Thơ tình Cơn Mưa Chiều với nỗi buồn cô đơn & nhớ người yêu

Tuyển tập những bài thơ tình Cơn Mưa Chiều nay với nỗi buồn cô đơn, hoài niệm & nhớ người yêu.
Thơ cảm xúc trong cơn mưa chiều nay thật dạt dào; Thơ tình buồn mưa chiều 1 mình lạc bước với sự lạnh lẽo, nhớ về người ấy vô cùng;..

Bài Thơ: MƯA CHIỀU THƯƠNG NHỚ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MƯA CHIỀU THƯƠNG NHỚ (Tác giả: Phú Sĩ)

MƯA CHIỀU THƯƠNG NHỚ
Thơ: Phú Sĩ

. ….
Mưa chiều nỗi nhớ đơn côi
Hay trời đang rơi dòng lệ
Muộn màng lối về em đợi
Thế rồi từ ấy xa nhau

Mưa chiều từng hạt xôn xao
Chạnh lòng buồn sao anh hỡi
Phiêu linh cuộc đời trôi nổl
Ướt mình kẻ đợi xót xa

Mưa chiều cho nụ đơm hoa
Lối về hai ta còn nợ
Một thời tình yêu đã nở
Chiều mưa cứ ngỡ chung đôi

Mưa chiều rửa vội lời xưa
Sông quê thuyền chưa trở lại
Chiêu buông tiếng lòng tê tái
Sao trời mưa mãi chưa nguôi

Mưa chiều ngậm ngùi lang thang
Hạt sầu hạt mang trăn trở
Chiều mưa âm thầm thương nhớ
Mịt mờ theo miền lãng quên …



Bài Thơ: NỖI NHỚ CHIỀU MƯA (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: NỖI NHỚ CHIỀU MƯA (Tác giả: Hoàng Lan)

NỖI NHỚ CHIỀU MƯA
Thơ: Hoàng Lan

Em nhớ anh em gửi vào trong gió
Mưa mất rồi nên vò vỏ buồn thương
Em ước gì là tia nắng vấn vương
Theo chân anh khắp nẻo đường không nghỉ

Chiều hạ buồn tiếng ve sầu rên rỉ
Mưa rơi hoài chẳng thủ thỉ gió đưa
Nỗi buồn ơi ghé lại đến bao giờ?
Em chẳng đợi chẳng chờ sao cứ đến

Có phải chăng mây hững hờ, lơ đễnh
Đã vô tình mang đến giọt buồn mưa
Làm nghẹn lời em gửi theo gió đưa
Những yêu thương ngày ấy chưa kịp ngỏ

Chờ gặp nhau sẽ còn xa lắm đó
Biết sao giờ đành nhờ gió gửi trao
Ngồi buồn thiu chỉ tại cơn mưa rào
Nhớ anh lắm, đến bao giờ mới gặp?

Bài Thơ: MƯA CHIỀU NAY (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: MƯA CHIỀU NAY (Tác giả: Nguyễn Hưng)

MƯA CHIỀU NAY
Thơ: Nguyễn Hưng

Chiều hôm nay cơn mưa về lắc rắc
Khung trời buồn lại nhắc nỗi sầu dâng
Nhớ ai đây… lòng ta bỗng bâng khuâng
Thương một kiếp phong trần đầy gió bụi.

Sa mạc đời bàn chân ta trần trụi
Dẫm tro tàn lụi tắt đã từ lâu
Tình đã chết khi vừa mới bắt đầu
Mà sao thấy nhói đau cơn bỏng rát

Ta tìm gì trên con đường nắng khát ?
Nẻ môi khô gió mát chẳng thấy đâu
Tình yêu ư ? Sao chỉ thấy cơn sầu
Vắt kiệt cùng cả bầu tim rớm máu.

Cũng bởi vì bao kỷ niệm nương náu
Vẫn theo ta đau đáu những canh dài
Cứ giày vò thể xác đến tàn phai
Rã linh hồn mệt nhoài trong mộng ái.

Mưa làm chi để lòng ta tê tái ?
Ngàn giọt buồn rơi mãi nhói vào tim
Hình bóng ai đã gắng để lãng chìm
Sao chiều nay lại ghim vào nỗi nhớ ?

