Tác giả Hoàng Anh

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ thi sĩ Hoàng Anh đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: ĐỐ ANH BIẾT (Tác giả: Hoàng Anh)

ĐỐ ANH BIẾT
Thơ: Hoàng Anh

Anh cứ bảo mắt em là hồ biếc
Nhấn chìm anh vào diễm tuyệt tình yêu
Khúc nghe thường vẫn lả lướt cung chiều
Điệu tăng gô mãi dìu em nhẹ bước

Anh thấy không khung trời yêu phía trước
Những mong chờ ao ước được kề bên
Em muốn thắp một ngọn lửa bên thềm
Mở tim anh cho tình em trú ngụ

Tình nhân ơi dẫu ngày mưa vần vũ
Giông bão cười giấc mơ cũ đầy vơi
Vẫn nhớ thương mùa lá rụng tả tơi
Mây vờn trăng dìu về nơi ân ái

Anh cứ bảo là em yêu điên dại
Mãi một người khiến hoang hoải mùa thu
Sao nhốt anh vào trái tim ngục tù
Cho tình rơi đáy hồ thu mắt biếc

Em yêu anh từ bao giờ .. đố biết
Từ bao giờ môi cứ quyện… tìm môi

Hoàng Anh 11/10/17



Bài Thơ: THU (Tác giả: Hoàng Anh)

THU
Thơ: Hoàng Anh

Cánh cò đã lỡ thiên di
Mùa thu ở lại muốn ghì lá rơi
Nghe người gọi khẽ chơi vơi
Hoàng lan sắc thắm có nơi đợi chờ

Anh về tìm mãi bơ vơ
Nửa đêm thấy vắng bơ phờ Thọ Xương
Hồ Tây mờ bóng phơi sương
Có nàng Liễu Hạnh má hường chờ trông

Thu về thắt đáy lưng ong
Đậu trên trái cấm lá còng trĩu yêu
Ngày xưa đỏng đảnh thu phiêu
Lá hờn cây dỗi một chiều nhớ ai

Ơ kìa nắng sớm nhạt phai
Tình bay mỏi cánh thu nay níu gì…

Hoàng Anh 9/10/17

Bài Thơ: XIN GÓI ĐA ĐOAN (Tác giả: Hoàng Anh)

XIN GÓI ĐA ĐOAN
Thơ: Hoàng Anh

Gọi tháng mười khung trời yêu tha thiết
Một niềm đau hôm tiễn biệt ngày xa
Biết không anh lệ em ướt mi nhoà
Giọt sương đêm cứ vỡ oà trăng trối

Gọi tên em thương mùa thu mỗi tối
Mảnh tình non tội lỗi hoá xanh xao
Ngày em đi bỏ lại những ngọt ngào
Trả về anh mà sao lòng vụn vỡ

Vẫn yêu anh như lần đầu bỡ ngỡ
Vẫn vô tình trăn trở những hoài mong
Nhưng thị phi khiến lá rụng oằn cong
Thu đau mãi tận vô cùng sâu thẳm

Gọi uyên ương xây lâu đài tổ ấm
Thu hoang tàn dò dẫm lối mình đi
Trở về ư em nhặt lại những gì
Tình gian dối tại vì đâu anh hỡi

Em về đâu chiều cuối thu vời vợi
Khóc thân mình chẳng với được hào quang
Thì thôi anh.. em gói những đa đoan
Ấp tàn thu trong trời đông lạnh giá

Thôi anh hãy … coi như mình xa lạ
Ga cuối cùng …. anh ạ.. sẽ bình yên

Hoàng Anh 7/10/17



Bài Thơ: KHÚC THUỴ DU (Tác giả: Hoàng Anh)

KHÚC THUỴ DU
Thơ: Hoàng Anh

Nhớ khi xưa cây đàn buông phím lỡ
Vầng trăng buồn trăn trở khóc dư âm
Chỉ còn em gẩy những nốt thăng trầm
Thuỵ du ơi nguyệt cầm ca ai oán

