đau thương
Cha vẫn đi xa chiến trường giết giặc
Bom đạn quân thù ngày đêm giăng mắc
Đất nước điêu tàn giằng giặc nhớ nhung

Một góc quê nghèo bờ duối gốc sung
Khói lửa đạn bom lạnh lùng cày sới
Nhưng hương bưởi vẫn thơm nồng vời vợi
Như thể nỗi lòng mẹ đợi tin cha

Có thể vậy mà em nhớ tháng ba
Tháng của niềm tin chan hòa hy vọng
Tháng của bao người ngày đêm trông ngóng
Một thoáng thanh bình yên ắng chờ mong

Nay đã hết rồi năm tháng long đong
Mùi hương bưởi ….
Vẫn thơm nồng …
Thủa ấy !

03/03/2018 Hồng Giang .

Bài Thơ: VƯỜN NHÀ THÁNG BA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: VƯỜN NHÀ THÁNG BA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

VƯỜN NHÀ THÁNG BA
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Em trao ta một nụ cười
Hắt hiu qua nửa đời người bôn ba
Về thăm quê giữa mùa hoa
Hoa chanh hoa bưởi sau nhà ngát hương

Hoa xoan tím rụng ven đường
Vải thiều hoa trắng trong vườn nhà ai
Giọt sương trong nắng ban mai
Bướm ong bay lượn miệt mài kiếm ăn

Chim sâu nhảy nhót trên cành
Cho ta chợt nhớ mong manh tình đầu
Cái thời quấn quýt bên nhau
Như hàng cau với dây trầu bên hiên

Ngày ấy em đẹp lại hiền
Nụ cười tỏa nắng nét duyên hương thầm
Tháng ba anh ghé về thăm
Người xưa không gặp bao năm mong chờ

Vườn nhà vẫn thế nên thơ
Tìm em không thấy thẫn thờ nhớ mong
Tháng ba em có về không
Về đi ta ngắm hoa hồng mùa xuân.



Bài Thơ: THÁNG BA KỶ NIỆM (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: THÁNG BA KỶ NIỆM (Tác giả: Violet Hoa)

THÁNG BA KỶ NIỆM
Thơ: Violet Hoa

Tháng ba đó đã trôi qua lặng lẽ
Cuối con đường vắng vẻ lá thôi bay
Sắc Mộc Miên trên lối cũ rơi đầy
Một sắc đỏ ngất ngây trong miền nhớ

Tháng ba đó với bao niềm nức nở
Kỷ niệm xưa theo nỗi nhớ ùa về
Ta nhớ hoài thuở trong trắng đam mê
Lời trao ngỏ rất vụng về khờ dại

Tháng ba đó khiến lòng ta nhớ mãi
Những buổi chiều mê mải khắp triền sông
Tìm nhành hoa mang sắc đỏ thơm nồng
Cài lên tóc bềnh bồng theo làn gió

Sâu đáy dạ bao lời yêu muốn ngỏ
Sao trái tim bé nhỏ mãi nghẹn ngào
Ánh mắt nhìn thay lời nói khẽ trao
Ôi khó thế làm sao mà thổ lộ

Tôi e ngại còn em thì xấu hổ
Em yêu rồi còn giả bộ làm ngơ
Rồi quay đi với dáng vẻ hững hờ
Bỏ tôi lại bơ vơ trong chiều tím

Và tự hỏi sao tôi còn bịn rịn
Có lẽ nào lời thầm kín chưa trao
Tạm biệt em lòng vẫn thấy cồn cào
Bao niềm nỗi mãi trào sôi trong dạ

Hoa Xoan tím trên lối về lã chã
Bóng chiều tà nghiêng ngả những bước chân
Tôi nhìn theo bóng em khuất xa dần
Nghe hồn bỗng bần thần chen tê tái…

Người yêu dấu hãy về đây tìm lại
Kỷ niệm xưa hương ái vẫn nhen màu
Tôi đi tìm hoa đỏ ghép tên nhau
Qua năm tháng đượm màu không phai nhạt…

Bài Thơ: HOA TÌNH THÁNG BA (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: HOA TÌNH THÁNG BA (Tác giả: Phú Sĩ)

HOA TÌNH THÁNG BA
Thơ: Phú Sĩ

Mùa đi ngỡ ngàng lối nhỏ
Khép mình bên góc phố xa
Nụ hoa tím màu đến lạ
Bâng khuâng rộn rã nao lòng

Thong dong quang gánh theo dòng
Sương mai còn nồng hoa bưởi
Chất quê ai thầm nhắn gửi
Nồng nàn quá đổi tháng ba

Hoa tình mộc mạc chẳng xa
Pơ Lang đại ngàn khoe sắc
Truân chuyên cuộc đời trầm mặc
Thấm tình dìu dặt tiễn đưa

Mông mênh nỗi nhớ sao vừa
Bao ngày quê hương xa vắng
Mong manh mùa hoa tĩnh lặng
Chạnh lòng sâu lắng trong ta

Lung linh e ấp mùa hoa
Trong hạt mưa già mềm mại
Nghiêng nghiêng tiếng lòng vọng lại
Dịu dàng kể mãi tình yêu.