– Nguyễn Hưng –
Hà nội, 17/05/2017



Bài Thơ: PHỐ NHỎ CHIỀU MƯA (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: PHỐ NHỎ CHIỀU MƯA (Tác giả: Tùng Trần)

PHỐ NHỎ CHIỀU MƯA
Thơ: Tùng Trần

Phố chiều nay bổng dưng buồn đến lạ
Tuy con đường vẫn hối hả rộn ràng
Có chút gì khiến lòng thấy xốn xang
Nên chân bước lại càng thêm nặng trĩu

Duy nhất chỉ có một người thấu hiểu
Nhưng bây giờ xa dịu vợi chân mây
Bước một mình trên phố cũ chiều nay
Lối đi xưa bổng dài thêm nỗi nhớ

Có một người tiếc thương tình dang dỡ
Cứ lặng thầm lòng nức nở quặn đau
Nên mi môi mãi hứng giọt mưa rào
Dẫu thời gian phôi pha vào sương gió

Sao lòng ai vẫn cứ nghe vò võ
Bước chân buồn trên phố nhỏ ngày xưa
Chiều hạ vàng trời bổng đổ cơn mưa
Chợt xót xa đưa ta về kỉ niệm

12/07/2017

Bài Thơ: MƯA CHIỀU (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: MƯA CHIỀU (Tác giả: Lê Hoàng)

MƯA CHIỀU
Thơ: Lê Hoàng

Tí tách hạt mưa rơi
Chiều về qua lặng lẽ
Gió như khẽ buông lời
Mưa về nơi cuối phố

Ngồi đây nhớ thương người
Xốn xang lòng nức nở
Một cảm giác chơi vơi
Mưa hoài sao chẳng ngớt

Mưa từng đợt xuyến xao
Ngập tràn trong nỗi nhớ
Phút gặp gỡ hôm nào
Hồn chênh chao thấp thỏm

Nhen nhóm con tim này
Nơi đây bao hoài niệm
Nhớ những phút đắm say
Một mình ta tìm kiếm

Hồn chất liệm trong mưa
Não nề cơn gió thổi
Mong còn chút duyên thừa
Ươm tình anh vẫn đợi

Nhắn gửi đến em yêu
Mùa Đông đang về tới
Cơn gió lạnh dập dìu
Nhớ quàng thêm khăn ấm.

Mưa như ngấn giọt buồn
Mưa về sao quạnh quẽ
Nhớ ngọt ngào môi hôn
Cõi hồn sao lạnh giá .



Bài Thơ: CƠN MƯA CHIỀU (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CƠN MƯA CHIỀU (Tác giả: Tùng Trần)

CƠN MƯA CHIỀU
Thơ: Tùng Trần

Mưa lại về nơi nơi sứ sở mù sương
Lòng ngẩn ngơ mắt vươn bao niềm nhớ
Đường quá xa nên ân tình cách trở
Hẹn ước nào còn dang dở đôi ta

Đôi mắt buồn bổng rớt giọt mưa sa
Giờ phương đó chắc là em cũng vậy
Đếm thời gian lệ xuôi dòng tuôn chảy
Nỗi nhớ nào cứ vây lấy đôi ta

Chiều một mình anh chân bước lê la
Tim tái tê bởi mưa về vội vã
Cơn gió ngang xuyên qua từng kẻ lá
Thiếu ân tình nghe lạnh giá bờ vai

Chợt vô tình nơi khoé mắt anh cay
Lệ hay mưa cứ rơi hoài mãi miếc
Chắc tại mình hai phương cách biệt
Nên nhớ nhiều chỉ biết chữ ngóng trông.

15/07/2016

Bài Thơ: MƯA CHIỀU (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: MƯA CHIỀU (Tác giả: Tùng Trần)

MƯA CHIỀU
Thơ: Tùng Trần

Bao năm rồi ta xa rời mộng ước
Chợt vô tình chân bước lối đi xưa
Khung trời buồn chiều bổng đổ cơn mưa
Khi gặp lại bóng người xưa trên phố

Hạt mưa rơi hay lệ lòng anh đổ
Buốt lạnh lùng nơi loan lỗ con tim
Cứ ngỡ đâu quá khứ đã nhấn chìm
Và ngủ yêu êm đềm theo giấc mộng

Mưa chiều nay nghe cõi lòng xao động
Chẳng mong chờ trông ngóng lại gặp nhau
Chợt vô tình khơi lại những nỗi đau
Khi ngang qua không lời chào giả lả

Cơn mưa chiều vẫn cứ rơi tầm tã
Phố rộn ràng vẫn lạnh giá bờ vai
Hay bởi vì nghe bao nỗi đắng cay
Khi chiều mưa tình cờ ta gặp lại..