Em đàn gì tiếng đàn tơ giọng khản
Nốt mi hờn thơ thẩn khóc đời trăng
Sao lúc mờ lúc tỏ khi võ vàng
Và yêu thương chợt tàn hôm trăng khuyết

Khúc nghê thường đùa ngây thơ diễm tuyệt
Đêm nô el hoa tuyết nở rơi thềm
Nghe nốt son dạo những bước dịu êm
Nhốt tình si đông chen màu lá úa

Ngón tay đan cung đàn ngân một thuở
Ái ân xưa đã cách trở bao giờ
Thời gian trôi đông về tựa giấc mơ
Rót nhung nhớ ngây thơ về tha thiết

Này đàn ơi khúc thuỵ du tiễn biệt
Nghe thật buồn lỗi nhịp chẳng gì vui
Trang nhật ký đầy ắp những ngậm ngùi
Ngây thơ ơi niềm vui nào ở lại

Em muốn đàn khi ngón tay tê dại
Đêm cuối cùng nốt lặng vẫn hoà ca…

Hoàng Anh 6/10/17

Bài Thơ: THU THÁNG MƯỜI (Tác giả: Hoàng Anh)

Bài Thơ: THU THÁNG MƯỜI (Tác giả: Hoàng Anh)

THU THÁNG MƯỜI
Thơ: Hoàng Anh

Cuối thu rồi nắng cũng dịu dàng hơn
Em nồng nàn ru tháng mười nỗi nhớ
Bến yêu thương những ân tình anh chở
Vẫn còn đây chẳng nỡ sẽ xa rời

Sáng tinh mơ bình minh dậy muôn nơi
Ta yêu thương mặn mòi hương hoa sữa
Bài thơ tình em viết còn dang dở
Thu cuối mùa nhiều bỡ ngỡ anh ơi

Gió hanh hao se lạnh táp bờ môi
Nhặt thu vàng dệt nụ cười êm ái
Chẳng còn thấy mình yêu thương là dại
Tim lại nồng trong mê mải xuyến xao

Tháng mười khen chùm hoa sữa ngọt ngào
Hà Nội ơi em cồn cào mong hẹn
Ngày cuối tuần mắt môi cười bẽn lẽn
Anh nói gì xao xuyến ngả tình em

Thu cuối mùa nhặt hoa sữa rơi thềm
Những ngày yêu êm đềm da diết… nhớ

Hoàng Anh 6/10/17



Bài Thơ: DƯ ÂM (Tác giả: Hoàng Anh)

DƯ ÂM
Thơ: Hoàng Anh

Thơ anh viết chẳng câu nào em bỏ
Đêm tần ngần trăn trở những dư âm
Vẫn dõi theo trong lặng lẽ âm thầm
Vẫn thương anh mà lặng câm đấy chứ

Viết đi anh lời trao đầy mật ngữ
Em đọc hoài thấy từng chữ chứa chan
Tình như sương khói lả giữa mây ngàn
Nghe gió rít thương anh tràn thác lệ

Cứ long đong những hoài mong tuyên thệ
Đã xa rồi đừng như thế nghe anh
Duyên em thừa nên mộng chẳng sao thành
Xin bình yên đừng chòng chành năm tháng

Hãy kệ em ngược về miền dĩ vãng
Gom yêu thương hạt nắng dưới thu vàng
Em miệt mài góp cả những đa đoan
Chuỗi kim cương kết vầng trăng làm chứng

Kỷ niệm yêu không còn gì để đựng
Đã chật đầy .. em có … những ngày xưa

Hoàng Anh 5/10/17

Bài Thơ: DỐC CHÉN TÌNH SI (Tác giả: Hoàng Anh)

DỐC CHÉN TÌNH SI
Thơ: Hoàng Anh

Ta buồn uống cạn nửa vầng trăng
Thấy mộng thiên thai ghé chị Hằng
Nhấp chén tiêu dao hờ hững thả
Đôi dòng lệ biếc nhạt nhoà mi