Bài Thơ: THÁNG BA VỀ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: THÁNG BA VỀ (Tác giả: Hồng Giang)

THÁNG BA VỀ
Thơ: Hồng Giang

Tháng ba về trời ngăn ngắt hoa xoan
Bước chân anh ngập tràn trong tím nhớ
Lòng nôn nao tim bỗng đầy trăn trở
Xuân vẫn còn duyên nợ lắm người ơi

Tháng ba về em có thấy chơi vơi
Thấy nhớ nhung một người không quen biết
Thấy xốn sang thấy chạnh lòng da diết
Bởi cách xa lên biền biệt câu thề

Tháng ba về anh bỗng thấy tái tê
Thấy luyến nhớ đường quê hoa gạo đỏ
Lời nói yêu hôm nào còn bỏ ngỏ
Để xuân buồn cơn gió cũng hanh hao

Tháng ba về trời đất cũng khát khao
Mưa bụi bay đậu vào làn tóc rối
Ánh mắt ai liếc nhìn nhau cũng vội
Tím ngập trời nông nổi phút đam mê

Tháng ba sang hương bưởi gói câu thề
Người ra đi …
Hẹn ngày về ….
Phố cũ !

02/03/2018 Hồng Giang .

Bài Thơ: THÁNG BA ƠI (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: THÁNG BA ƠI (Tác giả: Thanh Hùng)

THÁNG BA ƠI
Thơ: Thanh Hùng

Tháng ba ơi! Sao lặng lẽ quay về
Lập lờ giữa hai mùa xuân và hạ
Tia nắng đỏ làm nóng bừng đôi má
Nón rộng vành không che đủ toàn thân

Tháng ba về đợi cái rét nàng bân
Ngày trở gió nghe bâng khuâng trong dạ
Cái rét nhẹ trong những ngày oi ả
Cho lòng ta chợt nhớ cả mùa đông

Tháng ba ơi! Lúa đã chín trên đồng
Đừng nắng quá người làm nông mệt mỏi
Gió thổi nhẹ để lùa tia nắng chói
Trên đê chiều em nhỏ thả diều bay

Tháng ba ơi! Lại về những mùa này
Cơn gió chướng làm cuộn xoay biển cả
Ngư đân phải vật mình trên tàu cá
Xong vụ mùa mới thong thả dạo chơi

Tháng ba về xuân vẫn ở muôn nơi
Người đi lễ hòa dòng người hái lộc
Cùng lũ lượt đi chùa trên đồi dốc
Núi non xa tuy khó nhọc vẫn cười

Tháng ba ơi! Về lặng lẽ bên đời
Cứ lờ lững giữa hai nơi xuân hạ
Sẽ đến lúc ra đi trong vội vã
Để một mùa nắng chói cả không gian

Tp. HCM 2018
P T H



Bài Thơ: LỜI CHÀO THÁNG BA ! (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: LỜI CHÀO THÁNG BA ! (Tác giả: Thu Hà)

LỜI CHÀO THÁNG BA !
Thơ: Thu Hà

Em mỉm cười chào đón tháng ba sang
Nghe cơn gió dịu dàng lên tà áo
Thoảng đâu đây tiếng đàn ai tập dạo
Cứ ngân nga trầm bổng đến nao lòng.

Tháng ba về anh có thấy gì không
Đàn cò đã bay trắng đồng rồi đó
Từng đàn trâu đang hân hoan gặm cỏ
Mỗi chiều về theo nhịp mõ rộn vui.

Này cô gái sao còn thấy bùi ngùi
Hương hoa bưởi một thời yêu vụng dại
Cũng mơ ước đơm hoa rồi kết trái
Lòng hỏi lòng có phải quá mộng mơ ?

Tháng ba về ai đó dệt vần thơ
Có hoa mận hoa mơ cùng xoan tím
Đã dệt nên một tình yêu ngọt lịm
Qua bao ngày kìm nén chợt bung hoa.

Tháng ba về là khoảnh khắc giao hòa
Giữa xuân hạ cho ta nhiều cảm xúc
Cười lên nhé dẫu cuộc đời trong đục
Gạn nỗi buồn khơi dậy những niềm vui.

Thu Hà ( Hoa tulip )

Scroll to Top