01/07/2016



Bài Thơ: BÂNG KHUÂNG CHIỀU MƯA (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: BÂNG KHUÂNG CHIỀU MƯA (Tác giả: Lê Hoàng)

BÂNG KHUÂNG CHIỀU MƯA
Thơ: Lê Hoàng

Chiều bất chợt ..cơn mưa về trên phố !
Lòng nhớ em …nơi phương đó thế nào?
Tim rung lên …dạ bối rối nao nao
Bỗng hơi gió .. len hồn sao tê tái

Mưa tí tách.. Khiến lòng thêm hoang dại
Mong bên người.. ta thắm mãi tình xưa
Phố âm trầm.. nghe tiếng nhạc vọng đưa
Bao kỷ niệm… như mới vừa qua đó.

Phố lặng lẽ…con đường xưa vắng nhỏ
Lối ta về…còn hiện rõ hình dung
Tay nắm tay …ta dìu bước đi chung
Sao chiều vắng nghe lạnh lùng đến lạ.

Bâng khuâng bước.. cơn mưa càng xối xả
Lòng buồn hơn.. sao nhớ quá nhỏ ơi
Em đâu rồi… Ta đơn bóng bên đời
Tim quặn thắt.. nhớ một thời dĩ vãng

Chiều lặng lẽ..bâng khuâng lòng trĩu nặng
Chắc tình mình.. Sẽ mãi chẳng như xưa
Có lẽ nào… Không còn chút duyên thừa
Hồn lắng đọng…nghe giọt mưa rả rích.

Chiều Huế 30/6

Bài Thơ: CHIỀU MƯA BUỒN (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: CHIỀU MƯA BUỒN (Tác giả: Phú Sĩ)

CHIỀU MƯA BUỒN
Thơ: Phú Sĩ

Chiều mưa buồn nơi phương trời xa lắc
Biết người về còn trầm mặc trong đêm
Hay say sưa trong giấc mộng êm đềm
Để thương nhớ nỗi niềm rơi một cõi

Chiều mưa buồn từng hạt rơi rất vội
Sợ chạnh lòng kẻ còn đợi trong mưa
Người quay về còn chăng chút hương thừa
Nơi phố cũ ngày xưa chung lối bước

Chiều mưa buồn chưa thôi cơn trút nước
Rửa nỗi lòng kẻ cất bước sang sông
Chuyện ngày nào xin chôn chặt trong lòng
Mùa mưa tiễn bến sông buồn năm ấy

Chiều mưa buồn người ơi phương xa đấy
Có nhớ về hoài niệm thuở tình say…



Bài Thơ: CƠN MƯA CHIỀU TRÊN PHỐ… (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: CƠN MƯA CHIỀU TRÊN PHỐ… (Tác giả: Phú Sĩ)

CƠN MƯA CHIỀU TRÊN PHỐ…
Thơ: Phú Sĩ

Mưa thật buồn… lòng chẳng hiểu vì sao…
Có lẽ thương trời mưa ai ướt áo
Hay cơn mưa cuốn đi rồi sầu não
Sao chạnh lòng xao động chút bâng khuâng

Mưa thật buồn gieo những hạt tương lân
Nhớ quắt quay bóng ai vầng trăng tối
Cơi gió thổi cũng nghe sao quá vội
Mây trôi chi cho lắm nỗi lạnh lòng

Cơn mưa chiều sao lắm những bão giông
Chẳng thương xót những long đong trên phố
Chẳng lưu luyến con đường về nắng đổ
Hai nỗi lòng còn đó những hanh khô

Cơn mưa chiều buồn lắm hỡi người ơi
Lê bước dài bao nỗi niềm thương nhớ
Mưa ngập lối phố quạnh lòng than thở
Mảnh ân tình người bỏ dở về đâu

Mưa thật buồn… lòng chẳng hiểu vì sao…
Nhưng có lẽ mỗi người đều hiểu thấu….

ẢNH ST

Scroll to Top