Ta đau khúc hát ngả từ ly
Dốc chén tình si có được gì
Kỷ niệm từng chôn vùi bữa ấy
Nay đòi bới lại bẽ bàng thêm

Sương mờ lạnh lẽo tưới vào đêm
Bóng lẻ mình ta sũng ướt nhèm
Nhớ mãi bài ca người đã hát
Giao mùa đã khóc tại vì đâu

Ta yêu cũng đủ vạn canh sầu
Nhớ nhớ thương rồi đã thật lâu
Vẫn hỏi người ơi hôm trăng khuyết
Tự tình đêm ấy … cất vào đâu

Hoàng Anh



Bài Thơ: THÁNG MƯỜI ƠI (Tác giả: Hoàng Anh)

Bài Thơ: THÁNG MƯỜI ƠI (Tác giả: Hoàng Anh)

THÁNG MƯỜI ƠI
Thơ: Hoàng Anh

Tháng mười về anh ơi đừng buồn nữa
Tình khi xưa một thuở cũng hao gầy
Cuối mùa thu thương chiếc lá lắt lay
Chẳng nỡ rụng rơi giữa ngày mưa gió

Vườn yêu xưa cánh hồng reo bỡ ngỡ
Thấy em về đã nở sắc hoà vui
Những ngày qua xin anh chớ ngậm ngùi
Kỷ niệm yêu vẫn bồi hồi trăn trở

Dẫu vẫn biết chẳng nên duyên chồng vợ
Trọn đời này em vẫn nợ tình anh
Nguyện tri kỷ bằng một tấm chân thành
Mỗi khi buồn dỗ dành nghe anh kể

Nói em nghe tháng mười không hề tệ
Thu vẫn vàng như thể lúc còn bên
Viết bài thơ gửi giấc mộng thanh thiên
Thời gian ơi hãy về miền thơ ấu

Tháng mười ơi hỡi người em yêu dấu
Mộng chung tình…em đã …giấu vào thơ

Hoàng Anh 3/10/17

Bài Thơ: THU XUYẾN XAO (Tác giả: Hoàng Anh)

THU XUYẾN XAO
Thơ: Hoàng Anh

Mới chiều qua thu về ngang hông cửa
Sao bồi hồi chan chứa nhớ về em
Mùa gió trở nên chiếc lá rơi thềm
Có hôm nào gọi tên em nồng cháy

Biết không anh thu hình như run rẩy
Vầng mây trắng vẫn còn đấy đâu xa
Mới chiều qua chia tay đã thiết tha
Sao nhớ em ngỡ nhạt nhoà năm tháng

Vẫn đón em trên con đường lãng đãng
Lá thu rơi xào xạc nhắc gì ta
Anh nhìn xem lộc đâm chồi nở hoa
Từ độ ấy đôi ta thành chung lối

Thu kề bên em nghe lòng bối rối
Hoa sữa nồng ngào ngạt lối mình đi
Môi kề môi những cung bậc thầm thì
Vòng tay xiết em ghì đan kỷ niệm

Yêu đi nhé quê hương mình đất Việt
Vẫn ngàn năm em kể chuyện… tình anh

Hoàng Anh 3/10/17



Bài Thơ: CHIM (Tác giả: Hoàng Anh)

CHIM
Thơ: Hoàng Anh

( ngũ độ thanh, bát láy, bát điệp chim, giao cổ đối)

CHIM gù rệu rã nẻo càn khôn
Gió thổi lùa CHIM lạnh lẽo hồn
Nắng lửng lơ trời CHIM hụt hẫng
CHIM phờ phạc cánh võ vàng khuôn
Tổ vỡ CHIM buồn ngao ngán gọi
CHIM chùi mắt tủi thẫn thờ tuôn
Ngờ CHIM bạc bẽo đau lòng quá
Ái ngại nhìn CHIM khổ giữa lồng

Hoàng Anh 2/10/17
Cảm tác khi xem phim : Tổ ấm gió lùa

Scroll to Top